Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Ơ cái thằng điên này, tao chỉ nhờ mày đóng giả làm người yêu thôi chứ có nhờ mày làm…

Cái gì chứ? Tao nhờ mày đóng giả người yêu chứ đâu có nhờ mày lấy đi "cái ngàn vàng" hả? 26 năm gìn giữ đấy…

  Ơ cái thằng điên này, tao chỉ nhờ mày đóng giả làm người yêu thôi chứ có nhờ mày làm...

ảnh minh họa

Vừa nhấc máy gọi điện về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ dưới quê thì câu đầu tiên Hằng nhận được đó là chuyện giục cô nhanh chóng đưa bạn trai về ra mắt rồi duyệt tổng thể ưng ý thì xúc tiến chuyện cưới xin luôn. Nói như vậy không có nghĩa là Hằng thuộc vào top gái ế ẩm ương không ma nào thèm ngó mà ngược lại thì cô mới chỉ có 26 tuổi. Ở trên thành phố thì phụ nữ tuổi này người ta chỉ cần chăm lo cho sự nghiệp phát triển còn chuyện chồng con thì còn chưa muốn nghĩ đến, nhưng ở dưới quê Hằng thì khác, mấy cô ít tuổi hơn cũng đã có con bế con bồng. Chẳng thế mà bố mẹ cô sốt ruột giục con nhanh chóng cưới chồng.

Với Hằng cái chuyện có bạn trai đối với cô rất đơn giản vì chỉ cần hô một tiếng có khối anh đến xin chết, nhưng tiêu chuẩn của cô rất cao…mà mấy anh chàng kia lại không đủ sức đáp ứng. Cứ thế cô ế và quyết định chờ đợi tình yêu đích thực của mình, khất từ rồi xin hẹn dịp khác đưa người yêu về không được thì lần này bị bố mẹ thúc ép dữ dội.

Ơ cái thằng điên này, tao chỉ nhờ mày đóng giả làm người yêu thôi chứ có nhờ mày làm...

( ảnh minh họa )

- Cuối tuần này mày mà không đưa bạn trai về thì nghỉ việc trên đó về quê cưới chồng con nhé.

- Nhưng con cưới ai mới được chứ ạ? Con làm gì yêu mấy anh ở quê mình đâu.

- Mày không đưa được bạn trai về thì bố mẹ phải tìm người mai mối chứ sao nữa? Lần này mẹ không khoan nhượng nữa đâu nhé…

Nghe bố mẹ đe dọa như vậy Hằng cũng khá lo lắng, mấy đêm cô cứ suy nghĩ hay là chọn đại một anh mang về ra mắt rồi sau đó lên đây nói lời chia tay. Vậy nhưng suy đi tính lại thì mọi thứ lại không ổn thỏa, và rồi trong cái lúc bí bách nhất thì Hằng bỗng nhớ đến Huy cậu bạn thân thủa đại học của mình. Huy đẹp trai lại phong độ và mấu chốt là cậu ta chưa có bạn gái. Hằng liều mình đến bắt ép thằng bạn đóng giả làm người yêu mình mấy ngày để thoát đại nạn trước đã. Vậy nhưng vừa nói đến việc về ra mắt thì Huy nhảy dựng lên…

- Mày đùa tao đấy à? Gì chứ cái việc nói dối phụ huynh là tao không làm đâu..Lỡ bố mẹ mày ép tao cưới luôn mày thì sao? Tao không thích có cô vợ như mày đâu.

- Thế mày nghĩ tao muốn lấy mày á. Mày chỉ đóng giả thôi…có 2 ngày nên mày cứ thoải mái đi. Chẳng lẽ mày muốn tao phải lấy người mà tao không yêu..

- Nhưng mà….

- Mày nên nhớ nếu mày từ chối giúp đỡ thì…sau này mày có cô gái nào tao phá cho bọn mày chia tay bằng được.

Nghe đến đó Huy hoảng quá, ngay lập tức anh đồng ý nhận lời giúp con bạn. Thế là cuối cùng mọi chuyện cũng xong xuôi ổn thỏa cả..ngày về ra mắt Hằng và Huy diễn ăn ý tình cảm với nhau nên dễ dàng qua mặt bố mẹ và họ hàng. Thậm chí mấy lần nghe người ta khen mình và thằng bạn thân xứng đôi mà Hằng chỉ biết phì cười.

Trong đầu cô vẫn suy nghĩ mọi chuyện thế là xong, ai dè sau bữa cơm tối thì bố mẹ bắt Huy và Hằng ngủ chung một phòng…

- Sao con lại ngủ với anh ấy được chứ ạ? Bọn con chưa kết hôn mà mẹ.

- Chưa kết hôn nhưng rồi cũng kết hôn mà. Cứ như vậy cho chắc thì bố mẹ mới yên tâm chúng mày không lừa bố mẹ được. Mẹ khóa cửa ngoài rồi nên mày đừng mong trốn thoát.

Cả Huy và Hằng ngán ngẩm nhìn nhau không biết phải làm sao, cuối cùng thì Hằng ngủ trên giường còn Huy ngủ dưới đất. Vậy nhưng đến đêm đang ngủ thì Hằng bỗng thấy người mình như có ai đụng chạm…cô bật dậy thì tá hỏa thấy Huy đang điên cuồng cởi váy áo mình ra.

- Thằng điên này…mày làm cái gì thế hả. Bố mẹ tao đi ngủ rồi mày không cần phải diễn sâu nữa đâu?

- Tao…tao nóng ran hết cả người rồi. Không biết lúc tối bố mày cho tao uống cái rượu gì mà giờ người tao cứ như thế này…mày cho tao “ấy” một cái đi.

- Cái gì chứ? Tao nhờ mày đóng giả người yêu chứ đâu có nhờ mày lấy đi “cái ngàn vàng” hả? 26 năm gìn giữ đấy…

- Nhưng tao không chịu nổi nữa rồi. Mày đã thấy thằng đàn ông nào chịu nhịn chuyện ham muốn chưa…Tao xin lỗi nhé…đành để mày ấm ức vậy…có trách thì trách mày nhờ tao đóng giả người yêu đấy nhé.

Nói rồi Huy đè chặt Hằng ra ôm hôn ngấu nghiến, Hằng dãy giụa mãi không được nên cô cũng nằm im cho thằng bạn thân cướp đi đời con gái của mình. Sáng hôm sau nhìn thấy ga giường dính máu Huy nhẹ nhàng vỗ về Hằng.

- Dì gì chuyện đêm qua cũng rồi…Tao hứa sẽ có trách nhiệm với mày. Chúng ta kết hôn nhé.

- Nhưng tao với mày có yêu nhau đâu mà kết hôn hả?

- Không yêu thì rồi yêu mà. Tao với mày hiểu nhau quá rồi…tao hứa không để mày phải buồn đâu.

- Thế cưới về thì ai là người nắm quyền đây?

- Cho mày hết được chưa. Tao làm ô sin không công cả ngày cũng được.

Nói rồi Hằng và Huy ra thưa chuyện cưới gấp với bố mẹ hai bên, nghe đến đó thôi bố mẹ Hằng vui sướng vô cùng vì cuối cùng quả bom nổ chậm trong nhà cũng có người chịu rước đi…

Theo blogtamsu

Related Posts: