Xong việc vị khách đại gia kia cứ cười cười rồi nhìn tôi ra 1 yêu cầu khiến tôi choáng nặng: “Anh muốn kí với em 1 bản hợp đồng này nữa, giá sẽ gấp đôi!”.
Tôi và gã bạn trai yêu nhau 2 năm và nhà anh đã sang nói chuyện xin cưới với nhà tôi đâu ra đấy hết rồi. Ấy vậy mà đùng 1 cái sắp đến ngày cưới anh ta tuyên bố hủy hôn để yêu và cưới 1 con bé nhà giàu có hơn tôi. Uất hận về việc đó, tôi kiên quyết không níu kéo van xin ngữ đàn ông sở khanh, tồi như anh ta làm gì. Thay vào đó tôi lại tìm cách để chơi đểu, dạy cho hắn ta 1 bài học nhớ đời.
Đàn ông thì thằng nào cũng hám gái nên tôi muốn dùng chiêu lấy độc trị độc để hạ anh ta. Cơ mà tiền tôi không có nên muốn làm việc gì cũng khó khăn quá. Cứ thấy gã bạn trai cũ đăng ảnh tình tứ với ả kia lên facebook là tôi sôi hết cả máu và muốn anh ta trả giá bằng mọi cách. Nghĩ mãi không ra cách kiếm tiền nhanh để thuê 1 ả làng chơi đã nhiễm bệnh xã hội về quyến rũ và lây bệnh cho anh ta, cho anh ta sợ mất mật mà không được. Uất quá tôi đành làm liều.
Hôm đó, đi học cao học hộ tôi nghe lỏm được mấy cô bạn bàn trên nói chuyện rằng có vị khách đại gia muốn mua trinh nhưng chưa tìm được người ưng ý. Ông ta tầm 37 tuổi, độc thân và rất ham hố trinh tiết nên sẵn sàng trả giá cao cho cô nào đáp ứng đủ yêu cầu của lão. Nghe lỏm được vậy, tôi liền ghi vội số điện thoại của vị đại gia đó mà cô bạn kia đọc cho đứa bạn bên cạnh nghe.
Phản bội tôi ư? Tôi sẽ không để yên cho anh ta hạnh phúc đâu (ảnh minh họa)
Về nhà suy nghĩ đắn đo mãi, tôi cũng quyết định làm liều. Thôi thì hi sinh thân mình để dạy cho gã bạn trai cũ kia 1 bài học, tôi là tôi căm nhất cái bọn sở khanh, phụ bạc. Phản bội tôi ư? Tôi sẽ không để yên cho anh ta hạnh phúc đâu.
2 ngày sau tôi mới dám liên hệ với vị khách mua trinh kia, anh ta hẹn tôi đến 1 nhà nghĩ tận sâu trong ngõ để hợp đồng về chuyện này. Nhìn thấy tôi anh ta cười khẩy 1 cái rồi hỏi.
- Cô năm nay bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa?
- Dạ, em 25 ạ. Em có rồi nhưng bị người yêu bỏ theo đứa khác rồi ạ. Anh yên tâm em giữ mình ghê lắm, em vẫn còn trinh ạ.
- Có người yêu rồi mà vẫn còn trinh à? Hay cô không chịu trao thân nên thằng người yêu nó bỏ.
- Em xin lỗi, nhưng đó là chuyện riêng của em. Anh chỉ cần biết em còn trinh là được thôi ạ, chúng ta chỉ qua đêm với nhau vì thứ cả 2 cần thế nên những thứ không liên quan xin anh đừng hỏi mất thời gian ra.
- Em thẳng thắn đó. Anh thích. Nếu em thực sự còn trinh, anh sẽ trả em 100 triệu bằng không thì em ra về tay trắng nhé.
- Vâng.
Không để mất thời gian nhiều, gã mua trinh đó khẩn trương làm việc ấy ngay với tôi. Ân ái chán chê, anh ta đứng dậy bật đèn và cười hô hố khi nhìn thấy vệt máu đỏ trên ga giường. Không hiểu lão này có vấn đề gì về thần kinh hay không mà cứ cười suốt như vậy, tôi khó chịu bảo lão.
