Trải qua không biết bao bài học vậy mà lão vẫn chứng nào tật ấy, cứ nhìn thấy gái xinh là mắt lại sáng rực. Quên hết cả thế giới xung quanh.
Cứ thấy chân dài ngang qua là mắt chồng lại sáng rực cả lên (Ảnh minh họa)
Bức xúc lắm mà chưa nghĩ được ra cách nào để trị cái bệnh hám gái đẹp của “lão chồng”. Ai lại đi cùng vợ, vẫn tay trong tay mà mắt vẫn liếc ngang liếc dọc ‘chân dài’ qua đường cơ chứ.
Thực ra, lúc yêu mình cũng đã biết lão có cái tội hay liếc gái đẹp rồi vì không ít lần mình bắt quả tang lão ngồi nói chuyện với mình nhưng tâm hồn vẫn thả theo những bóng hồng ngang qua. Bực mình véo tai, rít răng nên với lão, thì lão lại hì hì bảo: anh có nhìn gì đâu. Mới lại mình nghĩ, đàn ông như vậy cũng không có gì lạ, sau này cưới nhau rồi chắc lão sẽ thay đổi, mà không thay đổi mình sẽ nắn cho lão -mắt chỉ được nhìn đúng một hướng là vợ mà thôi.
Ai dè, cưới nhau được 3 năm có lẻ, trải qua không biết bao bài học vậy mà lão vẫn chứng nào tật ấy, cứ nhìn thấy gái xinh là mắt lại sáng rực. Quên hết cả thế giới xung quanh.
Vụ gần đây nhất cũng là vụ làm mình bức xúc mãi không sao nuốt trôi cục tức. Hai vợ chồng rủ nhau đi chợ sắm mấy đồ gia dụng trong nhà, mình thì mải chọn đồ, gọi hỏi chồng xem mấy thứ nhìn có ưng không, hí húi vừa chọn vừa gọi, gọi mãi không thấy chồng lên tiếng. Quay ra thấy chồng đang dán mắt vào mấy em trẻ xinh tươi đang mua hàng ngoài đầu chợ.
Mấy em trẻ đó đi bước nào, lão lại theo sau bước ấy. Điên hết cả người, mình lẳng lặng đi sau lão xem lão có biết. Kết quả, đúng sau lưng lão một lúc lâu nhưng lão cũng không hề biết. Chỉ cho đến khi, mấy em trẻ đi khuất hẳn lão mới chịu quay đầu lại.
Bực quá, mình nhảy lên xe về bỏ mặc lão ở đó, cho gọi nổ máy mình cũng không nghe.
Về nhà, lão biết lỗi cứ xúm xít làm lành với vợ, nhưng hỏi làm sao mình nuốt được cục tức này cớ chứ?
Theo VNE