Tiền vệ Royston Drenthe vừa tuyên bố giải nghệ để tập trung vào sự nghiệp âm nhạc với vai trò một rapper.
Drenthe từng được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Hà Lan và khiến Real Madrid tiêu tốn đến 14 triệu euro để chiêu mộ vào năm 2007. Tuy nhiên, trong 5 năm khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Drenthe không phát triển được như kỳ vọng và bị tống khứ vào năm 2012, khi Jose Mourinho xuất hiện.
Sau đó, Drenthe lang bạt qua các đội bóng Hercules (2010/11), Everton (2011/12), Alania (2012/13), Reading (2013-15) và bến đỗ cuối cùng là đội bóng UAE Bani Yas. Sau khi chia tay Bani Yas, Drenthe không tìm thấy CLB nào ưng ý để đầu quân nhưng lại tìm thấy niềm đam mê từ âm nhạc.
Đĩa đơn Drenthe vừa phát hành
Cách đây không lâu, cựu cầu thủ Real đã tung ra ca khúc nhạc Rap có tựa đề Paranoia và nhận được phản hồi rất tích cực. Vì vậy, Drenthe đã quyết định giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 29 để tập trung phát triển con đường âm nhạc.
Theo Bongdaplus