Không phải ai cũng có may mắn được gặp cố tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela nhưng Kevin-Prince Boateng thậm chí còn sung sướng hơn.
Sau khi cùng ĐT Ghana vào đến tứ kết World Cup 2010, Boateng cùng các đồng đội có cơ hội được gặp vĩ nhân của thế giới Nelson Mandela. Đây là giấc mơ của cá nhân Boateng:
"Có 3 người tôi luôn muốn gặp là Michael Jackson, Muhammad Ali và Nelson Mandela. Tôi chỉ gặp được một nhưng điều đó thật khó tả. Mandela đã ở trong tù 27 năm chỉ vì ông ấy dám đứng lên vì mọi người. Nhưng chẳng có sự tức giận nào phát ra từ Mandela".
"Ông ấy lẽ ra phải tức giận với cả thế giới nhưng không, Mandela ôn tồn ngồi trên chiếc ghế nhỏ và chào hỏi mọi người. Ông ấy tỏa sáng như trong một bộ phim. Cứ như thể có một thiên thần đang ngồi đó".
Bức ảnh giữa Boateng và thần tượng của mình
Trong khi Boateng chưa biết nói gì thì Mandela đã mở lời trước và điều đó còn in đậm trong tâm trí của cầu thủ 29 tuổi: "Chúng tôi đi vào phòng. Xin chào, Mandela bắt tay mọi người. Đột nhiên ông ấy kéo tôi lại và nói:
- Con gái tôi muốn cưới cậu.
- Xin lỗi ngày nhưng tôi đã có bạn gái.
- Không không, tôi còn những đứa khác, xinh hơn.
Mọi người được một phen cười lớn. Điều đáng tiếc là chúng tôi không thể chụp nhiều ảnh bởi ánh đèn flash làm đau mắt tôi. Do đó tôi chỉ có đúng 1 bức".
Theo Bongdaplus