Hùng nhếch miệng nhìn Diễm rồi bỏ đi. Diễm chết đứng tại chỗ. Miệng á khẩu, tim nghẹn lại, rồi vỡ nát. Diễm đã ăn ngay một vố lừa, một vố lừa trắng trợn.
Bước đi rệu rã, Diễm cười như điên dại. (Ảnh minh họa)
Thấy Hùng sang tán tỉnh mình, Diễm đỏng đảnh lắm, không thèm tiếp chuyện. Diễm chỉ tiếp chuyện những người con trai giàu có, nhiều tiền, xe đẹp mà thôi chứ đẹp trai ở thời buổi này thì không ăn thua. Thấy Diễm có vẻ làm ngơ mình, Hùng rút ra trong ví tờ 50 đô, châm lửa đốt nó làm mồi thuốc. Không chỉ có Diễm mà tất cả mọi người trong đám cưới đều ngỡ ngàng.
- Thế này anh đã đủ đẳng cấp để nói chuyện với em chưa? – Hùng đắc ý
- Chừng này đã là gì, còn phải xem anh chịu chơi không đã? – Diễm cũng không phải dạng vừa
Hôn gió Hùng một nụ hôn, Diễm kiêu ngạo bước đi bỏ mặc sau lưng bao ánh mắt hau háu. Ai cũng phải thốt lên một câu chung: Diễm quá đẹp!
Diễm sinh ra trong một gia đình có 3 chị em gái, mẹ mất sớm, mình bố nuôi cả ba chị em ăn học. Diễm là thứ hai, tốt nghiệp xong không đi học tiếp mà xin làm nhân viên bán hàng ở một cửa hàng thời trang. Chắc do ngoại hình quá bắt mắt nên mới làm một thời gian Diễm đã được cất nhắc lên cái chức quản lý. Diễm ăn mặc sành điệu lắm, lại còn quá đẹp nên nhiều chàng trai theo đuổi.
Nhưng Diễm không phải hạng con gái ngu, dễ dãi. (Ảnh minh họa)
Và những thứ Diễm có, đa phần đều là họ cho hết cả. Nhưng Diễm không phải hạng con gái ngu, dễ dãi. Có tiền, nhưng nếu Diễm không thích và thấy không đủ thì Diễm sẽ không ngu gì mà trao thân cho đâu. Bạn bè Diễm, ai cũng gọi Diễm là Diễm cáo hết. Nhưng thông minh chẳng lại với trời. Diễm thấm được câu ấy thì cũng quá muộn.
Hùng tấn công Diễm còn mạnh hơn cả sóng thần, gió giật tới tận cấp 5, cấp 6 lận. Diễm cứ đơ người ra trước những món trang sức, váy óc đắt tiền của Hùng. Thậm chí, Hùng còn đăng kí riêng cho Diễm một con SH tên Diễm nữa cơ. Đấy, Hùng chân thành quá nên Diễm đành phải nhận lời làm người yêu Hùng kẻo lại mang tiếng lợi dụng. Bạn bè Diễm cũng nói, mơ ước được người yêu chiều chuộng như Diễm nên Diễm càng tự kiêu ngạo vào bản thân hơn.
Quen Diễm một cái, ngỏ lời yêu, Hùng cũng không quen biết với bất cứ người con gái nào khác, kể cả là lén lút vụng trộm nên Diễm lại càng có niềm tin vào Hùng, hay đúng hơn là tin vào tiền của Hùng.
Yêu Hùng, Diễm sướng như bà hoàng, được cung phụng, chiều chuộng đủ thứ. Ai cũng nói, Hùng đã qua nhiều đời chân dài, nhưng chưa một ai được Hùng chiều và nghe lời như Diễm. Diễm vui sướng và thấy bản thân mình thật có giá trị khi được nghe những lời như thế. Cho đến ngày…
Diễm được Hùng đưa về ra mắt. Diễm sung sướng khi rằng mình đã câu được Hùng. Thế mà sau cái đêm có rượu, hoa, những lời ngọt ngào và có được Diễm rồi thì Hùng không còn như thế với Diễm nữa. Diễm bắt đầu cảm thấy lo sợ thì tháng này ngày con gái của Diễm không đến. Cầm trên tay chiếc que thử 2 vạch, Diễm hốt hoảng. Diễm nhanh chóng hẹn gặp Hùng:
- Em hai vạch rồi, anh cưới em đi!
Diễm mong đợi lắm câu trả lời là có để rồi sốc nặng khi Hùng cười nhạt:
- Nhưng đêm đó ngủ với em có phải chỉ mình anh đâu! Em có can đảm thì đẻ nó ra rồi mang đi xét nghiệm ADN, anh sẽ cưới ngay không do dự.
Hùng nhếch miệng nhìn Diễm rồi bỏ đi. Diễm chết đứng tại chỗ. Miệng á khẩu, tim nghẹn lại, rồi vỡ nát. Diễm đã ăn ngay một vố lừa, một vố lừa trắng trợn. Diễm thấy mình nhơ nhuốc như một món hàng vậy. Sự kiêu ngạo sụp đổ trong tích tắc. Còn Hùng, chẳng có nhiều người nào ở đây cả, Hùng muốn chối bỏ trách nhiệm nên bịa ra chuyện đó mà thôi.
Bước đi rệu rã, Diễm cười như điên dại. Thấy tiền, Diễm đã hoa mắt lên, những lời mật ngọt, Diễm nghe mát tai quá. Đến ăn hỏi rồi người ra còn hủy hôn được, mới đưa về ra mắt đã là gì đâu mà Diễm lại vội vã trao thân đi. Là do Hùng quá đểu cáng, quá xảo quyệt hay do Diễm thấy tiền là yêu luôn mà không chịu nhìn vào tính cách con người. Tại sao Diễm lại có thể ngây thơ nghĩ rằng một chàng trai trẻ, chơi bời có tiếng, tiền nhiều như nước như Hùng lại chịu trói buộc đời mình với Diễm chứ. Chẳng thể trách trời, chỉ có thể trách Diễm mà thôi.
Theo blogtamsu