Thực sự lúc đó có nằm mơ Hạnh cũng không ngờ được rằng 3 tháng cô về quê ở cữ lúc sinh con là nằm hết trong kế hoạch từ trước đó của nhà chồng. Vậy mà Hạnh vẫn cứ nghĩ mẹ chồng đã thương cháu và quý mến con dâu thực sự, ai ngờ…
ảnh minh họa
Hạnh và Toàn kết hôn cách đây 1 năm lúc ấy Toàn tay trắng hoàn toàn và còn thêm món nợ 500 triệu đồng. Lẽ ra Hạnh đã chia tay với Toàn ngay khi phát hiện anh nợ nần cờ bạc lại thêm mẹ Toàn vốn đã phản đối mối quan hệ của 2 người suốt 2 năm trước đó. Nhưng rồi Toàn một mực quỳ lạy van xin Hạnh đừng bỏ rơi anh, chủ nợ có thể giết anh bất cứ lúc nào…
Lúc ấy tất cả bạn bè đã từ bỏ Toàn, thậm chí bố mẹ cũng không thèm đoái hoài gì tới anh ta nữa. Hạnh đã rời căn phòng trọ anh và Toàn đang lẩn trốn thì bất ngờ cô phát hiện mình mang bầu với người yêu. Suốt 1 tuần trời nằm nhà người bạn suy nghĩ, thương con, thương mình Hạnh quyết định quay lại gặp Toàn đúng lúc chủ nợ ập tới.
Chính Hạnh là người đã phải quỳ xuống van xin chúng tha cho Toàn, tha cho cha đứa con đang thành hình trong bụng cô. “Em xin các anh, bọn em sẽ trả nợ. Hãy cho em 1 tuần để bọn em thu xếp”. Đã biết được chỗ 2 người ẩn nấp và có lẽ cũng muốn đòi được số tiền kia nên chúng cho 2 người thêm thời hạn 1 tuần.
Toàn lúc đó có lẽ cũng quá bất ngờ khi thấy Hạnh chỉ là cô gái bán hàng qua mạng lại có nhiều tiền như thế. Hạnh lấy đâu ra tiền, và tiền từ đâu mà dám khất bọn đầu gấu cho anh? Mãi cho tới khi thấy Hạnh đi rút tiền ở ngân hàng về thì Toàn mới ngã ngửa khi biết người yêu mình có vốn tiết kiệm ở ngân hàng hơn 1 tỷ đồng do bố mẹ đẻ ở nước ngoài cho làm vốn. Điều mà trước đây Hạnh chưa từng cho Toàn biết.
“Em xin các anh, bọn em sẽ trả nợ. Hãy cho em 1 tuần để bọn em thu xếp”. (Ảnh minh họa)
Ngay sau khi được người yêu trả nợ cho, Toàn lập tức về nhà quỳ xuống cầu xin bố mẹ cho mình cưới Hạnh. Và chính Hạnh cũng không ngờ bố mẹ người yêu lại nhanh chóng ưng thuận dù 1 tháng trước đó vẫn chửi bới cay nghiệt cô, rằng vì cô rủ rê mà con trai họ mới đổ đốn như vậy.
Nhưng lúc đó có lẽ vì đang quá hạnh phúc với đứa con trong bụng, với sự cưng chiều và ngoan ngoãn đột xuất của bạn trai nên Hạnh đã không còn tỉnh táo để nhận ra sự việc. Đám cưới nhanh chóng được diễn ra, tuy thời gian gấp rút nhưng nhà chồng Hạnh làm cũng rất hoành tráng. Bố mẹ nuôi của Hạnh ở quê thì chẳng có gì cho con cả nhưng bố mẹ ruột lại tiếp tục gửi về cho con gái 500 triệu làm hồi môn. Đám cưới vừa kết thúc Toàn đã rỉ vào tai vợ: “Mấy thằng bạn anh đang định chung nhau mở công ty. Chắc chắn lần này không thể nào thất bại được đâu em ạ”.
Vậy là trước những lời đường mật ngon ngọt của Toàn và cũng muốn tạo cơ hội cho chồng làm lại, Hạnh đã quyết định dồn toàn bộ số tiền còn lại và hồi môn bố mẹ đẻ cho để chồng mở công ty cùng bạn. Mới qua 3 tháng mà công ty Toàn đã làm ăn có lãi và thấy hiệu quả vô cùng. Hạnh cũng mừng vô cùng, cô yên tâm dưỡng thai và được cả gia đình nhà chồng chăm sóc chu đáo.
Cuối cùng đứa con gái của hai vợ chồng cũng chào đời khỏe mạnh. Công việc làm ăn của Toàn thì cứ phất lên như diều gặp gió nhưng vẫn chưa thấy Toàn đưa cho vợ đồng nào. Hạnh thì vẫn bán hàng online lúc bầu bí nên cũng có tiền chi tiêu cho mình. Hạnh có hỏi chồng về thu nhập ở công ty thì Toàn bảo anh đang tiết kiết, định đủ thì sẽ mua nhà ra ở riêng cho thoải mái.
Nghe chồng nói thế thì Hạnh cũng tin. Con sinh được 1 tuần, Hạnh chưa mở lời xin được về ở cữ ở quê với bố mẹ nuôi thì mẹ chồng đã giục cô về luôn: “Con về đó cho ông bà thấy cháu ông bà mừng. Ông bà già rồi, lên đi lại lên đây thăm cháu thì vất vả lắm”. Hạnh biết ơn mẹ chồng lắm, nhanh chóng thu xếp về quê. Suốt 3 tháng cô ở cữ nhà bố mẹ nuôi, chồng cũng chỉ gọi về hỏi thăm vài lần. Toàn bảo vợ ở với ông bà ngoại là anh yên tâm rồi, công ty cũng đang nhiều việc anh không dứt ra về được dù nhớ con lắm.
Dự định 3 tháng rưỡi thì Hạnh trở lên nhưng hôm đó tự dưng lòng cô thấy như có lửa đốt nên quyết định bế con lên thành phố trước nửa tháng. Vừa bước chân tới ngõ nhà chồng Hạnh chết ngất khi thấy tờ cáo phó dán bên ngoài. Nhà chồng làm đám ma cho cô ư? Cô đã chết đâu. Hạnh bế con ngồi thụp xuống đất bên trong mọi người nhà chồng vẫn đang bận bịu làm đám ma cho mình. Thừa lúc mọi người không để ý Hạnh đã lén vào nhà bằng cửa sau.
Lúc này thì Hạnh biết mình đã bị cả nhà chồng lừa gạt. Thì ra trước khi về quê nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ chồng với con gái bà hóa ra là nói tới cô: “Cứ lừa để nó dốc hết tiền ra rồi tống khứ đi. Cái ngữ ấy không để nó ở nhà mình lâu được, mà đứa bé kia cũng chắc gì là con thằng Toàn, chả thiết. Cưới vợ khác cho nó”.
Hạnh cố gắng giữ bình tĩnh cho con bú no để con ngủ yên rồi mới thay bộ quần áo trắng toát xuất hiện giữa tang lễ của mình. “Ma, trời ơi… hồn cái Hạnh kìa. Con ơi con sống khôn chết thiêng thì về báo mộng cho bố mẹ và chồng con biết xác con giờ ở chỗ nào để bố mẹ đưa con về” – Mẹ chồng Hạnh cứ thế van lạy.
- Mẹ ơi, mẹ diễn thế đủ rồi đấy. Con còn sống sờ sờ đây chứ có phải chết mất xác đâu. Tôi về quê ở cữ mà các người đã nghĩ ra chuyện tôi chết mất xác thì đúng là quá mưu mô quỷ kế.
- Hả, cái Hạnh còn sống mà, sao nhà bà Toàn lại làm đám ma cho con dâu còn sống. Ác quá…
- Tôi biết, sau khi lấy hết được tiền của tôi các người muốn tống tiễn mẹ con tôi ra khỏi đây để cưới vợ khác cho con trai chứ gì. Không dễ như thế đâu. Hẹn tất cả trên tòa nhé.
Cả nhà chồng Hạnh ngã ngửa không nói được câu gì, mẹ chồng cô van xin con dâu tha lỗi nhưng Hạnh hoàn toàn không có cảm xúc. Thực sự cô không còn chút niềm tin nào vào bất cứ con người nào trong cái nhà này nữa.
Theo blogtamsu