Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Chồng đi công tác bất ngờ nhờ người gọi điện báo tin mình bị tai nạn thử lòng vợ và bồ

Nhưng rồi nửa ngày sau đó vẫn không thấy ai gọi một cuộc điện thoại nào cho anh thì anh chán hẳn. Đang định buông điện thoại xuống đi ngủ thì bất ngờ người bạn gọi…

  Chồng đi công tác bất ngờ nhờ người gọi điện báo tin mình bị tai nạn thử lòng vợ và bồ

Nhưng rồi nửa ngày sau đó vẫn không thấy ai gọi một cuộc điện thoại nào cho anh thì anh chán hẳn. Đang định buông điện thoại xuống đi ngủ thì bất ngờ người bạn gọi. 

Anh với chị lấy nhau không phải vì tình yêu mà là vì tình thương và sự trả ơn. Trong 4 năm anh tu nghiệp ở nước ngoài thì mẹ già ở quê bất ngờ bị bạo bệnh. Tuy nhiên không muốn làm ảnh hưởng tới công danh sự nghiệp của con nên mẹ anh đã không thông báo tình hình của mình cho con trai.

Thời gian đó một mình bà chống chọi với bệnh tật. Bà cứ ngỡ mình sẽ vượt qua được giống như bà đã vượt qua được trận ốm 25 năm trước để tự mình nuôi dạy con trai duy nhất nên người sau khi chồng qua đời. Nhưng lần này thì bà đuối sức thực sự, anh em họ hàng lại không có, nên chẳng ai chăm bà.

Một lần đang ốm bà vẫn cố xuống bếp nấu nồi cháu để rồi ngã gục ngay ngoài sân. May sao có chị làm nghề mua đồng nát ở quê đi qua, một lần thấy thế đã vội vàng đỡ bà vào nhà giúp. Thương bà hoàn cảnh neo người từ đó chị ở luôn cùng bà để chăm sóc cho bà. Chị là một đứa trẻ mồ côi, sống cùng bà ngoại, giờ bà mất rồi chị không còn người thân nên coi mẹ anh như người thân của mình vậy.

3 năm sau anh về nước. Biết chị là ân nhân của gia đình anh cũng rất quý mến chị và coi chị như em gái mình vậy. Cuối năm đó anh được thăng chức và đã mua được nhà trên thành phố. Anh muốn đón mẹ lên đó sống cùng nhưng bà không chịu đi. Tuy nhiên bà bảo: “Mẹ muốn mày lập gia đình cho mẹ có cháu bế, nhưng mẹ chỉ muốn cái Thảo là con dâu của mẹ thôi”.

Chồng đi công tác bất ngờ nhờ người gọi điện báo tin mình bị tai nạn thử lòng vợ và bồ

“Nhớ chăm lo cho cái Thảo tốt con nhé”. (Ảnh minh họa)

Lúc đầu anh cương quyết không chịu. Anh có yêu chị đâu, hơn nữa chị và anh chênh lệch về học thức quá. Anh đẹp trai học cao trong khi chị chỉ là cô buôn đồng nát vặt ở quê sao xứng. Nhưng mẹ sống chết bắt anh phải cưới chị thì mới theo anh lên thành phố nên cuối cùng anh đành cưới chị cho mẹ hài lòng.

Lúc đó anh xác định lấy vợ về là để có người chăm mẹ mình, bà mất thì anh sẽ ly hôn để chị về quê và cho chị ít tiền để tự lo cuộc sống. Bản thân anh sẽ cưới người vợ khác. Và điều này chỉ có anh với vợ biết và chị cũng đầu ý giấu mẹ giúp anh.

Cuộc sống của họ cứ thế diễn ra, bên ngoài nhìn thì rất hạnh phúc, thậm chí mẹ anh cũng nghĩ vậy. Bà đâu biết rằng con trai và con dâu chỉ chung giường chứ chưa hề có quan hệ vợ chồng. 2 năm sau đó thì mẹ anh mất, niềm mong mỏi có cháu của bà vẫn chưa thành hiện thực nhưng trước khi nhắm mắt bà cứ đặt tay chị vào tay anh rồi dặn dò: “Nhớ chăm lo cho cái Thảo tốt con nhé”.

Sau khi lo xong hậu sự cho mẹ, chị đòi về quê nhưng anh lại cảm thấy có lỗi nên không dám để chị về ngay. “Thôi đợt này anh phải đi công tác Sài Gòn 2 tháng, em cứ ở lại đây hương khói cho mẹ giúp anh. Khi nào anh về thì tính tiếp”. Vậy là chị đồng ý ở lại mà không hay rằng chuyến đi đó anh đã đưa cả nhân tình đi theo.

Cô ấy sống cùng anh hơn 1 tháng thì nhà có việc nên về trước anh. Thi thoảng anh gọi điện về cho vợ ở nhà và chị vẫn ngày đêm hương khói cho mẹ chồng. Bồ thì giục cưới rồi, anh thì lưỡng lự chưa biết nên quyết định thế nào. Có những lúc anh quyết tâm bỏ vợ lắm rồi nhưng nhắm mắt lại thì lại mơ thấy mẹ và hình ảnh bà cầm tay vợ đặt vào tay anh dặn dò trước khi chết, nên anh lại chưa dám quyết.

Cuối cùng sắp tới ngày kết thúc chuyến công tác anh đã nghĩ ra một cách để thử lòng vợ và bồ. Nếu vợ tỏ ra thờ ơ khi nhận được tin này thì anh sẽ quyết định gửi đơn ly hôn lúc về tới nhà. Vậy là chiều tối đó cả vợ và bồ của anh đều nhận được cái tin dữ từ một người bạn đi cùng chuyến công tác với anh: “Anh Hùng, vừa bị tại nạn giao thông phải vào viện cấp cứu rồi, chắc là khó mà qua khỏi”.

Anh hồi hộp chờ đợi xem phản ứng của vợ và bồ sẽ ra sao. Nhưng rồi nửa ngày sau đó vẫn không thấy ai gọi một cuộc điện thoại nào cho anh thì anh chán hẳn. Đang định buông điện thoại xuống đi ngủ thì bất ngờ người bạn gọi.

- Anh ra sân bay đón cô ấy đi.

- Đón ai?

- Vợ mày gọi điện bảo cô ấy đang ở sân bay rồi, hỏi tao là mày nằm viện nào để cô ấy đi taxi tới luôn.

- Hả, vợ tao vượt cả ngàn km vào đây với tao á?

- Chứ còn sao nữa. Một người vợ như thế mày không biết trân trọng còn thử với thách gì nữa.

Anh vội vàng ra sân bay đón vợ, giờ thì anh biết ai là người thực sự quan trọng với anh rồi.

Theo blogtamsu

Related Posts: