Hầu hết ai trong chúng ta cũng có một mối tình thanh xuân ở những năm tháng tuổi trẻ của cuộc đời. Ở cuộc tình đó, chúng ta có cảm giác như mình sống trong những câu chuyện cổ tích vậy.
Trong suốt cuộc đời của chúng ta, sẽ không ít lần chúng ta yêu rồi chia tay, rồi lại yêu… những điều này cứ lặp đi lặp lại thành một vòng lẩn quẩn. Các nhà tâm lý học nói rằng, một người chỉ thực sự có 3 loại tình yêu chính, dù chúng ta có trải qua hàng chục cuộc tình hoặc hơn thế, thì nó cũng chỉ nằm trong 3 giai đoạn chính dưới đây mà thôi:
Tình yêu cổ tích
Hầu hết ai trong chúng ta cũng có một mối tình thanh xuân ở những năm tháng tuổi trẻ của cuộc đời. Ở cuộc tình đó, chúng ta có cảm giác như mình sống trong những câu chuyện cổ tích vậy. Chúng ta lý tưởng hóa nó và tin rằng đó là tất cả cuộc sống, là hơi thở của mình.
Chúng ta yêu không cần biết ngày mai như thế nào, chỉ biết hôm nay – ở thời điểm này – có nhau đã là hạnh phúc. Không ngoa khi nói rằng, tình yêu tuổi thanh xuân là lúc người ta yêu cuồng sống vội nhất, không toan tính chi li, không quan tâm hoàn cảnh của đối phương, không hơn thua được mất những gì…. Để rồi những năm tháng sau này, muốn sống lại một tình yêu như thế cũng không còn là chuyện dễ dàng nữa rồi.
Tình yêu phức tạp
Giai đoạn thứ hai sau tình yêu tuổi trẻ luôn là thứ tình cảm phức tạp nhất. Chúng ta tự tin rằng mình đã có khá nhiều kinh nghiệm ở những cuộc tình trước, chúng ta bắt đầu chọn lọc kĩ hơn về người yêu của mình.
Thế nhưng, khi chúng ta nghĩ thế thì nửa kia cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Rõ ràng khi lao vào cuộc yêu, chúng ta bị đối phương thao túng, khi càng yêu sâu đậm, hi sinh nhiều, chúng ta lại bị đối phương làm tổn thương nhiều. Sau đó, vì không nỡ đánh mất cuộc tình này, chúng ta cố bám víu vào bất kì cơ hội nào có được để hàn gắn mối quan hệ. Nhưng càng nỗ lực lại càng thất bại. Nó không còn là câu chuyện cổ tích ngày nào, mà đã trở thành một bộ phim truyền hình thực tế.
Một lần nữa, cảm xúc thật của chúng ta được dịp bộc phát ra, bởi những nỗ lực dường như là con số 0 khi mà cuộc tình ấy tan vỡ.
Tình yêu chín chắn
Loại tình yêu thứ 3 xuất hiện khi mà chúng ta không còn bất kì sự chờ đợi, mong ngóng nào. Nó sẽ đến vào một thời điểm mà ta không bao giờ ngờ tới. Nó cũng không xuất hiện với dáng vẻ hoàn hảo. Nhưng đó là một tình yêu chân thật, được biểu hiện bằng một cảm giác kì lạ – điều mà không thể giải thích bằng lời.
Ở giai đoạn này trong cuộc đời, chúng ta đã dần mất niềm tin vào tình yêu, nên sẽ không còn bất kì sự hi vọng nào nữa. Chúng ta không còn lãng phí thời gian để mơ về một hoàng tử hay một tình yêu cổ tích như thời trẻ. Do đó, chúng ta sẵn sàng chấp nhận nửa kia bởi con người thật mà họ có. Và quan trọng là, nửa kia cũng chấp nhận con người của ta hệt như vậy.
Tình yêu này dạy chúng ta rằng, một tình yêu đích thực không cần phải hoàn hảo, bởi chính bạn mới là người khiến cho nó trở nên hoàn hảo theo cách mà bạn muốn.
Theo Phununews