Không ai muốn vạch áo cho người xem lưng. Nhưng thực sự cư xử quá quắt của vợ tôi khiến tôi không thể im lặng.
Em nói bố mẹ tôi không giữ lời, nói trước sau không như một (Ảnh minh họa)
Vợ tôi là người hoạt bát, nhanh nhẹn, hỗ trợ tôi về kinh tế rất nhiều, điều này tôi không thể phủ nhận và vẫn luôn cảm ơn em. Nhưng cách cư xử của em với bố mẹ chồng khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
Là vợ, em rất chăm lo cho chồng con, nhưng làm dâu em có phần quá đáng. Cưới nhau đến nay đã ngót nghét chục năm, em vẫn hậm hực vì nhà chồng không có gì cho em kể từ khi em bước chân về nhà làm dâu.
Tôi cũng không dễ chịu gì mỗi khi nghe em than thở những lời đó, nhưng muốn cho yên cửa yên nhà, nên cố động viên em, vợ chồng là chính, bố mẹ nghèo lấy đâu ra mà cho chúng mình, chứ nếu có, ông bà chẳng tiếc rẻ gì con cái cả. Em đáp lại: anh thì… em cũng chỉ dừng lại ở than thở vài lời vậy thôi nên tôi cũng không để ý nhiều.
Song gần đây, tôi thực sự không thể chịu nổi được sự quá đáng của em.
Bố mẹ tôi có một miếng đất nhỏ được đền bù khi đường cao tốc chạy qua. Bố mẹ nói sẽ khi nào nhận được tiền, sẽ cho chúng tôi 50 triệu để chúng tôi lên tầng nữa cho chỗ ở rộng rãi.
Thật lòng tôi không muốn nhận tiền đó của bố mẹ, họ làm gì có lương. Cả cuộc đời họ, nếu nhận được tiền bồi thường đó thì nó chính là khoản tiền lớn nhất mà cuộc đời họ có được. Còn em lại rất hứng khởi với số tiền mà bố mẹ tôi nói sẽ cho.
Tất nhiên, bố mẹ tôi nói cho là nhất định sẽ cho. Nhưng không may, ngày bố mẹ tôi nhận được tiền bồi thường đất thì anh trai xảy ra tai nạn, may không mất mạng nhưng tiền viện phí lại khá nhiều. Chị dâu xoay đủ kiểu không đủ, bố mẹ tôi phải dùng hết số tiền đó mới trả đủ tiền thuốc thang viện phí và còn chút ít đưa cho chị dâu mua đồ tẩm bố cho anh trai tôi.
Hoàn cảnh như vậy tưởng rằng em sẽ thấu hiểu mà chia sẻ với gia đình nhà chồng. Đằng này, khi bố mẹ nói đã dùng hết tiền lo viện phí cho anh, tiền hứa cho chúng tôi bố mẹ sẽ tìm dịp khác để cho sau. Nếu là người hiểu biết hẳn không ai nghĩ đến tiền đó nữa. Đằng này ngược lại, em nhảy dựng lên, bảo bố mẹ tôi không biết giữ lời, người lớn mà nói trước sau không như một… ngay trước mặt họ.
Tím mặt với vợ, đợi lúc mọi người về hết, tôi khuyên can, giải thích, động viên đủ kiểu em cũng không cho vào tai.
Những ngày sau đó, em luôn mặt nặng mày nhẹ khi gặp bố mẹ chồng. Bực mình, tôi to tiếng với em, thì em trợn mắt quat lại rằng tại bố mẹ tôi không giữ lời trước nên không thể bắt em tôn trọng được. Đã vậy còn thẳng thừng yêu cầu tôi từ mặt bố mẹ vì 50 triệu đã hứa mà không cho chúng tôi.
Thật sự cạn hết lời với vợ. Nhưng không muốn vợ vợ chồng cãi lộn để bố mẹ tôi phải suy nghĩ. Tôi chưa biết phải giải quyết chuyện gia đình tôi như thế nào cho yên ấm. Chứ tình trạng này kéo dài, tôi không còn đầu óc đâu lo công việc cơ quan được.
Theo VNE