Cả buổi đi tiếp rượu bị bạn bè trêu đùa đêm tân hôn với cô vợ 17 tuổi rưỡi mà trong lòng Hùng cũng cảm thấy có gì đó hào hứng.
28 tuổi Hùng thành công trong sự nghiệp, như người ta thì độ tuổi này cũng đã xục xịch chuyện cưới xin. Nhưng trái ngược với Hùng thì anh vẫn còn chưa tính đến chuyện “đeo gông” vào cổ, thú thật thì trong cái chuyện tình yêu Hùng luôn muốn tìm kiếm cho mình một cô vợ giỏi giang xinh đẹp, chính vì thế mà anh chưa muốn lấy vợ sớm. Vậy nhưng ở đời lắm khi duyên phận đến bất ngờ mà ta không kịp biết chẳng thế mà đùng một cái Hùng đã phải “cưới chạy” với cô vợ trẻ măng.
Mọi chuyện bắt nguồn từ cái việc Hùng được Liên theo đuổi và đòi làm bạn gái anh bằng được, nhưng thay vì sung sướng thì anh một mực từ chối vì Liên chỉ mới 17 tuổi rưỡi. Vậy nhưng chẳng hiểu vì sao mà ngày hôm đó uống say quá Hùng lại tìm đến chỗ Liên và kết quả là vào một đêm mưa gió anh đã lấy đi đời con gái của Liên. Sáng hôm sau tỉnh dậy trong khi Hùng hốt hoảng xin lỗi thì Liên lại hớn hở.
- Sao anh lại phải xin lỗi chứ? Là em tình nguyện “dâng hiến” mà…bây giờ mọi chuyện cũng đã rồi…mình kết hôn anh nhé.
- Nhưng em còn bé thế này sao kết hôn được chứ? Anh xin lỗi…
( ảnh minh họa )
- Anh lấy đi đời con gái của em thì phải có trách nhiệm chứ? Nếu anh không cưới em thì em sẽ làm ầm mọi chuyện lên đấy..
- Nhưng em chưa đến tuổi kết hôn mà…sao có thể cưới được chứ?
- Thì chúng mình về sống với nhau trước, đợi em đủ tuổi sẽ đi đăng ký kết hôn là được mà.
Từ chối mãi không được mà suy đi nghĩ lại mình phải có trách nhiệm với việc mình làm nên Hùng đành phải làm như lời Liên nói. Ngày anh đưa Liên về ra mắt tính chuyện cưới xin cứ tưởng bố mẹ sẽ ngăn cấm ai dè bố mẹ Hùng lại quý Liên rồi gật đầu đồng ý nhanh. Được mọi thứ thuận lợi nên Hùng quyết định tổ chức đám cưới để cho Liên đỡ tủi thân rồi mấy tháng nữa Liên đủ tuổi sẽ đi đăng ký kết hôn.
Và rồi điều gì đến cũng đến một đám cưới đẹp của Liên và Hùng diễn ra trong không khí ấm ap với những lời chúc phúc của tất cả mọi người. Cả buổi đi tiếp rượu bị bạn bè trêu đùa đêm tân hôn với cô vợ 17 tuổi rưỡi mà trong lòng Hùng cũng cảm thấy có gì đó hào hứng. Đúng là cái đêm hôm đó Hùng đã lấy đi trinh tiết của Liên nhưng vì say quá anh không cảm nhận được..nên lần này Hùng quyết chinh phục vợ bằng được.
Chẳng thế mà khi khách khứa về hết thì nhanh như chớp Hùng kéo tay vợ lên phòng rồi thực hiện nghĩa vụ tân hôn.
- Đừng mà anh…em còn phải tắm rửa cái đã chứ? Đứng cả ngày rồi bẩn thỉu lắm.
- Nhưng mà anh không chịu nổi nữa đâu…tắm rửa sau cũng được mà..
- Anh cũng ham hố “chuyện ấy” thế cơ á..thế mà em tưởng anh bị gay đấy?
( ảnh minh họa )
- Vớ vẩn..đã thế anh cho em biết “thực lực” là thế nào luôn nhé.
Nói rồi Hùng gị chặt vợ ôm hôn ngấu nghiến, cứ tưởng mọi chuyện thế là an tọa. Ai dè vừa lột váy vợ ra chạm tay vào ngực thì Hùng hốt hoảng vô cùng.
- Sao…sao ngực em lép kẹp thế này…Nhìn bề ngoài rất căng tròn cơ mà.
- Đấy là em ngụy trang bằng áo ngực thôi. _ Liên cười tủm tỉm.
- Thế mà anh cứ tưởng bở cơ đấy..như này sao tân hôn được chứ?
- Anh đúng là đồ ngốc…em còn bé nên tất nhiên ngực cũng phải bé rồi. Đợi em lớn thì ngực sẽ to thôi mà…Hơn nữa ngực to với ngực nhỏ cũng tân hôn tốt..anh không tin thì thử đi.
Thấy vợ thách thức như vậy Hùng điên tiết lao vào vợ, cả đêm hôm đó hai vợ chồng Hùng quấn chặt lấy nhau làm đến 3 hiệp liền tù tì. Đúng là việc tân hôn với cô vợ trẻ quả thật là kỷ niệm đáng nhớ của cả Hùng và Liên…Tối hôm đó Hùng ôm vợ khoái chí ngủ một cách ngon lành.
An Vy / Thể thao Xã hội