Bà nhét vào cái túi xách của tôi một bọc nhỏ rồi bảo: “Đây là 500 triệu, con cầm lấy rồi đưa cháu đi lánh tạm ít hôm, xong việc mẹ tới đón về”.
Vừa đẻ con được 5 tháng thì chồng tôi công khai đi với gái ở bên ngoài. Có lẽ anh ta cũng ngoại tình từ lâu rồi nhưng giấu, giờ thì công khai đi với nhau luôn. Con bồ của chồng vênh váo làm tôi phát điên quyết định táng cho nó một trận.
Không biết sau đó nó thủ thỉ vào tai chồng tôi những gì mà tối về anh chửi tôi thậm tệ rồi còn lột đồ đuổi đi nữa:
- Chúng mày cút đi, cút khỏi nhà ông, dám làm hỏng chuyện của ông à. Nó đi khám mà có làm sao thì mày chết chắc.
- Anh xem lại mình đi anh có xứng đáng làm chồng làm cha không? Tôi là vợ anh đường đường chính chính mà anh lại đi bênh bồ à.
- Mày đừng có già mồm, xéo ngay khỏi nhà tao. Tao không cho 2 mẹ con mày ăn bám ở đây nữa, mai tao sẽ đón bồ tao về.
Lúc ấy chẳng còn thiết tha gì nữa. Tôi cuốn mấy bộ quần áo của mình và của con vào cái túi rồi xách đi ngay trong đêm. Đúng là từ ngày bầu bí tôi thất nghiệp toàn ở nhà ăn bám nhà chồng tới tận giờ. Cũng định con tròn năm thì gửi trẻ mới đi làm trở lại. Ai ngờ giờ ra nông nỗi này.
Thực sự cũng chưa biết đi đâu vì trong túi chỉ có vài trăm nhưng nhất định tôi sẽ đưa con đi chứ không thể sống với gã chồng thế này được. Trong lúc tức giận tôi bế con đi luôn chứ cũng không kịp lên phòng chào mẹ chồng. Có lẽ bà cũng đã ngủ rồi vì lúc vợ chồng tôi cãi nhau không thấy bà xuống.
“Đây là 500 triệu, con cầm lấy rồi đưa cháu đi lánh tạm ít hôm, xong việc mẹ tới đón về” (Ảnh minh họa)
Nhưng thật bất ngờ khi tôi vừa bế con ra tới cổng thì mẹ chồng gọi với lại phía sau. Bà nhét vào cái túi xách của tôi một bọc nhỏ rồi bảo: “Đây là 500 triệu, con cầm lấy rồi đưa cháu đi lánh tạm ít hôm, xong việc mẹ tới đón về”. Tôi choáng váng vì ngày thường mẹ chồng ít nói và khá khó tính lại đưa cho mình một khoản tiền lớn đến vậy.
Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn thì bà đã bỏ vào bên trong nhà. Tôi đành gọi taxi chở 2 mẹ con tới nhà nghỉ. Trời vừa tối vừa rét mẹ con tôi còn biết đi đâu được nữa. Chiều hôm sau thì mẹ chồng gọi cho tôi, biết 2 mẹ con tôi vẫn an toàn thì bà bảo cứ ở yên ở nhà nghỉ đó. Mấy hôm nữa bà gọi lại sau. Tôi đoán chắc là chồng tôi đã đón bồ về nhà. Mẹ chồng tôi thì già rồi cũng chẳng làm gì được, nhưng dù sao bà cũng cho khoản tiền này chắc chỉ ở đây vài hôm rồi tôi sẽ đưa con về quê làm lại cuộc đời. Cứ ngỡ lấy được người chồng giàu có cuộc sống của mình đỡ khổ hơn, không ngờ…
Ở nhà nghỉ 5 hôm vẫn không thấy mẹ chồng gọi lại tôi quyết định gọi chào bà rồi đưa con về quê. Không ngờ vừa định bấm số thì bà đã gọi: “Mẹ bận tí nên không tới được, con đưa cháu về nhà luôn đi mẹ gặp”. Tôi nghĩ chắc bà mong cháu quá vì hàng ngày bà cũng rất quấn thằng bé nên quyết định đưa con về để bà gặp lần cuối rồi đi.
Ai ngờ vừa về tới cổng thì đã thấy mọi người đang túm năm tụm ba trước cổng nhà tôi. Mẹ chồng tôi thì đang túm tóc ấn đầu gã bồ của chồng xuống đất:
Ảnh minh họa
- Con ranh con này dám ngang nhiên vào nhà tôi ngủ với con trai tôi trong khi vợ con nó không có nhà. Tôi phải thay con dâu tôi dạy cho nó bài học các bác ạ để nó chừa cái tính đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đi.
- Đúng rồi, phò phạch là phải xử luôn không cho nó mọc mầm tiếp.
- Cháu xin bác, cháu biết cháu sai rồi, bác tha cho cháu.
Tôi choáng váng không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Ả bồ hôm trước hung hăng là thế thì giờ đang thảm bại dưới tay mẹ chồng tôi còn chồng tôi quỳ gục bên cạnh không í ới gì cả. Mẹ chồng mới quay sang con trai:
- Cái nhà này vẫn là tên của mẹ. Mày ngoan ngoãn tử tế thì mẹ cho ở còn không thì ra đường rồi mẹ sang tên cho vợ con mày. Có vợ có con đàng hoàng mà không biết đường hưởng lại cứ thích cặp kè với mấy con gái bao kia sao.
- Con… con biết rồi.
Mẹ chồng tôi cũng đã nhìn thấy tôi bà vội vàng đón cháu vào nhà. Tôi thấy mình thực sự may mắn vì đã có một người mẹ chồng tốt như thế.
Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội