Đang ân ái thì thấy Facebook thông báo có trạng thái mới bèn dừng lại mở điện thoại ra xem. Sơn chết ngất khi thấy Thương đang cho đầu vào thòng lọng.
Sơn là gã đàn ông ham mê của lạ nhưng vẫn không dám bỏ vợ bỏ con. Thế nên khi nào anh cũng phải diễn tốt hai vai. Ở nhà thì làm người chồng tốt, ra ngoài đường thì diễn tốt vai của một gã đàn ông ga lăng, sẵn sàng làm mọi thứ vì bồ. Vợ Sơn xinh đẹp, nhưng sau khi sinh đứa thứ nhất thì cô cũng như bao bà vợ sề khác, bị chồng chán và bỏ rơi.
Sơn làm chức trưởng phòng kinh doanh ở một công ty lớn, công việc nhiều và phải thường xuyên đi ra ngoài. Đó cũng là lý do khiến Sơn dễ dàng đi cặp bồ mà không khiến vợ phải nghi ngờ. Sơn lúc đó cặp với Thủy – em hotgirl nóng bỏng của phòng mà anh mới tuyển được. Cứ giả vờ đi ký hợp đồng công việc xong là cả hai rúc vào nhà nghỉ hú hí đến khuya mới về.
Thương – vợ Sơn biết chồng có bồ. Mấy lần cô làm ầm ĩ để chồng biết mà rút lui nhưng Sơn vẫn chối đây đẩy rồi cứ đi lại với Thủy. Đợt đó Thương lại có bầu đứa thứ hai, bụng mang dạ chửa chẳng thể đi lại nhanh nhẹn được mà chồng thì cứ biệt vô âm tín. Thương tủi lắm, đẻ xong, cô ở nhà chăm con, còn Sơn thì cứ tít mít với bồ ở khách sạn. Tiền làm được bao nhiêu Sơn chu cấp hết cho cô bồ hotgirl, hết du lịch ở trong nước lại đến ngoài nước, vợ con thì cứ mặc kệ. Đơn giản Sơn nghĩ rằng vợ mình thì cứ ở đó, chạy đi đâu mà sợ, cứ tranh thủ vui chơi đi đã, chứ đến khi già lụ khụ rồi thì tiếc.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó, Sơn rủ Thủy và khách sạn. Đang ân ái thì thấy Facebook thông báo có trạng thái mới bèn dừng lại mở điện thoại ra xem. Sơn chết ngất khi thấy Thương đang cho đầu vào thòng lọng. Video trực tiếp của vợ trên Facebook khiến Sơn rụng rời tay chân. Vợ anh mà chết, bỏ lại hai đứa con dại cho anh nuôi thì đời anh có mà ăn cám. Nghĩ thế nên Sơn hấp tấp gọi điện thoại cho vợ nhưng gọi mà mà Thương không nghe, anh bèn mặc quần áo chạy ngay về nhà.
Bỏ xe ngoài cổng, Sơn chạy vào mở tung cửa giọng mếu máo:
– Vợ ơi, dừng lại. Vợ đừng dại dột thế. Đừng bỏ anh và con.
Nhưng trong phòng ngủ không phải là cảnh tượng Thương đang tự tử mà là một cảnh tượng còn khủng khiếp hơn rất nhiều lần. Vợ Sơn đang nằm trên giường với một người đàn ông lực lưỡng, đẹp trai và cả hai đang làm cái chuyện như Sơn vừa làm với cô bồ. Vừa thấy chồng chạy vào, Thương đã hếch mặt bảo bồ:
– Sao anh không chốt cửa lại để cho chồng em tự tiện chạy vào thế kia?
(Ảnh minh họa)
– À, anh quên, thôi để cho anh ta thấy cũng được. Anh ta đã làm em đau khổ mấy năm nay rồi mà, giờ trả đũa cũng chẳng sao.
– Cô làm cái trò gì thế? – Sơn giận dữ hét lên:
– Làm cái trò mà bấy lâu nay anh làm thôi. Anh ra ngoài kia đi, đừng có ở đó mà làm phiền tôi.
Nói rồi vợ Sơn đứng dậy đuổi anh ra ngoài. Lúc Thương đứng dậy, Sơn mới để ý bụng vợ đã phẳng lỳ, vợ anh cũng đã làm tóc, lấy lại dáng nhanh chóng. Sơn há hốc mồm kinh ngạc khi thấy Thương hùng hổ đẩy chồng ra ngoài phòng ngủ rồi khóa cửa lại.
Sơn đứng ngoài dậm chân như đang lên đồng nhưng vẫn không thể nào mở được cửa. Bên trong là tiếng rên rỉ của cô vợ mà anh từng chê là xấu xí, sồ sề. 1 tiếng sau, khi Sơn đã phá được cánh cửa phòng ngủ thì Thương đã mặc lại quần áo, xong xuôi, cô bước ra bảo:
– Thế nào? Anh đã nếm trải đủ cảm giác của tôi trong những lần anh đi hú hí với con bồ của anh chưa? Tôi đã nhịn đủ rồi, tôi cũng đã sinh cho anh hai đứa con, hy sinh bao nhiêu thứ vì anh nhưng anh không hề biết. Anh nếm trải cũng đủ rồi nhỉ, giờ chúng ta ly hôn cho lành, con thì để tôi nuôi, tài sản chia đôi.
Sơn rụng rời nghe thông báo của vợ. Trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ rằng vợ anh sẽ ly hôn trước. Khi nào anh cũng nghĩ mình nắm thế thượng phong. Thế mà bây giờ lại bị vợ cầm đằng chuôi đâm cho một cú như trời giáng. Sơn biết giờ dù có nói gì thì vợ anh cũng không đổi ý.
Theo blogtamsu