Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Làm sao có tôi có thể từ chối người phụ nữ lòng mang đầy vết thương

Thật khó xử cho tôi, nếu em là một người con gái có hoàn cảnh bình thường tôi sẽ không ngại gì mà trả lời không với em, đằng này,…

Làm sao có tôi có thể từ chối người phụ nữ lòng mang đầy vết thương

Tôi sợ nói lời từ chối sẽ mang lại cho em thêm nhiều tổn thương nữa (Ảnh minh họa)

Tôi là người đã trưởng thành cả về tuổi tác lẫn suy nghĩ. Hiện tôi đang có một công việc ổn định, thu nhập tốt. Bố mẹ giục tôi cưới vợ nhiều lần nhưng nói thật, dù không phải là người kén chọn gì đâu nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không thể động lòng trước bất cứ một cô gái nào.

Làm cùng phòng tôi có một em gái ít hơn tôi 3 tuổi, những đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Chồng của cô ấy cờ bạc lô đề, lại ngoại tình nên họ chia tay. Vì làm cùng phòng, biết hoàn cảnh của cô ấy như vậy, tôi cũng hay chuyện trò động viên. Thi thoảng buồn, em cũng gọi tôi tâm sự. Đôi lần em dẫn con trai đến cơ quan chơi, không hiểu sao, lần đầu nhìn thấy tôi, thằng bé liền quấn lấy không chịu theo ai khác.

Tôi cũng mến thằng bé, nó ngoan ngoãn lại có phần thiệt thòi tình cảm khi bố mẹ không đầm ấm bên nhau nên lúc có thời gian tôi dẫn nó đi chơi.

Song hình như em hiểu nhầm tình cảm của tôi dành cho mẹ con em. Tôi chỉ thực sự quan tâm em ở cương vị của một đồng nghiệp. Có lần, em đã nhắn tin nói muốn bắt đầu xây dựng lại cuộc đời với tôi. Tôi thực sự rất bất ngờ trước tình cảm của em dành cho tôi, nhưng quả thực tôi không có tình cảm nam nữ nào với em cả. Thật khó xử cho tôi, nếu em là một người con gái có hoàn cảnh bình thường tôi sẽ không ngại gì mà trả lời không với em đằng này, biết em lòng đã mang đầy những tổn thương hỏi làm sao tôi có thể cất tiếng từ chối em thẳng thừng được, tôi sợ sẽ mang lại cho em những vết thương mới.

 Song tôi cũng không muốn ẫm ờ để cho em hi vọng không đâu rồi sau này em lại trách tôi. Tôi không biết phải làm sao cho em hiểu.

Theo VNE

Related Posts: