Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Mẹ chồng chì chiết: Ăn lắm rồi có biến đứa con gái trong bụng thành con trai được không

Hôm đó Hương đói nên mò xuống bếp ăn bát mỳ, mẹ chồng cô thấy vậy thì chì chiết: “Ăn cho lắm rồi có biến đứa con gái trong bụng thành con trai được không?”.

Mẹ chồng chì chiết: Ăn lắm rồi có biến đứa con gái trong bụng thành con trai được không

(Ảnh minh họa)

Hương bị nghén 3 tháng đầu, cô chẳng thể làm gì nên mọi việc trong nhà mẹ chồng cô phải làm hết, đến lúc biết được giới tính, Hương giả vờ nói đó là con gái để trêu tức mẹ chồng, xem mẹ chồng hành động như thế nào, không ngờ bà khó chịu ra mặt, bà bỏ luôn việc nhà, bắt Hương làm hết.

Hôm đó Hương đói nên mò xuống bếp ăn bát mỳ, mẹ chồng cô thấy vậy thì chì chiết:

- Ăn cho lắm rồi có biến đứa con gái trong bụng thành con trai được không?

Hương thấy thế bèn đáp tỉnh bơ:

- Ai nói với mẹ đó là con gái?

- Ơ, thế chẳng phải cô bảo à? Thế nó là con gì?

- À, bác sỹ nhầm, con vừa siêu âm chỗ khác rồi, con trai đấy.

Mẹ chồng Hương đổi ngay thái độ, bà sáng mắt lên:

- Thôi, bỏ ngay tô mỳ xuống, ăn cái này này.

Nói rồi bà đi nấu cháo bò cho Hương ăn, hôm đó buổi tối bà còn bảo Hương ngồi cùng bàn ăn với cả nhà, việc nhà bà làm hết, bà hí hửng:

- Ông bác sỹ nhầm, nhà ta sắp có cháu trai rồi.

Hải ngơ ngác, rõ ràng hôm nọ đi khám bảo con gái mà, sao giờ lại là con trai nhỉ. Tối đến Hương bảo:

- Em phải cho mẹ biết con nào cũng là con, đều như nhau mới được, giờ anh cứ làm theo em nhá.

Hải gật đầu nghe lời vợ. Thế là những ngày hôm sau, anh khi nào cũng về nhà trong tình trạng say xỉn rồi đập phá đồ đạc, tiền bạc anh cắt hết, không chu cấp cho bố mẹ nữa. Mẹ anh choáng lắm, cứ hỏi Hương:

- Thằng Hải nó bị sao thế hả con?

- Anh ấy làm ăn thua lỗ, giờ đàn đúm theo bạn bè, chẳng nghe con nói nữa mẹ ạ.

Mẹ chồng chì chiết: Ăn lắm rồi có biến đứa con gái trong bụng thành con trai được không

(Ảnh minh họa)

Mẹ Hải cũng khuyên con trai hết lời rồi bảo:

- Vợ mày đang có bầu, sao mày không thương nó hả con?

Nhưng Hải vẫn giả vờ không hay biết gì, ngày nào anh cũng đi làm nhưng tối đến lại giả vờ say, về làm ầm nhà. Bố mẹ anh thấy khổ quá, lúc đó mới chùi nước mắt bảo:

- Có thằng con trai nghịch tử như này thà nuôi con gái con hơn.

Lúc đó, Hương lấy tiền tiết kiệm của mình lén đưa cho bố mẹ chồng, cô cũng chăm sóc ông bà rất kỹ dù đang bụng mang dạ chửa. Mẹ chồng Hương giờ mới nhận ra rằng, con gì cũng được, miễn là nó hiếu thảo.

Được một thời gian, thấy bố mẹ chồng đã xuôi xuôi rồi thì Hương mới bảo Hải giả vờ quay về làm ăn lương thiện, lúc đó Hương cũng đến ngày sinh, khi bế đứa bé trên tay, mẹ chồng cô nức nở:

- Thôi, con trai thì càng phải dạy chu đáo con ạ, nó mà giở chứng như bố nó thì khổ.

- Con tưởng mẹ thích cháu trai chứ?

- Ờ, thì trước kia thế, sau vụ thằng Hải nó phá nhà thì mẹ sợ rồi, con gái mà hiếu thảo vẫn hơn.

- Con thì con nào cũng được, nhưng vợ chồng con sẽ dạy dỗ nó thật tốt.

Hương nhìn mẹ chồng rồi cười mỉm. May mà sau trận phá nhà tơi bời của Hải, mẹ chồng cô đã tỉnh ngộ, không thì cô còn bị khổ dài dài và có lẽ, đứa con trai cô sinh ra cũng sẽ được bà nuông chiều thái quá mà sinh hư hỏng.

Theo blogtamsu

Related Posts: