Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Cái kết choáng váng sau khi vô tình tâm sự chuyện vợ chồng với cô bán khoai

Anh, anh định làm cái gì vậy? Anh cởi thật hay sao? Tôi, tôi không xem của anh đâu.

  Cái kết choáng váng sau khi vô tình tâm sự chuyện vợ chồng với cô bán khoai

Anh, anh định làm cái gì vậy? Anh cởi thật hay sao? Tôi, tôi không xem của anh đâu. (Ảnh minh họa)

- Vợ ơi, hết “đèn đỏ” chưa mình tân hôn đi, mẹ anh bảo phải có cháu ngay.

- Không tân hôn gì hết. Tôi nói thật tôi cũng chẳng đèn đỏ, đèn xinh gì đâu. Chẳng qua là tôi không muốn anh động vào tôi thôi. Tôi lấy anh là vì bố mẹ tôi ép, ông bà đâu có ngờ anh lại là gã gay. Giờ anh động vào tôi là tôi tự tử luôn cho mà coi.

Vợ đe vậy nên Tùng cũng không dám động vào cô ấy nữa. Đúng là vợ chồng Tùng lấy nhau là do bố mẹ sắp đặt thật. Cũng chẳng biết ai là kẻ ác mồm tung tin anh gay nữa, có thể vì gần 40 tuổi rồi chẳng buồn lấy vợ, cũng chẳng có hứng thú tán gái nên mới thành cái tiếng thế không.

Nhưng giờ nằm chung giường với vợ mà không làm gì thì Tùng cũng hơi khó chịu. Hơn thế ngày nào mẹ anh cũng hỏi vợ chồng thế nào rồi nên nhiều khi anh phải nói dối để bà vui lòng vì anh sợ bà buồn. Bà đã phải mất 300 triệu để cưới cô gái xinh xắn này về làm vợ cho anh. Vậy mà…

Cái kết choáng váng sau khi vô tình tâm sự chuyện vợ chồng với cô bán khoai

Không tân hôn gì hết. (Ảnh minh họa)

Tròn 1 tháng cưới nhau, Toản vẫn chưa được đụng vào người vợ. Tối đến người ta ôm ấp vợ đi chơi, đi dạo còn anh chỉ một mình lang thang ra ngồi uống trà đá giết thời gian. Thấy thế bác bán hàng lại trêu:

- Vợ phạt hay sao mà mặt như đưa đám thế kia. Vừa mới cưới vợ người ta phải hừng hực khí thế chứ.

- Đúng là đời oái oăm. Nhà cháu đây thì vớ ngay phải lão chồng kinh khủng quá bác ạ. Cháu trốn bán hàng tới 12 giờ đêm mới mò về vậy mà vẫn bị hành tới 2 giờ đêm. Muốn bỏ quách đi cho rồi.

Câu chuyện lại càng trở thành đề tài cuốn hút mọi người bàn luận khi cô bán khoai nướng tên Loan thêm vào câu chuyện nhà mình. Tùng lúc ấy cũng khá bất ngờ khi cô ấy nói thế. Chờ mọi người về hết Tùng mon men lại gần:

- Anh không về với vợ đi còn ngồi đây làm gì. Vợ chồng giận hờn cãi vã thì nhà ai chẳng có, về xin lỗi chị ấy 1 câu là xong thôi mà.

- Không phải… Là vì cô ấy không chịu cho tôi tân hôn, cưới cả tháng rồi cô ấy cứ nói tôi gay.

- Hả, nhìn người thế này gay gì. Anh đứng ra đây tôi kiểm tra xem nào. Chỉ cần nhìn chỗ đó tôi biết ngay gay hay không.

Loan vừa nướng khoai nửa đùa nửa thật không ngờ lúc ngẩng mặt lên đã thấy Tùng đang tụt quần xuống thật. Vừa nhìn thấy cảnh đó cô đã hét toáng cả lên:

- Anh, anh định làm cái gì vậy? Anh cởi thật hay sao? Tôi, tôi không xem của anh đâu.

- Có phải tôi cởi cho cô xem đâu, là vì… là vì tôi định cởi quần dài mặc quần đùi chạy thể dục thôi mà, ai bảo cô quay ra sau làm gì.

2 người lời qua tiếng lại thì bất ngờ có người đi qua. Và rồi ngay tối đó và cả ngày hôm sau cái tin Tùng ngoại tình với cô bán khoai lan ra toàn khu ngõ. Cả 2 giải thích thế nào người nhà cũng không tin. Chồng cô bán khoai gửi đơn ly hôn ngay lập tức, vợ Tùng cũng đã viết đơn. Mẹ Tùng nổi điên tìm Loan để đánh ghen thay con dâu thì Tùng ngăn lại:

“Con và cô ấy không có gì cả, mọi người tin hay không thì tùy. Còn vợ con muốn ly hôn thì con sẽ ký để giải thoát cho cô ấy”. Chỉ chờ Tùng nói thế vợ anh đưa đơn cho anh ký ngay lập tức. Tòa giải quyết xong xuôi, Tùng mới nói tất cả sự thật về mối quan hệ vợ chồng thời gian qua cho bố mẹ biết. Vợ anh không muốn sống với anh nên trước sau cô ấy cũng tìm cách bỏ đi thôi. Chi bằng giải thoát luôn cho cô ấy.

Nghĩ tới cô bán khoai, Tùng thương cô ấy bị tiếng oan mà chồng bỏ anh quyết định tới gặp Loan. Sau 2 tháng qua lại, bất ngờ Loan đồng ý rổ rá cạp lại với Tùng. Giờ thì họ đang hạnh phúc bên 2 đứa con sinh đôi 1 trai 1 gái. Mẹ Tùng mãn nguyện vô cùng khi thấy vợ chồng con trai hạnh phúc.

Theo blogtamsu

Related Posts: