Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Biết vợ bắt mình “đổ vỏ” nhưng chồng vẫn nấu 3 bữa cơm giúp vợ hàng ngày và đoạn kết …

Biết mình bị vợ lừa “đổ vỏ” tôi vẫn im lặng chăm sóc vợ con thật tốt cho đến 1 ngày thằng bé lần đầu tiên gọi “bố” thì sự thật khó tin mới được hé lộ.

  Biết vợ bắt mình “đổ vỏ” nhưng chồng vẫn nấu 3 bữa cơm giúp vợ hàng ngày và đoạn kết ...

Bố ơi, bố chụp ảnh cùng Tít nhé (ảnh minh họa)

Yêu thầm Lan 5 năm cuối cùng tôi cũng được đền đáp xứng đáng. Lần ấy Lan buồn tìm đến tôi, em khóc và nói muốn cưới tôi làm chồng càng nhanh càng tốt. Xúc động và hạnh phúc vì điều đó tôi không hoài nghi gì mà về xin bố mẹ cho cưới Lan luôn, nhưng đêm tân hôn tôi mới biết lý do vì sao Lan lại lấy tôi nhanh đến như vậy.

Đêm tân hôn hôm đó Lan không còn giọt máu trinh và đang mang bầu con của thằng khác. Tôi biết vì vô tình thấy tờ giấy khám thai cách đó 3 ngày trong vali quần áo của Lan. Thì ra em bị người yêu đá với cái bụng bầu, không còn giải pháp nào tốt hơn em đành lừa tôi để hợp thức hóa cái thai này.

Sốc lắm nhưng tôi vẫn cố kìm chế và giả vờ như không biết chuyện gì. Tôi chọn cách im lặng và chấp nhận đổ vỏ thay vì ruồng rẫy, hành hạ Lan. Bởi tôi yêu em, tôi không muốn cuộc đời em lại nhiều nước mắt nữa. Tôi tự nhủ lòng, đứa bé không có tội tôi không nên kỳ thị ghét bỏ nó, thay vì điều đó tôi sẽ học cách chấp nhận và coi nó như con ruột của mình. Là chỗ dựa vững chắc cho Lan.

Biết vợ bắt mình “đổ vỏ” nhưng chồng vẫn nấu 3 bữa cơm giúp vợ hàng ngày và đoạn kết ...

Thì ra em bị người yêu đá với cái bụng bầu, không còn giải pháp nào tốt hơn em đành lừa tôi để hợp thức hóa cái thai này (ảnh minh họa)

Thế rồi ngày Lan trở dạ cũng đến, thằng bé giống Lan lắm. Nó cười với tôi, nụ cười hiền từ mà tim tôi quặn thắt. Gía như đứa bé này là con tôi thì tốt biết mấy, có lẽ tôi sẽ hét ầm lên rằng tôi được làm bố rồi cũng nên. Vợ đẻ tôi vẫn chăm sóc mẹ con cô ấy chu đáo cẩn thận.

Ngày nào tôi cũng nấu cho vợ 3 bữa cơm, đưa đón con đi học và luôn dạy con những điều hay lẽ phải duy nhất có 1 điều tôi bắt thằng bé phải làm đó là không được gọi tôi bằng bố. Bởi từ “bố” không được thốt ra từ đứa con hoang ấy, tôi bắt nó gọi bằng “chú” mặc cho vợ lẫn nhiều người dị nghị xét hỏi.

Thế rồi đến hôm sinh nhật thằng bé được 4 tuổi. Vợ chồng tôi chuẩn bị 1 bữa tiệc nhẹ thịnh soạn cho nó. Tôi là thợ làm bánh nên chiếc bánh kem sinh nhật năm nào tôi cũng làm cho cu cậu. Năm nay đang làm bánh thì cu cậu chạy từ phía sau tới ôm lấy tôi mà gọi câu này khiến tôi đứng hình.

- Bố ơi, bố chụp ảnh cùng Tít nhé. Mẹ, mẹ chụp ảnh cho con với bố đi.

- Gì cơ? Tít con vừa nói cái gì vậy, con gọi ai là bố thế?

- Bố ạ, thì bố là bố của con nên con phải gọi bố bằng bố chứ? Con không thích gọi bố bằng chú đâu. Mẹ bảo cũng không thích thế?

- Anh, cu Tít nói đúng đấy. Anh ra đây với em 1 chút được không?

Theo vợ sau sau nhà, tôi nhìn vợ với ánh mắt hoài nghi và đầy bực tức thì vợ lại cười cười nắm chặt tay tôi bảo.

- Giờ thì em đã biết vì sao anh không cho thằng Tít gọi anh bằng bố rồi. Anh nghĩ cu Tít không phải là con anh đúng không? Giờ thì em cho anh biết nhé. Anh có nhớ lần đi liên hoan lớp cấp 3, 5 năm trước không? Cả anh và em đều uống rượu say hết và lần đó anh đã đưa em vào nhà nghỉ rồi làm cái chuyện người lớn kia. Sau lần đấy 2 tháng em biết mình có bầu với anh, cũng chính vì cái thai đó mà người yêu em ruồng bỏ, đay nghiến em rất tệ. Không còn cách nào khác em liền tìm đến anh vì em biết anh yêu thầm em lâu và muốn lấy em làm vợ.

- Gì cơ? Thằng Tít là con anh ư? Chỉ 1 lần say rượu đụng chạm ấy mà chúng ta có con với nhau ư?

- Vâng, nếu anh không tin thì ngày mai dẫn cu Tít đi xét nghiệm sẽ rõ. Em không gạt anh đâu.

Đờ đẫn hết cả người tôi không biết chuyện vợ nói là thật hay đùa nữa. Để chắc chắn hơn, sáng hôm sau tôi đưa cu Tít đi xét nghiệm rồi về chờ kết quả. 1 thời gian ngắn sau có kết quả tôi không tin nổi vào mắt mình khi dòng chữ kết luận: “Cùng huyết thống”. Trời ơi, cu Tít là con tôi thật ư? Chuyện thật như đùa vậy.

Lần đầu tiên tôi khóc, khóc vì hạnh phúc. Không ngờ thằng bé tôi nghĩ là con người khác lại là con tôi thật. Đến tận bây giờ, ôm con vào lòng tôi vẫn chưa dám tin đây là sự thật.

Theo blogtamsu

Related Posts: