Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Con trai mất trước Tết 1 tháng, con dâu về ngoại ăn Tết 7 ngày đẻ liền 2 đứa và sự thật…

Ngày nhận tin con trai bệnh nặng, không còn sống được bao lâu nữa, bà đã khóc ròng rã mấy ngày liền. Bà xót con trai 9 thì bà thương con dâu 10.

  Con trai mất trước Tết 1 tháng, con dâu về ngoại ăn Tết 7 ngày đẻ liền 2 đứa và sự thật...

Ảnh minh họa

Con dâu bà ngoan ngoãn, thảo hiền là vậy mà sớm phải chịu cảnh góa chồng, hỏi có ai không thương. Con trai bà, bà chỉ biết trách phận nó bạc. Có chăng, nỗi muộn phiền, đau khổ của bà lúc này chính là vợ chồng con trai bà còn chưa có con, chưa kịp cho bà một đứa cháu nối. Nỗi đau này, chẳng ai có thể thấu, chẳng ai có thể san sẻ với bà.

Từ ngày con trai bà nằm liệt giường đến giờ, con dâu bà khác lạ lắm. Thay vì muộn phiền, nó cứ tung ta tung tẩy, lại còn ăn rõ lắm. Nghe người ngoài xì xào, bà thấy khó chịu lắm. Người ta nói con dâu bà đang mong con trai bà chết để được đi bước nữa. Bà sinh ác cảm với con dâu. Trước kia bà quý mến nó bao nhiêu thì bây giờ bà ghét bỏ nó bấy nhiêu.

- Nhà này đang nuôi một con lợn cái nên thức ăn hết cứ như đổ vào sọt rác ấy!

Bà cố tình nói câu ấy khi thấy con dâu giơ cái bánh ngọt lên miệng. Bà cũng muốn tống cổ con dâu đi lắm, để nó không làm con trai bà tai tiếng, làm khổ con trai bà. Nhưng cơ mà nó vẫn chăm sóc con trai bà rất chu đáo, mà bà cũng chẳng bắt được cảnh nó trai trên gái dưới nên chẳng có cớ gì mà đuổi nó đi. Rồi…

Hơn nửa năm sau, kể từ lúc phát bệnh nằm liệt giường thì con trai bà qua đời vào một ngày mưa rét mướt, khi ấy một cái Tết mới đang rất cận kề. Nhà người ta háo hức như trảy hội còn nhà bà thì không khí tang tóc phủ kín khắp mọi nơi. Chỉ còn một tháng nữa thôi mà con trai tội nghiệp của bà cũng không đợi được để ăn nốt cái Tết cuối cùng với gia đình mình.

Nhìn con dâu thất thần, khóc thương con trai mình tự nhiên bà cũng thấy xót. Nhưng rồi nghĩ đến những chuyện con dâu đã làm trước đó, và lại nghĩ ngay được nó đang giả tạo. Tuy trời mùa đông rét mướt, mặc nhiều quần áo nhưng cái bụng của con dâu bà nhìn co vẻ to khác thường. Bà định hỏi nhưng nghĩ chắc nó ăn lắm, tích mỡ chứ làm được trò trống gì. Sớm muộn gì, bà cũng tống cổ nó ra khỏi nhà thôi.

Chuẩn bị chu đáo mọi thứ xong, con dâu bà xin Tết năm nay về ngoại ăn Tết. Bà chẳng mừng quá ấy chứ, có nó ở đây, bà càng ngứa mắt. Bà chẳng cần nó chuẩn bị Tết, tự bà lo được. Bà giục giã con dâu sớm bắt xe về ngoại. Hôm ấy là 28 Tết…

7 ngày sau…

Không thấy con dâu gọi về chúc Tết hay nhắc đến chồng nó mới mất. Bà bực lắm, bà tính chuyện thay con trai đã mất làm thủ tục ly hôn thì…

- Con dâu chị nó mới đẻ liền 2 đứa kia kìa, chị còn ngồi ở đấy mà xem ti vi hay sao?

Bà bàng hoàng trước cuộc gọi của người em gái. Chuyện gì vậy, có sự nhầm lần hay trò đùa gì ở đây sao. Con trai bà bệnh nặng, mất rồi, con dâu bà làm sao mà đẻ được cơ chứ. Hay là nó mèo mả gà đồng, không được, bà phải về thẳng nhà thông gia, 3 mặt một lời cho rõ ràng mới được. Rõ ràng rồi, bà sẽ càng có cơ hội tống khứ cái thứ con dâu mất nết ấy ra khỏi nhà. Ngờ đâu…

Cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN trên tay, bà rơi nước mắt. Hai đứa trẻ này, đích thực là cháu nội của bà. Thì ra con trai bà đã gửi lại tinh trùng trong viện trước khi mất. Cứ tưởng không thành công, ai ngờ trời lại thương. Con dâu bà cũng muốn nói hết ra nhưng sợ không ai tin mình vì khi ấy, con trai bà đã rơi vào tình trạng vô ý thức rồi. Nên phải có bằng chứng rõ ràng mới có được niềm tin từ mọi người.

Bà giận mình, giận nhiều lắm, tại sao bà lại có thể đối xử tệ bạc với con dâu như vậy chứ. Nếu như bà chịu hỏi han, chịu để ý hơn, chịu lắng nghe thì con dâu bà đã không phải chịu tai tiếng lâu như vậy. Cũng chỉ tại không hiểu nhau, sự ích kỉ mà ra.

Con dâu không trách bà bởi lỗi một phần cũng là do nó, đã giấu diếm, còn có nhiều hành động lạ, không nghi ngờ sao được. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, con trai bà trên trời có nhìn thấy chắc sẽ vui mừng lắm đây. Bế hai đứa cháu trên tay, bà mỉm cười mãn nguyện. Đời này, bà mất đi một người con trai nhưng lại có thêm một người con gái, hai đứa cháu nội khỏe mạnh. Trời không bạc với bà rồi.

Theo Webtretho

Related Posts: