Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Nếu được mơ, Việt Nam sẽ đem gì đến Oscar?

Oscar – giải thưởng điện ảnh danh giá vừa kết thúc cách đây không lâu với những lùm xùm đáng chỉ trích xung quanh việc xướng nhầm tên giải thưởng lớn nhất.

Rồi có khi nào, ở một mùa giải mới một bộ phim của Việt Nam chúng ta cũng được đề cử để được xướng tên, dù là nhầm thôi?

Giải thưởng Oscar vừa khép lại với hai bộ phim ấn tượng nhất là La La Land và Moon Light. Sau sự cố đọc nhầm tên bộ phim đoạt giải thì Moon Light chính là tác phẩm điện ảnh đạt giải thưởng cao nhất với hạng mục Phim suất sắc nhất. Điều này là hoàn toàn xứng đáng.

Nếu được mơ, Việt Nam sẽ đem gì đến Oscar?

Moon light dành giải Phim hay nhất

La La Land – bộ phim được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua là bộ phim dành được nhiều giải thưởng nhất, 6/14 đề cử. Trong đó ấn tượng nhất là giải Nữ diễn viên chính xuất sắc đã thuộc về người đẹp 28 tuổi Emma Stone .

Nếu được mơ, Việt Nam sẽ đem gì đến Oscar?

Tượng vàng Oscar được trao cho diễn viên Emma Stone.

Oscar là giải thưởng điện ảnh danh giá có sức lan tỏa mạnh mẽ và là mục tiêu của tất cả các nhà làm phim trên thế giới. Còn điện ảnh Việt Nam đến bao giờ mới có một cái tên cho một đề cử ở Oscar? Có thể có,nhưngcó lẽ chỉ trong mơ thôi.

Thử đặt một giả thiết về giấc mơ đó, nếu Việt Nam dự thi thì chúng ta có gì? Đây thực sự là một bài toán khó.

Với nền điện ảnh còn yếu kém về mọi mặt, chúng ta thua ngay từ khâu nhà đầu tư lớn, các trang thiết bị hiện đại, kĩ xảo điện ảnh, âm thanh…Có chăng chúng ta cũng chỉ nên làm những bộ phim nhẹ nhàng, đánh mạnh vào yếu tố tình cảm, cảm xúc của con người mà thôi.

Vậy, với tiêu chí trên cùng điểm lại xem những bộ phim Việt nào trong thời gian qua xứng đáng được nghĩ đến giấc mơ mang tên Oscar?

Tôi có ba đề cử cho “giải thưởng Oscar” này:

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thuộc thể loại tâm lí tình cảm, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh. Bộ phim đã thể hiện tài kể chuyện bằng hình ảnh của đạo diễn Victor Vũ. Sau khi ra rạp hồi thàng 10 – 2015, phim trở thành hiện tượng của màn ảnh rộng và tạo nên cơn sốt trên khắp các rạp chiếu phim.

Nếu được mơ, Việt Nam sẽ đem gì đến Oscar?

Phim kể về nhịp sống thường ngày của ba đứa trẻ ở vùng nông thôn nghèo ở Việt Nam những năm 1980. Những câu chuyện được kể bằng hình ảnh giàu chất văn, đầy sức gợi. Bộ phim phô diễn nhiều khung hình chuyên nghiệp và nên thơ. Cùng với tạo hình và diễn xuất đáng yêu của bộ ba diễn viên nhí chiếm thiện cảm của người xem.

 Bộ phim cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự và giành giải "Phim hay nhất" do Ban giám khảo trẻ bình chọn tại Liên hoan phim quốc tế thiếu nhi Toronto 2016.

Đập cánh giữa không trung.

Đây là một tác phẩm của nữ đạo diễn kiêm nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Điệp. Bộ phim đã giành giải “Phim hay nhất” của Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải (FEDEORA) tại Tuần phê bình phim quốc tế Venice tháng 9/2014.

Nếu được mơ, Việt Nam sẽ đem gì đến Oscar?

Phim khai thác chủ đề tình yêu, tình dục và nỗi cô đơn tuổi vị thành niên qua câu chuyện của một cô gái trẻ mang bầu. Diễn xuât của diễn viên trẻ Thùy Anh nhận được nhiều khen ngợi. Trong khi đó, ca sĩ Thanh Duy Idol gây ấn tượng khi đóng người chuyển giới có đời sống bất trắc. Những góc quay trần trụi và gai góc vẽ ra không gian Hà Nội ồn ào và u tối ở những khu trọ ổ chuột. Một số khung hình mơ mộng mang hơi hướng ấn tượng tạo điểm nhấn cho phim. 

Cuộc đời của Yến.

 "Cuộc đời của Yến" kể về Yến, cô bé là nạn nhân của tục tảo hôn, lấy chồng năm 10 tuổi. Đời cô là chuỗi thăng trầm gắn với nhà chồng, với người chồng kém mình một tuổi. Thông qua Yến, khán giả có được cái nhìn về cuộc sống của người phụ nữ Việt  xưa những năm 1945. Phim này giành 5 giải thưởng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 19 – năm 2015 với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam – Dân tộc, nhân văn, sáng tạo và hội nhập“.

Nếu được mơ, Việt Nam sẽ đem gì đến Oscar?

Bên cạnh đó tác phẩm của Đinh Tuấn Vũ đã đoạt Grand Festival Prize cho phim hay nhất trong LHP quốc tế Philippines hồi tháng 7/2016.

Ba bộ phim trên đã gây được tiếng vang lớn, thể hiện sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà, tuy nhiên với giải thưởng mang tên Oscar thì nó vẫn chỉ là một giấc mơ xa.

Theo NS

Related Posts: