Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Bạn gái như thế này, tôi có nên tiếp tục chuyện đó nữa hay không?

Tình cảm của tôi và em rất ổn, chỉ có điều đã sống cùng nhau gần hai năm mà em vẫn chưa có thai làm tôi thấy có phần lo lắng.

Bạn gái như thế này, tôi có nên tiếp tục chuyện đó nữa hay không?

Yêu em nhưng với tôi chuyện con cái cũng vô cùng quan trọng (ảnh minh họa)

Yêu em được hơn năm và xác định sẽ cùng em xây dựng tương lai nên tôi và em quyết định chuyển về sống chung dù chưa làm đám cưới. Cả tôi và em đều rất thoáng trong suy nghĩ chỉ cần yêu thật lòng không quan trọng lễ nghĩa.

 Tình cảm của tôi và em rất ổn, chỉ có điều đã sống cùng nhau gần hai năm mà em vẫn chưa có thai làm tôi thấy có phần lo lắng.

Sốt ruột tôi cùng em đi khám xem hai đứa có vấn đề gì không còn chữa, nhưng kết quả của cả hai đều rất bình thường. Bác sĩ nói, nhiều trường hợp cả hai vợ chồng đều không có vấn đề gì mà vẫn muộn con là rất nhiều.

Quả thực từ hôm đi khám đến nay, lòng tôi lúc nào cũng phân vân chuyện của tôi và em. Tôi là con trai duy nhất trong nhà, lại không còn trẻ nữa, bạn bè bằng tuổi đều con cái đề huề cả rồi, đứa nào ít thì một, nhiều thì hai, ba. Bố mẹ tôi thấy vậy cũng sốt ruột giục tôi cưới. Nhưng tôi lo, nếu tôi và em tiếp tục mà vẫn không có con thì làm sao. Tôi là trai độc trong nhà, lại là trưởng họ. Quê tôi vẫn hủ tục lắm, trưởng họ nhất định phải có con, và phải là con trai nữa.

 Trách nhiệm gia tộc gánh nặng trên vai khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tình cảm của tôi dành cho em không có gì phải nói. Tôi rất yêu và thương em, song con cái là chuyện vô cùng quan trọng với tôi. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Bỏ em thì tôi không nỡ, nhưng cưới em lúc này thì tôi chưa thể bởi lòng tôi còn quá phân vân.

Theo VNE

Related Posts: