Chỉ có người phụ nữ nào được tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng chồng mình làm cái điều đáng khinh đó với một người vô cùng thân thiết và tin tưởng mới có thể hiểu được cái nỗi đau mà tôi đang phải chịu.
Tôi lấy chồng cách đây chưa lâu. Tính ra thì vợ chồng tôi mới cưới được gần nửa năm. Trước kia chồng tôi vốn theo đuổi tôi trước, tính anh cũng còn trẻ con và khá ngố. Đặc biệt cặp kính cận dày cộp của anh nhìn trông anh càng ngố hơn bao giờ hết.
Trước giờ từ khi yêu tôi luôn là người chủ động bởi tôi biết nhiều hơn anh nhiều. Nhưng cái chuyện chăn gối thì tôi lại khá ngại. Cưới nhau đã gần 4 năm và có chung 1 con gái, nhưng vợ chồng tôi đều không được thoải mái lắm trong chuyện vợ chồng.
Tôi cứ nghĩ chắc do chồng ngố của mình vẫn ngại. Nhưng rồi sự thật lại không hề như thế. Gia đình tôi sống chung với gia đình bố mẹ chồng và cả cậu em chồng cũng vừa mới cưới vợ. Em dâu của tôi là người con gái thật sự rất thông minh, nhanh nhẹn và hoạt bát. Tính tình hòa đồng lại rất hay trêu đùa nên tôi cũng rất quý em ý.
(Ảnh minh họa)
Từ ngày em dâu về làm dâu được chừng nửa năm nay, gia đình chồng tôi bỗng chốc náo nhiệt và vui vẻ hơn hẳn. Tôi và chồng tôi ở riêng tầng 2, còn gia đình nhà cô em dâu ở trên tầng 3 và bố mẹ chồng ở tầng 1. Trên tầng hai của vợ chồng tôi sống có một căn phòng để chồng tôi làm việc riêng. Thường ngày anh vẫn làm việc ở đó, vẫn hí hửng chăm chỉ làm việc. Vốn dĩ tôi bận con và cũng bận việc nhà nên gần như không quan tâm được đến việc chồng đang làm việc ra sao.
Hôm đó xông việc sớm, sống với nhau bằng đó lâu tôi cũng chưa từng quan sát chồng làm việc. Vậy là trong cái lúc tò mò đó tôi đã tiến đến phòng làm việc của chồng dòm xem chồng tôi làm việc ra sao. Nhưng rồi tôi chết lặng khi căn phòng quên kéo khít rèm đã để lộ chồng tôi cùng cô em dâu quý hóa đang làm điều không ngờ.
Tôi tròn mắt kinh ngạc khi thấy chồng mình đang dí sát mắt vào ngực của cô em dâu. Cái thứ lấp ló dưới lớp áo mỏng dính đó. Tôi hậm hực xem nốt xem họ sẽ làm gì thì tôi bỗng thấy kì lạ khi chồng tôi cài lại khuy áo cho em dâu rồi nói:
- Em mặc phong phanh đến nổi cả da gà lên rồi mà không biết luôn hả? – rồi tiếp tục:
- Đừng có ăn mặc như thế dễ cảm lạnh lắm em dâu ạ. Với cả lần sau em đừng tự ý vào phòng làm việc của anh nữa. Vợ anh nhìn thấy sẽ không hay, anh không muốn vợ anh suy nghĩ nhiều. Giờ em ra ngoài đi, anh cần làm việc”.
Tôi nín thở ở ngoài, cô em dâu hậm hực quá nên lập tức xông ra, đúng lúc đó tôi giả vờ tiến tới rồi gặng hỏi:
(Ảnh minh họa)
- Sao em lại có mặt ở trong phòng anh nhà chị vậy.
- À, em ấy nhờ anh làm chút việc ấy mà. – chồng tôi lập tức đỡ lời. Tôi đi vào phòng đột ngột ôm lấy chồng rồi nói:
- Em ở ngoài nghe thấy hết rồi, anh đừng giấu nữa.
- Em nghe được hết rồi sao?
- Dạ, em biết anh không phản bội mẹ con em là được rồi. Nhưng mình ra ở riêng được không anh, em thật sự không muốn mất chồng đâu.
- Vậy để cuối tuần anh nói ba mẹ rồi mình ra ở riêng nha. Anh cũng dành được 1 khoản kha khá rồi.
Vợ chồng tôi cùng dắt díu nhau về phòng ngủ. Đêm hôm nay có lẽ chính là đêm bình yên nhất. Tôi vừa được chứng kiến một người thân thiết đến thế định cướp chồng mình. Và cũng được chồng chứng minh luôn sự chung thủy của người đàn ông ấy mà không cần một phép thử. Nhưng cũng có lẽ sau lần này tôi phải quan tâm ông chồng của mình hơn. Dù là chồng ngố nhưng tôi vẫn phải quản thật chặt mới được. Chứ ông chồng ngố mà tốt thế này để mất chắc phải khóc ròng vì không kiếm ra thêm một người thứ hai nữa.
Theo Một Thế Giới