Diva Mỹ qua đời vào tháng 2/2012 vì đuối nước. 3 năm sau, con gái cô cũng ra đi theo cách tương tự.
Nick Gordon bày tỏ niềm thương nhớ với người mẹ nuôi quá cố và em gái nuôi Bobbi Kristina Brown với bức ảnh tình cảm đăng trên Twitter hôm 11/2. Anh viết: "Không thể tin nổi là đã 5 năm trôi qua. Con nhớ mẹ. Con biết mẹ và em Kriss đang vui vẻ cùng nhau trên đó. Xin tưởng nhớ hai người".
Nick chia sẻ bức ảnh chụp cùng Whitney Houston và em gái nuôi.
Đúng 5 năm trước, Whitney Houston đột tử trong phòng tắm tại khách sạn ở Beverly Hills, California – chỉ một ngày trước khi diễn ra lễ trao giải Grammy. Cái chết của nữ ca sĩ 48 tuổi được xác định là do cơn đau tim dưới ảnh hưởng của chất gây nghiện khiến cô bị ngã vào bồn tắm. Cuối tháng 1/2015, người con gái duy nhất của cô là Bobbi Kristina Brown được phát hiện bất tỉnh trong bồn tắm tại nhà riêng. Sau nhiều tháng hôn mê, Bobbi từ giã cõi đời vào tháng 6/2015.
Nick Gordon vốn được Whitney Houston nuôi dưỡng từ nhỏ và coi như con trai. Sau khi nữ ca sĩ mất, Nick trở thành chỗ dựa tinh thần cho con gái nữ ca sĩ. Không lâu sau đó, Nick và Bobbi Kristina nảy sinh tinh yêu và đính hôn trong sự phản đối của nhiều người thân. Khi Bobbi gặp bi kịch giống như mẹ, nhiều người đổ lỗi cho Nick Gordon đã đối xử tệ bạc với em nuôi kiêm người yêu. Tuy nhiên, anh một mực khẳng định tình cảm dành cho Bobbie và phủ nhận mọi lời buộc tội, kiện cáo.
Nick và em gái nuôi Bobbi Kristina từng có cuộc tình ồn ào trước khi cô qua đời.
Tưởng nhớ 3 năm Bobbi bị tai nạn đuối nước, Nick Gordon cũng bày tỏ tình yêu với cô bằng hàng loạt bức ảnh hai người chụp cùng nhau ngày xưa. "Em là điều đầu tiên anh nghĩ đến khi thức dậy và điều cuối cùng anh nghĩ đến trước khi đi ngủ. Anh yêu và nhớ em nhiều, thiên thần của anh!", Nick chia sẻ.
Hoài Vũ
Theo Ngoisao.net