Tranh thủ được một đêm bồ của anh được ở nhà một mình. Chẳng là anh có vợ, bồ anh cũng có chồng nhưng mà cả hai vẫn cứ lén lút qua lại như thế cho đến ngày bị bại lộ.
ảnh minh họa
hau, nhìn thôi ai cũng thấy thật đau lòng cho cuộc sống thời hiện đại. Họ chẳng yêu thương chính cuộc sống của mình. Rồi nếu một trong hai người bên đời họ phát hiện thì mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu?
Chắc hẳn người ta cũng phải nhiều lần tự hỏi về điều đó chứ không phải ít. Thế mà họ vẫn lén lút qua lại với nhau. Những buổi trưa tranh thủ thời gian đi vội, cả những lúc giao ca ngay trong căn phòng nhỏ chớp nhoáng. Đúng rồi, thứ tình cảm vụng trộm, những lần vụng trộm bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy kích thích và vui vô cùng.
Thế rồi, ngày mà mọi chuyện vỡ lở cũng đến. Tranh thủ chồng của cô bồ mình đi công tác, anh đã năn nỉ cô ta cho anh lẻn vào phòng để cặp kè cả đêm. Cô ta cũng vui lắm, bởi lén lút với nhau đã lâu chưa có dịp được bên nhau lâu đến vậy. Anh nói dối vợ đi công tác và snag nhà bồ ở. Bồ thì có con nhưng gửi con sang nhà ngoại cho tiện hú hí với nhân tình. Đêm nay, họ thuộc về nhau, họ là của nhau rồi.
Cứ tưởng rằng mọi chuyện êm đẹp nhưng rồi không phải thế. Nửa đêm nửa hôm sau khi đã chiến đấu mệt lử, anh vẫn lết người dậy chiến đấu thêm một hiệp trước khi ôm cô bồ đi ngủ ngon lành trên chiếc giường cưới của vợ chồng bồ mình. Vậy mà, đang lúc cao trào cô bồ hét lên thất thanh:
- Anh ơi, anh mạnh vào…!
- Đây, mạnh rồi đây thây.
- Không phải, anh mạnh vào, anh mạnh vào.
- Mạnh thế này còn muốn sao nữa?
- Không phải, anh Mạnh nhà em vào…
Chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì anh đã bị ngã xuống giường. Giờ anh mới nhận ra, anh Mạnh là tên của chồng cô bồ chứ không phải anh mạnh như ý mà anh hiểu. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Anh vừa bị đánh một trận nhừ tử vì bất ngờ. Đã thế anh này còn là bạn của vợ anh. Giờ thì anh cứng họng khi anh ta cầm điện thoại điện cho vợ anh tới. Mọi chuyện càng ngày càng rối ren.
Anh bị đánh thâm tím mặt mày không nói nên lời nữa. Vợ anh đến nhìn thấy chồng mình ngồi góc nhà, cô bồ của anh cũng bị chồng tát cho cháy má và bắt quỳ xuống xin lỗi. Hai con người phản bội ấy chỉ còn biết nhìn nhau không nói nên lời.
Cuộc hôn nhân của cả hai đều tan rã, anh chẳng giữ nổi hạnh phúc của gia đình mình. Còn cô bồ anh cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đòi hỏi ở chồng mình sự bao dung tha thứ. Anh hối hận tột cùng chỉ vì sự tham lam của mình mà đã khiến cả hai gia đinh tan nát. Ngoại tình để rồi phải nhận cái kết không thể đắng hơn.
Theo blogtamsu