Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Mẹ chồng dúi cái ấy vào tay: Nếu nó vẫn không chịu, cứ cởi quần ra nhét vào…

Huyền há hốc mồm khi thấy mẹ chồng dúi thứ đó vào tay mình. Đêm đến cô cũng quyết làm theo kế hoạch và cái kết Huyền nhận được ngoài cả sức tưởng tượng.

  Mẹ chồng dúi cái ấy vào tay: Nếu nó vẫn không chịu, cứ cởi quần ra nhét vào...

ảnh minh họa

30 tuổi người ta vợ con đề huề còn Lâm đã 34 mùa xuân xanh vẫn chẳng có động tĩnh gì hết. Bố mẹ giục lên giục xuống, cứ hễ thấy mặt là nhắc đến chuyện vợ con nhưng anh vẫn bình chân như vại.

Ở cái tuổi của Lâm người ta trở nên lười biếng trong việc tán gái, anh thích mấy cô nhiều nhiều tuổi chín chắn thì họ đi lấy chồng hết rồi. Cô nào còn sót lại thì có ngoại hình toàn thuộc loại ‘xúc phạm người nhìn’ nên lại thôi, còn mấy cô 9x mới lớn sau này thì Lâm không thích vì chê trẻ con.

Bố mẹ anh như ngồi trên đống lửa khi cứ thấy con trai đi làm về là bật ti vi ôm thằng cháu trai xem từ phim này sang phim khác. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài có khi họ phải xấy ‘miếu’ cho con trai mất nên bà Ly quyết định tự đi kiếm con dâu.

Sau bao ngày lân la dò hỏi cuối cùng bà cũng tuyển được 1 cô vừa đẹp người vừa đẹp nết tên là Huyền. Bà Ly giục Lâm qua nhà chơi rồi xin số cho con trai nói chuyện. Thấy Huyền có vẻ quý mến Lâm nên mẹ anh vui lắm, ông bà suốt ngày giục chuyện cưới xin.

Mẹ chồng dúi cái ấy vào tay: Nếu nó vẫn không chịu, cứ cởi quần ra nhét vào...

(Ảnh minh họa)

Lâm nghe mãi cũng chán cuối cùng anh tặc lưỡi đồng ý cưới. Đêm tân hôn Huyền e thẹn ngồi bên giường, còn Lâm thì nằm sát vào mép tường:

- Em nằm xuống nghỉ đi không mệt.

Huyện nhẹ nhàng nằm xuống, cô hồi hộp chờ đợi những gì sắp đến, nhưng thứ cô nhận được chỉ là tiếng ngáy sau lưng của chồng. Huyền tủi thân khi Lâm đã ngủ say chẳng màng gì đến vợ. Cô nghĩ có khi anh ấy không thích mình còn Lâm bao năm không yêu đương giờ cũng trở nên vụng về, anh sợ nếu mình manh động thì vợ sẽ không thích nên lại thôi.

Cả hai đều muốn gần gũi nhưng ngại với đối phương nên đêm đến mỗi đứa 1 góc. 1 hôm thấy con dâu ra cầu thang ngồi buồn 1 mình, bà Ly thở dài đoán được tình hình. Bà kéo con dâu xuống bếp, hai mẹ con tỉ tê tâm sự:

- Mẹ ơi có khi con phải về nhà mẹ đẻ thôi, anh Lâm không có tình cảm với con thì phải mẹ à? Anh ấy chưa 1 lần động vào con dù đã cưới cả tuần nay rồi.

- Con đừng nghĩ vậy, nhìn nó người cao lớn nhưng tính nhát như thỏ đế. Thằng này chắc nó thấy nó nhiều tuổi hơn con nên ngại ấy mà. Hai đứa phải có 1 đứa chủ động chứ, con cũng ngại nó cũng ngại thì bao giờ mới hòa hợp được.

- Dạ nhưng con là phụ nữ, làm sao con chủ động được.

- Không sao hết thời đại giờ không quan trọng đâu con, ngày trước mẹ cũng chủ động với bố mày đấy.

Nghe mẹ chồng nói vậy Ly tủm tỉm cười, hai mẹ con trò chuyện rôm rả. Ngày hôm sau khi vừa ăn cơm tối xong mẹ chồng của Huyền kéo cô vào phòng dúi cái này vào tay rồi thì thầm:

- Bát để đó mẹ rửa cho lên nhà tắm rửa đi rồi mặc cái này vào. Nếu tối nay thằng Lâm vẫn không chịu tân hôn thì con cứ cởi quần nó ra dí cái thân hình ngọc ngà này vào kiểu gì nó chẳng bật dậy đòi luôn mấy hiệp.

- Mẹ diễn tả kinh quá, hì hì, mà mẹ kiếm đâu ra cái váy đẹp quyến rũ thế này.

- Mẹ lùng mua cả chiều nay đấy, nhìn đẹp nhỉ. Phụ nữ là phải quyến rũ con à, mày cứ chủ động mạnh dạn lên cho mẹ thằng Lâm sẽ chết đứ đừ cho xem.

Nghe giọng điệu của mẹ chồng Huyền chỉ biết tủm tỉm cười, cô thật may mắn vì có bà mẹ chồng tâm lý như vậy. Nghe lời mẹ chồng cô cũng tắm rửa rồi mặc cái váy màu đỏ đó vào. Nhưng vì ngại nên phải loay hoay mãi không dám ra khỏi cửa nhà tắm vì ngại.

Đến lúc thấy Lâm tắt điện Huyền mới lò mò đi ra, thấy vợ ăn mặc gợi cảm Lâm thực sực thấy bồi hồi. Cả buổi anh cũng nghe mẹ giáo huấn đủ rồi nên đêm nay Lâm quyết định sẽ chủ động:

- Em tắm lâu thế, lên đây nhanh không ốm đấy.

Thấy chồng ân cần Huyền thấy lòng lâng lâng. Cô leo lên giường, đúng là sự quyến rũ gợi cảm nó có sức mạnh ghê gớm. Không nói không rằng Lâm ôm lấy vợ rồi hôn và cái gì đến cũng đến. Huyền nghĩ bụng:

- Ơn giời lời mẹ chồng nói thật linh nghiệm, may mà mình còn chưa phải tự cởi quần chồng ra.

- Biết thế này anh tân hôn từ lâu rồi.

- Em tưởng anh chán em nên không muốn ngó ngàng gì tới chứ?

- Đâu phải, anh sợ em không cho nên không dám động, sợ em chê anh già.

- Ngốc, người ta đồng ý lấy anh rồi còn chê gì nữa.

- Thế từ nay đêm nào mình cũng ‘tập thể dục nhé’.

Thấy phòng con trai tắt điện phía trong lại có tiếng cười khúc khích bà Ly tủm tỉm đi xuống:

- Kiểu này mình sắp có cháu bế thật rồi, mình mà bày chiêu thì chỉ có chuẩn thôi.

Theo blogtamsu