Khi vừa đẩy cửa phòng tân hôn thì Hùng chết ngất thấy trên giường, thậm chí là khắp phòng tràn ngập những dụng cụ tình dục bạo lực. Hùng nuốt nước bọt nhìn cô vợ già bằng tuổi mẹ mình đang cười khoái chí mà sợ hãi…
ảnh minh họa
Hùng năm nay mới 20 tuổi, anh vốn xuất thân từ quê lên thành phố làm việc với hi vọng nhanh chóng thay đổi được số phận. Vậy nhưng làm hết công việc này đến công việc khác mà Hùng vẫn chẳng có nổi một nghề ổn định cho mình, thế rồi chẳng hiểu học lỏm được từ ai mà Hùng nghĩ đến cái việc tìm cưới một cô vợ già giàu có để bản thân mình chỉ ngồi không ăn bát vàng. Với lợi thế ngoại hình đô con lại có vẻ đẹp trai nên chỉ sau một thời gian nhờ người mai mối vào hộ quý bà giàu có thì Hùng đã được một bà đại gia góa chồng để mắt đến.
Thú thật mới bước vào con đường phi công trẻ lái máy bay bà già Hùng cũng hơi sợ hãi, vì ban đầu anh vẫn nnghĩ dù có già nhưng cũng không đến mức nhiều tuổi bằng của mẹ mình dưới quê. Biết là nhiều tuổi nhưng vẫn cứ phải ngọt xớt xưng hô anh em. Vì cứ mỗi lần như vậy là được nhét vào túi mấy ngàn đô nên chẳng ngu gì mà không theo, từ ngày Hùng cặp với bà Hoa thì đời anh thay đổi hẳn. Không còn cái dáng vẻ nhà quê như trước nữa, trong thâm tâm Hùng vẫn kiên quyết mình chỉ cặp kè với bà Hoa để lấy tiền tiêu xài thôi. Chứ không đời nào dại gì mà cưới về…
Vậy nhưng với bà Hoa thì ngược lại, sợ rằng Hùng sẽ moi hết tiền của mình rồi đi lái máy bay khác nên một mực bà ta bắt Hùng phải chính thức cưới mình. Khỏi phải nói nghe đến đó Hùng hoảng hốt như thế nào, vì dù sao anh cũng mới chỉ 20 tuổi. Cưới cô vợ già như này thì còn mặt mũi nào nữa…
( ảnh minh họa )
- Anh cũng muốn cưới em làm vợ lắm. Nhưng ở tuổi này của bọn mình thì anh sợ người ngoài dị nghị lắm. _Hùng dẻo miệng.
- Anh sợ người ta nói cưới phải cô vợ già chứ gì? Nếu vậy thì mình cũng chấm dứt luôn đi, mọi khoản tiền viện trợ cho anh em sẽ cắt hẳn.
Nghe thấy cô bồ già dọa dẫm như vậy Hùng sợ hãi lắm vì cứ nghĩ đến cái cảnh quay về làm thằng nhà quê anh lại không nỡ. Suy đi tính lại thì Hùng an tâm cho rằng dù sao cô bồ già cũng đã sắp chết rồi, nếu như mình cưới cô ta về thì tất cả tài sản sẽ thuộc về mình mà không phải lo lắng gì nữa. Hùng có làm cô bồ hết giận dỗi và quyết định đồng ý làm đám cưới.
Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới hoành tráng diễn ra trong bầu không khí rộn rã. Tất nhiên là cái chuyện cưới xin này Hùng giấu tiệt không nói với bố mẹ lẫn bạn bè vì anh sợ mọi người dị nghị. Nhưng cũng đâu phải ở đâu xa xôi, ngay chính trong đám cưới này người ta cũng xôn xao về việc Hùng ham giàu mới đi cưới cô vợ già như vậy. Bỏ ngoài tai tất cả vì Hùng biết những người đó nói không có sai…
Và rồi tiệc cũng tàn, khách khứa vừa về hết thì ngay lập tức Hùng bị cô vợ già lao đến bắt bế lên phòng tân hôn. Nhìn điệu bộ đó Hùng chỉ biết cười khẩy vì anh đang thầm nghĩ cô vợ già như vậy rồi thì còn làm ăn gì được nữa chứ, cưới cô ta về cũng chỉ có việc hàng ngày nói lời mật ngọt rồi đút tiền vào túi.
Vậy nhưng khi vừa đẩy cửa phòng bước vào thì Hùng chết ngất thấy trên giường, thậm chí là khắp phòng tràn ngập những dụng cụ tình dục bạo lực. Hùng nuốt nước bọt nhìn cô vợ già bằng tuổi mẹ mình đang cười khoái chí mà sợ hãi..
- Cái này…những cái này là gì vậy hả em?
- Còn là gì nữa chứ? Là món quà đêm tân hôn em tặng cho anh đấy? Dù sao anh cũng là trai tân nên chắc đêm nay mọi chuyện do em chỉ huy rồi nhỉ?
- Nhưng..nhưng em đâu còn trẻ nữa mà làm “chuyện ấy” bạo lực như thế này nữa chứ?
- Anh không nghe gừng càng già càng cay sao? Ngay giây phút biết anh là trai tân em đã khoái lắm rồi…Em biết rõ anh cưới em cũng chỉ em giàu có mà thôi..
- Anh..anh không…
- Yên tâm đi, em lại thích anh có suy nghĩ như vậy. Anh cần tiền còn em cần tình…thế thôi. Nếu anh ngoan ngoãn chiều em thì anh sẽ có rất nhiều tiền, còn nếu anh bước ra khỏi căn nhà này thì em sẽ cho anh tan nát hết.
Nghe cô vợ già nói mà Hùng chết cứng, miệng á khẩu không thốt thành lời. Cứ tưởng nằm trong thúng vàng ngồi hưởng thụ, ai dè mình lại là người bị lừa đến đau đớn, không còn cách nào khác Hùng đành gật đầu đồng ý thực hiện nghĩa vụ đêm tân hôn với cô vợ già nhưng khỏe còn hơn sức anh. Trong lòng Hùng lúc đó vẫn nghĩ chỉ cần mình cố gắng một tý thì sẽ được giải thoát, nào ngờ làm đến tận 2 giờ sáng với 3 hiệp liên tiếp mà cô vợ già của anh vẫn còn rất thèm khát. Hùng van xin nhưng ngay giây phút đó cô vợ càng hăng và giải phóng bản thân tột độ. Phải đến tận lúc anh sắp ngất đi thì cô vợ già mới tha, đến tận lúc đó Hùng mới đau đớn hối hận vì sự lựa chọn tìm vợ già giàu có. Số hưởng đâu không thấy, chỉ thấy bi kịch ập ngay trước mắt.
Theo blogtamsu