Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Cần tiền trả nợ cho bố,tôi gật đầu ngủ với trai già mỗi tiếng 2 triệu xong việc lại bị…

5 tiếng liền làm chuyện ấy với trai già để rồi lúc xong việc thì lão ta lại chơi bài quỵt tiền khiến tôi phải dùng chiêu này để đòi lại tiền.

  Cần tiền trả nợ cho bố,tôi gật đầu ngủ với trai già mỗi tiếng 2 triệu xong việc lại bị...

Xong việc nhưng anh ta lại chơi bày quỵt tiền với tôi (ảnh minh họa)

Nhà đã nghèo thì chớ tự nhiên dạo này bố tôi lại lao vào lô đề cờ bạc để làm giàu. Giàu đâu chẳng thấy mà chỉ thấy suốt ngày giang hồ đến đòi nợ, đập phá nhà cửa tôi tanh bành, chán nản bố tôi tìm đến rượu để giải tỏa rồi lai về ôm mộng làm giàu với chuyện đỏ đen.

Thế rồi 1 ngày nọ, dân xã hội đen vác dao búa đến nhà tôi đòi lãi. Chúng ép bố tôi từ giờ đến ngày mai phải trả 10 triệu tiền lãi không chúng sẽ khiến bố tôi thương tật, nằm 1 chỗ suốt đời. Sốc vì lời đe dọa dã man của bọn chúng, tôi cố xoay sở tiền để trả nợ nhưng chả được bao nhiêu. Uất quá, tôi đành đi ra đứng đường 1 đêm để kiếm tiền trả nợ. Giờ không làm cách đó thì tôi chẳng còn cách nào khác cả. Đúng là con ma cà bạc khiến người ta khuynh gia bại sản, phải làm 1 số việc dơ bẩn thế này.

Vừa đứng đường được chừng 5 phút thì có 1 vị khách tầm hơn 40 tuổi đỗ xe lại chỗ tôi gã đi nhà nghỉ. Sau màn mặc cả lên xuống tôi cũng chấp nhận ngủ với ông ta mỗi tiếng 2 triệu vì tôi là gái trinh, tôi muốn lần đầu của mình phải có giá. Thỏa thuận xong, lên xe ông ta đèo tới nhà nghỉ gần đó tôi ra hiệu cho ông ta làm luôn rồi còn về.

Cần tiền trả nợ cho bố,tôi gật đầu ngủ với trai già mỗi tiếng 2 triệu xong việc lại bị...

Thỏa thuận xong, lên xe ông ta đèo tới nhà nghỉ gần đó (ảnh minh họa)

Kết thúc 1h đồng hồ, lão ta vẫn chưa có vẻ thỏa mãn nên mặc cả tôi phục vụ ông ta tận 5h đồng hồ liền. Suy nghĩ 1 lát tôi gật đầu đồng ý và nhắm mắt để làm cái chuyện đồi bại ấy. Ân ái chán chê xong, tôi mặc đồ vào chuẩn bị đi về và yêu cầu ông ta thanh toán cho mình gấp thì lão dở trò.

- Chết thật, anh lại quên mang ví rồi. Em cho anh số điện thoại anh nợ, lần sau gặp lại thì anh trả 1 thế nhé.

- Ông khùng hả? Tôi cần tiền gấp nên mới phải làm chuyện này, không có nợ nần gì hết. Ông đưa tiền mau cho tôi, tôi thấy ví ông trong túi quần rồi.

- Em ghê thật đó, nhưng mà anh không thích trả em đó xem em làm gì được anh nào. Em có giỏi thì đến đây mà lấy hay la lên thì tùy em, thiên hạ người ta sẽ đánh giá em đó.

- Ông, ông dám lừa tôi à? Tôi nói rồi, trả tiền cho tôi mau tôi đang cần tiền gấp.

- Không trả đấy, người ta đi gái chỉ mấy vài trăm ngàn còn em định chơi của tôi 10 triệu ư? Anh không phải là mỏ vàng nhé.

- Đây là lần đầu tiên của tôi, 10 triệu là quá rẻ rồi. Anh không thấy giọt máu trinh kia ư?

- Ôi giời, máu trinh giờ cũng làm giả được mà. 1 là em ra về tay trắng, 2 là cầm 200 ngàn rồi biến không có chuyện 10 triệu đâu nhé.

- Đồ sở khanh, dở mặt. Anh đừng trách tôi ác.

- Em gái, em có giỏi thì làm gì anh đi. Đụng vào người anh là anh bắt em phải phục vụ anh tiếp đó.

Uất quá không biết làm cách nào, tôi liền mở cửa phòng ra khóc lóc la lớn lên rằng mình bị hãm hiếp, bị người đàn ông kia lừa vào nhà nghỉ cướp trinh tiết. Tôi khóc mà kêu rằng mình mới 17 tuổi và nhờ mọi người gọi công an đến can thiệp. Nghe thấy thế lão già kia tái mặt vội rút ví ấn tệp tiền 500 ngàn vào tay tôi rồi bảo.

- Đây, chỗ này có 13 triệu em cầm cả đi. Đừng làm lớn chuyện lên nữa, anh mà đi tù vì ngủ với trẻ vị thành niên là chết đó. Sao lúc trước em không nói mình vẫn còn nhỏ.

- Anh có cho tôi nói đâu, sợ rồi à? Trò chơi của tôi vẫn chưa kết thúc cơ mà.

- Thôi tôi lạy mẹ, tôi sợ mẹ đến già rồi. Từ giờ mẹ đừng có làm khổ cánh đàn ông tụi tôi nữa. Đúng là ám quẻ.

- Anh cũng biết sợ cơ đấy!

Nói rồi lão già kia vội chạy mất còn tôi cầm tệp tiền mà cười trong nước mắt. Sao tôi lại phải làm thế này, phải nhục nhã như vậy chứ? Lê thân xác về tới nhà, tôi đưa cho bố 10 triệu đó rồi bảo.

- Bố cầm tiền đi trả nợ đi, tiền bán thân của con đó. Sai lầm của bố sao bắt con phải gánh chịu và trả giá như thế vậy? Giờ thì bố hài lòng chưa?

- Con gái, sao con lại làm như thế? Con dại thế?

- Con không làm như thế thì biết kiếm tiền đâu trả nợ giúp bố, con đứng yên nhìn người ta đánh bố đến què quặt hay sao? Con không làm được.

- Con à, bố sai rồi. Từ giờ bố không lô đề cờ bạc nữa. Bố sẽ tu chí làm ăn để sửa sai.

Lắc đầu chán nản, tôi bỏ vào phòng khóc rưng rưng mặc bố có ở ngoài xin lỗi nói đủ điều. Ngày hôm nay với tôi như thế là quá tệ và khủng khiếp rồi. Liệu mai này có người đàn ông nào muốn lấy đứa con gái hư hỏng như tôi không? Tương lai, ngày mai của tôi sao mà mịt mù đen tối đến vậy?

Theo blogtamsu

Related Posts: