Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

“Anh ơi, đừng để con ở đây một mình nó lạnh lắm” và câu chuyện người đàn bà phải rứt ruột bỏ đi 3 đứa con gái chỉ vì nhà chồng muốn có cháu đích tôn

Sau hôm đó, Hằng quay lại chỗ Vũ vứt con để tìm nhưng không thấy ở đâu nữa. Cô gần như phát điên vì đêm nào cũng mơ thấy 3 đứa con gái tội nghiệp về khóc than.

- Sao rồi em? Con trai hay con gái?

- Con gái anh ạ…

- Thế vào phá luôn đi em, bảo bác sỹ đặt lịch rồi phá luôn, để lâu nó to thì khó phá.

- Anh ơi hay mình giữ con đi, tội nghiệp nó lắm.

- Tội gì. Nhà anh giờ chỉ mong cháu đích tôn thôi. Em phải chắc chắn vào chứ đẻ con gái ra, không ai yêu nó cũng khổ nó.

- Nhưng em sợ đau, với cả thương con lắm.

- Kệ em, anh không biết đâu. Em đẻ nó ra không ai chăm đâu, anh cũng không cấp tiền nuôi con đâu.

“Anh ơi, đừng để con ở đây một mình nó lạnh lắm” và câu chuyện người đàn bà phải rứt ruột bỏ đi 3 đứa con gái chỉ vì nhà chồng muốn có cháu đích tôn

(Ảnh minh họa)

Thế là Hằng bèn thất thểu đi vào nói với bác sỹ để phá thai. Cô và Vũ cưới nhau đã được 2 năm, gia đình Vũ cứ mong có cháu đích tôn để bế nhưng mãi Hằng vẫn chưa có thai. Đến khi cô có bầu thì mẹ chồng lại bảo:

- Cứ đợi đến khi siêu âm được rồi hãy mừng, con gái thì vứt.

Thế là vợ chồng cô cứ đợi đến khi có thể biết được giới tính. Vũ đang hí hửng mừng, thấy vợ thông báo là con gái thì lại hụt hẫng vô cùng. Anh không muốn vợ mình đẻ một bầy vịt giời để họ hàng lao vào sỉ vả, cười nhạo anh.

Thế là Hằng phá thai. Cô đau đớn vô cùng nhưng chồng và nhà chồng cô chỉ nghĩ đơn giản như đang vứt đi túi rác vậy. Rồi 6 tháng sau cô lại có bầu, chuyện vẫn tiếp tục như cũ và lần này Hằng cũng phải phá thai.

Cuộc sống của vợ chồng Hằng – Vũ sau 2 lần Hằng mang thai con gái thực sự rất nặng nề. Bố mẹ chồng của Hằng coi khinh cô, bảo cô không biết đẻ, Vũ thì suốt ngày rượu chè, Hằng buồn lắm mà không biết nói cùng ai. Trước kia, Vũ thương cô bao nhiêu thì bây giờ anh hay cáu gắt và vô tâm bấy nhiêu.

Rồi Hằng lại mang thai đứa con thứ 3 và vẫn là con gái. Lần này, Vũ bắt Hằng trở lại phòng khám để phá thai luôn. Bác sỹ làm xong xuôi, Vũ dắt vợ về, giọng cáu gắt:

- Đúng là rách việc, chả được tích sự gì cả. Đẻ 3 lần đều là 3 con vịt giời.

Hằng níu áo Vũ lại khóc:

- Anh ơi, từ từ, mình đưa con về đi anh.

- Đưa gì mà đưa? Nghĩa trang nhà tôi không chứa con gái.

- Anh ơi, đừng để con ở đây một mình nó lạnh lắm. Em xin anh đấy, hai đứa trước em đã phải gửi vào chùa rồi.

- Về, kệ nó, ai bảo nó sinh ra là con gái làm gì. Cô mà nói nữa tôi vứt nó ra đường luôn đấy.

Nói rồi Vũ cầm lấy cái hộp đựng đứa con tội nghiệp vứt lại bên lề đường rồi kéo vợ đi. Hằng ngất lên ngất xuống, Vũ ấn vợ vào taxi hét:

- Cô đừng giờ trò, làm như đau lắm ấy. Ai bảo cô không đẻ được con trai cho tôi làm gì?

“Anh ơi, đừng để con ở đây một mình nó lạnh lắm” và câu chuyện người đàn bà phải rứt ruột bỏ đi 3 đứa con gái chỉ vì nhà chồng muốn có cháu đích tôn

(Ảnh minh họa)

Sau hôm đó, Hằng quay lại chỗ Vũ vứt con để tìm nhưng không thấy ở đâu nữa. Cô gần như phát điên vì đêm nào cũng mơ thấy 3 đứa con gái tội nghiệp về khóc than. Vũ và gia đình anh thì không quan tâm, họ muốn Hằng ly hôn với con trai họ để họ kiếm đứa cháu đích tôn chứ có vẻ như không thể trông đợi gì ở Hằng.

Rồi Hằng bị đuổi ra khỏi nhà thật. Vũ đón vợ mới về không lâu sau đó. Hằng giờ xơ xác, người chỉ còn 38kg, mặt khi nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cô bỏ cả việc, ngày nào cũng đi dọc con đường Vũ vứt con lại rồi khóc gọi con. Người đi đường nghĩ cô bị điên, có hôm còn dừng lại bố thí cho cô mấy hộp cơm thừa.

Hằng đau khổ tột cùng. Cô không ngờ đời mình lại rơi vào cảnh tuyệt vọng này. Cô từng có một công việc ổn định, gia đình cũng giàu có, chấp nhận lấy Vũ vì yêu nhưng rồi cuộc đời cô lại lâm vào ngõ cụt khi cô phải tự tay bỏ đi 3 đứa con gái tội nghiệp của mình chỉ vì nhà chồng muốn có con trai. Hằng hận chồng, hận nhà chồng và hận cả bản thân mình vì đã nghe lời Vũ phá thai, cô chỉ mong rằng 3 đứa con gái bé bỏng của mình trên thiên đường sẽ sống tốt hơn tình cảnh bi đát của cô hiện tại. Và đêm nào cũng thế, cô luôn luôn tự nói với mình rằng, nếu như cho cô làm lại tất cả, cô sẽ chọn bỏ chồng để được nuôi con chứ không làm cái việc độc ác đó…

Theo blogtamsu

Related Posts: