Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Đánh ghen chi cho phiền phức, cô vợ hiền đã giành lại chồng ngoạn mục chỉ bằng một hành động đơn giản

Cứ nghĩ đánh ghen thì mới giành lại được chồng. Riêng chỉ có mình tôi là không hề có ý nghĩ đó và cuối cùng tôi cũng thắng nhờ một ván lật ngửa vô cùng khéo léo

Tôi với chồng là bạn thanh mai trúc mã từ bé. Cứ nghĩ cả hai đứa sẽ chẳng bao giờ rời bỏ nhau hay một trong hai người phản bội. Kết hôn cũng đã đến 7 năm rồi, có với nhau 2 đứa con rồi chứ chẳng phải thời gian ngắn gắn bó với nhau.

Chồng tôi là trưởng phòng, còn tôi là kế toán. Mọi chuyện như được sắp đặt khi thời gian tôi sinh cậu con trai thứ hai cũng chính là quãng thời gian mà chồng tôi ngoại tình. Chẳng ai có thể ngờ rằng một người hiền lành như anh lại có thể phản bội mẹ con tôi.

Ngày tôi phát hiện ra chồng ngoại tình là khi đó tôi mới sinh được cậu con trai tròn nửa năm. Thân hình tôi vẫn còn sồ sề nhiều. Tự biết mình sẽ dễ khiến chồng chán nản. Vấn đề là chồng tôi không đợi được khi mà tôi làm đẹp thì chồng đã có bồ mới.

Ngày tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Là phụ nữ mà, ai chẳng buồn, chẳng tủi, chẳng khóc hết nước mắt một vài lần. Tôi cũng vậy, nước mắt nghẹn đắng khóc hết thì thôi. Tôi cũng nghĩ nhiều lắm đến chuyện đi đánh ghen cho cô bồ của chồng banh xác thì thôi. Nhưng rồi tất cả tôi đều không làm được. Tôi cảm thấy nếu đánh ghen có nghĩa là mình đã thua rồi.

Đánh ghen chi cho phiền phức, cô vợ hiền đã giành lại chồng ngoạn mục chỉ bằng một hành động đơn giản

(Ảnh minh họa)

Vậy là tôi quyết tâm giảm cân, làm đẹp cho bản thân đợi một ngày chồng mình nhận thấy. Sau gần 4 tháng tôi kiên trì thì cũng đã có thành quả. Tôi lấy lại được vóc dáng thời con gái của mình và hoàn toàn với vẻ đẹp mặn mà của một bà mẹ. Tôi cũng không còn mặn mà với chồng như trước mà hoàn toàn bỏ mặc anh muốn làm gì thì làm. Tôi cảm thấy cho anh không gian riêng như thế thì anh sẽ dần dần nhận ra sự tồn tại của tôi là quan trọng với mình.

Đã nửa năm trôi qua nhưng chồng tôi vẫn chưa hề có ý định rứt với bồ. Đúng khoảng thời gian đó tôi gặp lại ông anh họ của đứa bạn. Ngày trước anh ấy cũng mê mệt tôi lắm. Năm nay cũng đã ngoài 40 tuổi mà chưa chịu lấy vợ. Nghe được câu chuyện của tôi, anh muốn được chăm sóc mấy mẹ con tôi. Tôi biết nếu tôi đồng ý thì chẳng khác nào phản bội chồng. Nhưng nếu không đồng ý tôi sợ vợ chồng tôi sẽ không còn cơ hội nào để hàn gắn nữa.

Tôi và anh ấy cũng đi chơi với nhau. Thân thiết hơn những người bạn chứ cũng không đến nỗi như người yêu. Cả hai cùng đi xem phim, đi café như thời còn trẻ. Tôi bỗng thấy mình yêu đời. Ngoài hai đứa con thì mỗi ngày gặp anh ấy cũng cho tôi cảm giác thoải mái. Chồng ăn nem, vợ ăn chả. Đến lúc này tôi nghĩ mình đã không còn áy náy với chồng nữa. Thật sự tôi không tính đến chuyện phản bội chồng. Mà tôi chỉ thấy việc thân thiết với một người không phải là chồng mình thì tương đối khó hiểu.

Sau một quãng thời gian, chồng tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi của tôi. Chồng bắt đầu phát hiện rằng tôi thường xuyên ra ngoài đi chơi, ăn diện hơn. Sau đó tôi cũng không biết anh bỏ bồ từ khi nào. Tôi chỉ biết anh có gặp riêng anh bạn đó của tôi và có nói chuyện với anh ấy. Anh chàng kia cũng đã đi nơi khác sống chỉ vì anh ra Hà Nội chỉ để công tác thôi.

Tối đó chồng tôi ngồi lại, chúng tôi ăn một bữa cơm thật đầm ấm sau quãng thời gian dài không ai ở bên ai. Khi tôi chưa mở lời chồng đã cúi đầu thừa nhận:

- Em biết chuyện của anh đúng không?

- Đúng rồi!

- Vậy sao em không nói gì? Sao không kéo anh lại?

Đánh ghen chi cho phiền phức, cô vợ hiền đã giành lại chồng ngoạn mục chỉ bằng một hành động đơn giản

(Ảnh minh họa)

- Em không muốn cố gắng vì một người đàn ông không còn yêu thương mẹ con em.

- Anh… anh xin lỗi.

- Không sao cả, chẳng phải bây giờ anh đã trở về làm một người chồng đúng nghĩa của mẹ con em đó thôi.

- Em, em tha thứ cho anh thật sao?

- Tất nhiên. Không tha thứ cho anh thì em bày ra trò cặp kè ngoại tình đó làm gì. Em cũng chỉ muốn anh về bên gia đình mình như ngày xưa thôi.

- Sao em không dùng cách đánh ghen?

- Cách đó cũ quá rồi. Với cả em thấy dùng cách đó em thấy mình bị hạ thấp. Chẳng khác nào là mình xấu nên bị giật chồng thật lại còn xấu hổ với hàng xóm nữa.

Anh ôm lấy tôi cảm ơn rối rít vì tôi là một người phụ nữ thông minh và hiểu biết. Có những chuyện tôi nghĩ mình nên để thời gian xử lý. Cũng có những cuộc hôn nhân không nên dùng biện pháp đánh ghen để cứu vãn cuộc hôn nhân đó mà các cô vợ hãy thay bằng một cách xử lý thông minh hơn.

song Ngư/Theo thể thao xã hội

Related Posts: