Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

“Anh gay nên em chả sợ, em lấy anh che mắt bố mẹ đợi người yêu em du học về” ai ngờ sau 1 đêm lỡ làm chuyện ấy 3 lần cô gái đã thay đổi quyết định

Nói rồi Huy đi mua rượu và mồi, cả hai ngồi nhậu nhẹt, kể lể cho đến khi Trang say mèm nằm bẹp trên giường. Đến lúc Huy cũng say rượu rồi ngủ mê mệt.

Trang không thể nào chịu nổi cái cảnh ngày nào bước về nhà cũng bị bố mẹ rầy la vì chuyện chồng con. Chả là cô năm nay đã 33 tuổi, bố mẹ cô lại chỉ có mình cô là con nên họ muốn cô lạp gia đình thật nhanh. Nhưng Trang biết cái chính đó là bố mẹ cô muốn cô không phải mất công chờ đợi Vinh – người yêu của Trang đang du học ở Mỹ.

Vinh và Trang yêu nhau đã gần 8 năm, Vinh đi Mỹ du học, ban đầu anh chỉ định đi 2 năm nhưng rồi con số đó cứ tăng lên từng năm. Bố mẹ Trang bảo rằng, như thế là không đáng tin, kiểu gì Vinh cũng có vợ ở bên đó rồi nên bắt Trang phải chia tay Vinh để đi cưới chồng, đằng nào con gái cũng có thì, không thể nào cứ ngồi đợi Vinh hứa hẹn mãi được.

Dĩ nhiên là Trang không chịu, nhưng rồi Vinh cứ hứa hẹn mãi mà chẳng có ngày về nên bố mẹ Trang ra tối hậu thư, một là cưới chồng luôn, hai là từ bố mẹ. Mẹ Trang có tiền sử bệnh tim, cứ không hài lòng cái gì là bà lăn ra ngất nên Trang sợ lắm.

Cuối cùng Trang nghĩ ra một cách. Trang gọi cho Huy – anh bạn thân của mình rồi làm mặt rất tội nghiệp bảo:

- Anh ơi anh cứu em với, anh mà không cứu em chuyện này là không có được.

- Chuyện gì hả em?

- Anh cưới em đi.

- Hả? Sao lại đột ngột thế? Thế sao được? Mình là bạn thân mà, với cả em toàn bảo anh là gay còn gì.

- Thì thế em mới yên tâm, cưới thằng thẳng thì chết em à.

- Nhưng để làm gì?

“Anh gay nên em chả sợ, em lấy anh che mắt bố mẹ đợi người yêu em du học về” ai ngờ sau 1 đêm lỡ làm chuyện ấy 3 lần cô gái đã thay đổi quyết định

(Ảnh minh họa)

- Để lừa bố mẹ em. Thế này nhé, thôi em đưa trước anh 50 triệu, anh cưới em xong có thêm tiền mừng em cũng đưa hết cho anh luôn, anh giả vờ làm chồng em, chờ đến khi người yêu em về thì em bỏ anh để cưới người yêu của em, lúc đó thì bố mẹ em chẳng thể nào cấm cản được.

- Thôi được rồi, coi như anh làm vì tiền vậy. Thế giờ bắt đầu như nào?

- Hay anh bảo lỡ làm em có bầu rồi xin cưới đi?

- Hả, mang tiếng chết, anh toàn bị gọi là gay mà.

- Thì giả vờ thôi, như là cách để anh chứng minh mình không bị gay í.

- Thế anh gay thì em lấy anh làm gì? Không sợ à?

- Anh gay nên em chả sợ, em lấy anh che mắt bố mẹ đợi người yêu em du học về rồi tính. Em trả tiền cho anh mà, đồng ý nhá.

Thế rồi từ đó, hai người gặp nhau thường xuyên hơn. Nhưng rồi đến một hôm, Trang giận nhau với người yêu, tìm đến Huy khóc lóc ầm ĩ, cô nói:

- Số em giống con chó ý anh, đã yêu xa lại còn bị đối xử không ra gì. Sao em ngu thế nhỉ?

- Thôi nghĩ nhiều làm gì, cứ xõa đi. Uống rượu nhá.

Nói rồi Huy đi mua rượu và mồi về phòng mình, cả hai ngồi nhậu nhẹt, kể lể cho đến khi Trang say mèm nằm bẹp trên giường. Đến lúc Huy cũng say rượu rồi ngủ mê mệt.

Ai ngờ đến 1h sáng, Trang tỉnh rượu rồi khóc tu tu. Huy cũng tỉnh, thấy “vợ sắp cưới” khóc thì ôm lấy an ủi. Trang và Huy biết nhau từ bé, chơi với nhau thân như anh em, Trang có chuyện gì cũng kể với Huy. Bây giờ anh còn chấp nhận làm chồng hờ của Trang nữa. Ai cũng bảo Huy gay nhưng thực chất thì không phải vậy, do ngoại hình của Huy hơi ẻo lả, với cả sở thích của anh là làm cho người khác cười nên mới vậy.

Đến khi ôm Trang trong tay, cảm nhận hơi ấm của Trang, Huy mới thấy tim mình đập thình thịch. Trang cũng thế, giờ cô mới nhận ra Huy rất điển trai và ấm áp. Họ bắt đầu bằng một nụ hôn và rồi chuyện gì đến cũng đến.

“Anh gay nên em chả sợ, em lấy anh che mắt bố mẹ đợi người yêu em du học về” ai ngờ sau 1 đêm lỡ làm chuyện ấy 3 lần cô gái đã thay đổi quyết định

(Ảnh minh họa)

Trang trao thân cho Huy, họ không những làm chuyện đó một lần mà còn làm nguyên 3 hiệp một lúc. Sau đêm ân ái đầy đê mê đó, Trang ngại, chẳng muốn giáp mặt Huy nữa, còn anh thì chủ động đến nhà “vợ hờ” xin hỏi cưới.

Trước hôm ăn hỏi, Trang mới bảo Huy:

- Cho em rút lại lời nói đợt trước được không?

- Hả? Em không muốn làm vợ anh nữa ư?

- Không… là việc em muốn lấy anh giả vờ để đợi người yêu em ấy. Giờ em muốn lấy anh thật, không đợi ai nữa.

- Em không sợ anh gay à?

- Anh hỏi vớ vẩn, anh gay thì sao làm được thế kia. Nhưng cái chính là em thấy mình cần có một gia đình và tình yêu đúng nghĩa. Có lẽ em đã quá mộng mơ khi chờ đợi Vinh từ năm này sang năm khác mà không có bất kỳ lời hứa hẹn nào.

- Em yêu anh chứ?

- Em nghĩ là có. Đã đến lúc em học cách để trưởng thành rồi, em nghĩ vậy.

Huy ôm lấy Trang mặt rạng ngời hạnh phúc. Trang không biết rằng từ lâu Huy đã rất muốn nói lời yêu cô nên anh giả vờ bị gay để đánh lừa các cô gái xung quanh. Cũng may là nhờ lời đề nghị của Trang anh mới có cơ hội để bày tỏ cảm xúc của mình. Giờ đây, việc Huy cần làm nhất đó là mang trầu cau sang nhà Trang rước cô về nhà ngay lập tức.

Theo blogtamsu

Related Posts: