Cựu trung vệ MU chia sẻ về cuộc sống làm bố đơn thân khi bà xã Rebecca đột ngột qua đời vì bệnh ung thư vú năm 2015.
Vợ Ferdinand qua đời vì ung thư vú năm 2015 khi mới 34 tuổi để lại 3 đứa con thơ. Ảnh: Express.
Câu chuyện gia đình đau buồn của Rio Ferdinand nằm trong bộ phim tài liệu của đài BBC có đề tài về các gia đình mất đi người thân sẽ lên sóng vào mùa xuân này. Vợ của cựu sao Anh ra đi năm 2015 khi mới 34 tuổi khiến Ferdinand đảm nhận vai trò vừa là bố, vừa là mẹ để nuôi dạy ba nhóc Lorenz, Tate và Tia.
Trung vệ một thời của MU cho biết, anh mất nhiều thời gian mới nguôi ngoai nỗi đau mất vợ nhưng nén đau thương cố gắng mạnh mẽ và cứng cỏi để làm chỗ dựa cho các con. "Tôi không thể để bản thân ủ rũ chỉ ngồi đó than khóc, chờ mọi việc qua đi", Ferdinand trải lòng.
Bộ phim tài liệu của BBC khắc họa cuộc sống của những người chồng, người cha dưới 50 tuổi vật lộn với cuộc sống và nỗi đau khi mất đi người bạn đời. Alison Kirkham, đại diện của chương trình ca ngợi Ferdinand: "Anh ấy thực sự rất dũng cảm khi cho phép quay phim gợi nhớ những tháng ngày đau đớn đã qua".
Cựu trung vệ MU hiện là bố đơn thân, chưa hẹn hò ai sau khi vợ mất. Ảnh: AP.
Ferdinand và Rebecca kết hôn năm 2009 sau khi hai con trai Lorenz và Tate chào đời. Đám cưới của cặp đôi được coi là đắt giá nhất trong giời cầu thủ thời điểm đó nhưng cả hai đều giữ kín mọi hình ảnh, đồng thời không bán ảnh cưới và thông tin cho bất kỳ tạp chí nào dù được đề nghị mua với giá cao.
Đầu tháng 5/2015, cựu sao 38 tuổi bất ngờ thông báo vợ anh qua đời vì ung thư vú. Trước đó không hề có thông tin Rebecca mắc bệnh hiểm nghèo nên sự ra đi của cô gây sốc với mọi người.
"Rebecca, người vợ tuyệt vời của tôi đã an nghỉ sau thời gian ngắn chống chọi với ung thư tại Bệnh viện Hoàng gia Marsden ở London. Cô ấy là một người mẹ đáng yêu vô cùng với ba đứa con. Rebecca sẽ luôn được nhớ đến với tư cách là một người vợ, một người chị em, một người dì, người con gái và cháu gái đáng yêu. Cô ấy sống mãi trong ký ức của chúng tôi, là người dẫn đường và niềm cảm hứng của mọi người", Ferdinand nghẹn ngào viết cáo phó.
Theo VNE