Vừa nhìn thấy Hương, câu đầu tiên mà ai cũng phải thốt lên: “Chao ôi người đâu mà xinh xắn quá!”. Và đương nhiên, ý thức được cái đẹp của bản thân mình, mục tiêu chọn người yêu của Hương cũng cao lắm. Mấy gã trai lương ba cọc ba đồng ấy, nhìn thì luộm thộm, quê mùa, rách rưới, làm sao xứng đáng được với nhan sắc lộng lẫy của Hương.
ảnh minh họa
Hương tốt nghiệp cấp 3 xong là ở nhà. Hương nghĩ kĩ rồi, con gái học nhiều rồi cũng chỉ về nội trợ, Bây giờ Hương cứ học trước cái sự khéo léo, học cách chăm lo cho gia đình, cộng với nhan sắc kia, thế nào chẳng có đại gia tìm đến. Nhưng khổ nỗi ở cái phố huyện nghèo này thì đào đâu ra đại gia cơ chứ. Vậy là Hương khăn gói quả mướp lên thành phố, mặc cho bố mẹ ngăn cản. Nhìn con gái đi, họ chỉ biết thở dài, mong con gái được bình an, gặp nhiều may mắn.
Lên thành phố, Hương ở chung với một bạn gái làm phục vụ trong một nhà hàng ở cùng quê, gần nhà. Ít nhất thì chỗ ăn ở cũng có, giờ Hương cứ phải lo kiếm việc trước đã. May mắn, Hương được nhận vào làm cùng nhà hàng với cô bạn do cô bạn đó giới thiệu.
Phố thị nhộn nhịp, xa hoa nhanh chóng thu hút Hương. Hương trộm nghĩ, biết thế này, Hương đã lên thành phố sớm rồi. Và mới lên thành phố được hơn 1 tháng, Hương đã trúng tiếng sét ái tình. Ngay từ ánh mắt đầu tiên chạm phải nhau, Long gần như đã bị Hương thu hút bởi vóc dáng quá hoàn hảo của thiếu nữ vừa tròn 18.
Dù chỉ diện chiếc váy nhân viên phục vụ đơn giản nhưng dáng người như hoa hậu kia của Hương cũng quá đủ khiến Hương nổi bật hơn những cô gái son phấn lòe loẹt, ăn mặc bốc lửa kia rồi. Nhanh chóng, Long tận dụng lợi thế của mình để làm quen với Hương. Con một, đang quản lý công ty của gia đình, gia đình bề thế, nhà mặt phố, bố chẳng cần làm to vẫn có địa vị xã hội.
Còn Hương, hình như cũng đã tìm được con mồi của mình nên nhanh chóng bắt sóng. Long tấn công Hương dữ dội lắm, liên tục gửi tặng những món quà đắt tiền. Với một cô gái mới ở dưới quê lên như Hương thì những món quà ấy đúng là của báu trên trời rơi xuống. Long cũng đưa Hương đi giao lưu, tiếp xúc với giới thượng lưu.
Hương đã nghĩ, đời mình nhận lời bên Long sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới. Và chỉ trong vòng hai tháng, Hương gần như đã đổ gục trước Long. Còn Long, Long đã say Hương ngay từ cái ngày đầu tiên gặp mặt rồi và lời cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương đắt tiền nhanh chóng được đồng ý. Hương là gái quê thật nhưng cũng tinh ranh lắm, Long muốn đi quá giới hạn nhưng Hương không đồng ý, Hương đòi phải đám cưới xong. Và cưới… Thì cưới…
Trong hôn lễ, Hương cười không ngậm được miệng khi vàng được mẹ chồng, cô dì chú bác nhà chồng lên đeo cho nặng cổ, lại còn được người người nâng váy, đón rước như bà hoàng nữa. Cái xóm nghèo xốn xang hết cả, ai cũng nhìn Hương mà ngưỡng mộ. Còn bố mẹ Hương, con gái lấy chồng giàu mà sao lại thấy bất an trong lòng.
Đêm tân hôn…
Màn ân ái nóng bỏng vừa xong, Hương còn chưa kịp nép đầu vào ngực Long thì điện thoại đến, Long bật khỏi giường. Nhìn Long mặc quần áo, Hương ngơ ngác:
- Khuya thế này anh còn đi đâu?
- Anh đi có việc?
- Việc gì mà khuya khoắt thế này?
- Đó không phải việc của cô?
- Nhưng em là vợ anh?
Vừa dứt lời, Hương ăn trọn cái tát trời giáng của Long.
- Cô đừng có tưởng cô có giá lắm, muốn gì là tôi phải nghe nấy nhé. Biết điều thì ngoan ngoãn đi. Tiếng đập cửa phòng ầm ĩ, Hương ra mở cửa thì ăn tiếp cái tát trời giáng từ mẹ chồng vì tội cãi chồng. Cả đêm đó, nước mắt Hương không ngừng rơi.
Sớm hôm sau, Long đi vẫn chưa về. Hương mang đôi mắt thâm quầng, hai má ửng đỏ ra khỏi phòng. Mẹ chồng Hương ném cây chổi kêu Hương lau dọn. Tới trưa, công việc cũng xong thì mẹ chồng kêu Hương vào ăn cơm. Mệt lử vì nhịn từ sáng, Hương khép nép đi vào. Nhìn mâm cơm, Hương tối sầm mặt:
- Với cô thế này là nhiều quá rồi đấy!
Mẹ chồng Hương vừa xỉa rằng, vừa cười mỉa mai quay đi. Cười cay đắng, hôn lễ vàng đeo đầy cổ, người người đón rước nhưng hôm sau chỉ được ăn một mâm cơm thừa nhìn không thể nuốt nổi. Đây liệu chăng là cái giá mà Hương phải trả khi ham mê lấy chồng giàu, chỉ cần giàu mà không để ý tới những điều khác ư?
Theo Webtretho