Anh muốn kí với em 1 bản hợp đồng này nữa được không? (ảnh minh họa)
- Xong việc rồi, anh trả tiền cho em đi em còn về.
- Tiền anh sẽ trả nhưng, anh muốn kí với em 1 bản hợp đồng này nữa được không? Giá sẽ gấp đôi.
- Hợp đồng gì nữa?
- Đóng giả làm vợ anh trong vòng 1 tháng. Ngày mai bố mẹ anh sẽ ở nước ngoài về, ông bà ấy ép anh lấy vợ Tây nhưng anh không thích. Em có thế đóng giả làm vợ anh 1 tháng được không?
- Hả??? Đóng giả làm vợ anh ư?
- Ừ, chỉ là vợ chồng giả thôi ngoài ra không làm gì khác cả.
- 1 tháng mà 200 triệu hình như hơi rẻ thì phải. Tôi muốn gấp đôi và không được có chuyện tế nhị kia xảy ra.
- Hả??? Em định tống tiền anh hay sao mà đòi anh nhiều thế?
- Tùy anh, tôi không ép. Là anh đề nghị mà.
- Thôi được rồi, em cứ giúp anh vụ này đi nếu thành công anh sẽ trả em hết 400 triệu.
Cầm 100 triệu về tôi khẩn trương đi thuê ả gái làng chơi nhiễm bệnh xã hội về chơi đểu gã người yêu ngay và hồi hộp về nhà chờ đợt kết quả từ cô gái làng chơi kia. Đến ngày bố mẹ vị đại gia kia về, tôi liền đóng giả làm vợ anh ta như đúng rồi mà đến ở nhà anh ta. Tôi không ngờ lão lại giàu đến thế, ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ như trong cổ tích. Bố mẹ lão thấy tôi vui mừng ra mặt quý tôi như kiểu con gái ruột không bằng ấy.
Kết thúc 1 tháng làm vợ giả với vị đại gia kia tôi sốc ngất khi thấy mình có biểu hiện của thai nghén. Vội đi mua que thử thì tôi la hét ầm ĩ lên khi thấy que thử thai 2 vạch. Cả nhà chồng giả chạy vào thấy vậy ôm nhau cười sung sướng còn tôi khóc tu tu. Đêm ấy, lão chồng giả mới bảo tôi.
- Mình lại kí tiếp hợp đồng vô thời hạn em nhé. Anh muốn em làm vợ anh, muốn con anh được sống trong tình thương của bố lẫn mẹ.
- Không, tôi không yêu anh. Tôi hận đàn ông các anh.
- Thôi mà vợ, anh đã biết chuyện buồn của vợ rồi. Qúa khứ chỉ là quá khứ vợ đừng hằn học, nghĩ về nó làm gì. Quên đi và bắt 1 cuộc sống mới tốt hơn. Anh yêu vợ từ lần đầu tiên chúng mình gặp mặt đó rồi. Vợ hãy để anh có cơ hội chăm sóc và bù đắp tất cả cho vợ nhé.
- Em, em…
- Em không cần nói gì hết, chỉ cần yêu anh là được rồi. Anh không hứa sẽ cho em 1 cuộc sống sang giàu cả đời nhưng anh hứa sẽ khiến em là người vợ hạnh phúc nhất.
Ôm lấy ông chồng giả thành thật ấy tôi bật khóc nức nở. Thì ra bến đỗ cuộc đời tôi là đây sao? Người đàn ông này luôn âm thầm quan tâm tôi, luôn khiến tôi cười mỗi ngày và cho tôi biết trên đời này vẫn còn cái gọi là tình yêu thực sự. Còn chuyện của gã bạn trai cũ sở khanh kia thì lại không tiến hành được như kế hoạch vì cô gái làng chơi kia ôm tiền của tôi bỏ chạy không làm “chuyện đó”. Nhưng nghe đâu, anh ta bị cô ả kia đá đít rồi. Đúng thật là đời này có nhân có quả mà.
Đài Trang/ Theo Thể thao xã hội