Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Phá thai xong bị người yêu bêu rếu: Phá thai tốn kém thế thì hôm đó nhịn cho rồi

Thấy bạn bè gọi hỏi tham tôi uể oải lên mạng thì chết sững khi thấy mình đang bị bạn trai bêu rếu trên mạng. Tôi sợ hãi đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi.

  Phá thai xong bị người yêu bêu rếu: Phá thai tốn kém thế thì hôm đó nhịn cho rồi

ảnh minh họa

Tôi quen anh được hơn 2 năm thì 2 đứa chính thức trở thành 1 đôi. Tình yêu của chúng tôi lúc đó khiến bao người ngưỡng mộ cả hai rất đẹp đôi. Khi đó tôi luôn nghĩ anh là mối tình cuối của mình và luôn cố gắng vun vén cho cuộc tình này.

Yêu nhau đến năm thứ 4 thì Hùng bảo tôi về ở chung, lúc đó tôi cũng hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý vì cả hai đều xác định đến với nhau. Sau này tôi mới biết đây là sai lầm lớn nhất đời mình.

Sống chung được 2 tháng Hùng bắt đầu dở thói ghen tuông, bất cứ ai nhắn tin hay hỏi han tôi anh cũng kiểm tra tin nhắn rồi trả khảo. Tiền kiếm được anh dùng để mời bạn bè đi ăn, tiền sinh hoạt trong nhà đều do tôi tự lo nhiều lúc tôi thấy rất khổ sở và bực bội. Ra trường đi làm được vài năm nhưng anh chưa gom góp được chút gì. Sống chung tôi mới hiểu thì ra anh không được như tôi nghĩ nhưng vì tình yêu tôi vẫn chấp nhận. Tôi muốn anh thay đổi nên ngày ngày khuyên ngăn. Lúc vui vẻ thì anh nói: “Anh biết rồi chờ anh làm ăn ra anh sẽ không để em phải khổ đâu”. Còn lúc chán nản nghe tôi ca cẩm thì anh hét lên: “Tôi sống sao mặc xác tôi”.

Phá thai xong bị người yêu bêu rếu: Phá thai tốn kém thế thì hôm đó nhịn cho rồi

(Ảnh minh họa)

Nhiều lần tôi tủi thân rồi khóc, thấy vậy Hùng lại ngon ngọt giỗ dành. Mẹ tôi bảo đàn ông họ chỉ tu chí khi có gia đình thôi, nghe vậy tôi bàn anh cưới sớm đi vì cùng yêu nhau gần 5 năm rồi. Lúc đó Hùng bảo: ‘Được rồi để anh tính, chờ có kinh tế tý rồi mình làm đám cưới đằng nào anh và em chẳng lấy nhau”.

Tôi nghe xong chỉ biết thở dài, bạn bè thì cưới xin cả rồi còn mình chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu khi bạn trai vẫn còn ham chơi như vậy. Nhiều lúc chán nản muốn bỏ quách cho xong nhưng tôi không làm được vì tôi đã quá yêu anh, 5 năm gắn bó không phải là quãng thời gia ngắn vậy nên tôi chỉ biết cố gắng.

Rồi 1 hôm đi làm thấy mệt mỏi, lại hay bị nôn tôi xin về nhà nghỉ sớm. Chợt nhớ ra mình đã chậm kinh 4 ngày tôi hốt hoảng đi mua que về thử thì đã thấy lên hai vạch. Thực sự khi đó tôi vui nhiều hơn buồn, tôi nghĩ đây là cơ hội để mình và Hùng tiến đến hôn nhân.

Nào ngờ vừa nghe tin bạn trai đã năn nỉ tôi đi phá thai vì lý do giờ chưa đủ kinh tế để nuôi. Tôi buồn đau khổ khóc lóc van xin mấy hôm liền nhưng Hùng nhất quyết không thay đổi ý định. Anh ngọt nhạt đưa tôi đi phá, tôi đi theo như kẻ mộng du. Hôm đó tổng chi phí lam hết gần 2 triệu, bỏ con xong tôi như cái xác không hồn vừa thương con vừa giận bạn trai, nhưng vẫn nói với anh:

- Anh sẽ luôn thương em chứ.

- Dĩ nhiên rồi.

Tôi bỏ thai được 3 hôm thì Hùng trở nên cau có, anh về nhà hầm hực nói vì tôi không biết uống thuốc và giữ gìn nên giờ khiến anh nợ nần. Tôi ngớ người ra hỏi:

- Ý anh là sao?

- Thì để có tiền cho cô đi phá thai tôi phải vay bạn bè, giờ nó đòi rồi kia kìa. Đúng là đồ đàn bà rách việc.

- Thế tiền lương của anh đâu tiền em đưa anh gửi về quê anh đã gửi chưa?

- Cô hỏi làm gì.

Tôi ngồi trơ ra đau đớn. Mọi việc chưa dừng lại ở đó, mấy hôm sau lên mạng tôi chết sững khi thấy bạn trai bêu rếu than thở:

- Biết phá thai tốn kém thế này thì hôm đó nhịn cho xong rồi.

Mọi người thi nhau vào bình luận khiến tôi ê chề xấu hổ. Đến chết tôi cũng không tin anh ta lại làm vậy, chúng tôi cãi nhau nảy lửa nên anh ta đã xóa mấy dòng đó đi nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để cả thế giới này biết chuyện.  Ai gặp cũng nhìn tôi với con mắt bè dĩu, tôi phải đóng facebook thu mình lại 1 góc khóc và khóc. Mấy chị ở cơ quan biết chuyện khiến tôi xấu hổ phải nghỉ luôn việc.

Tôi chia tay chuyển ra ngoài sống thì bị bạn trai đánh và ngăn cản. Đến lúc tôi nhờ người can thiệp anh ta mới để tôi đi. Nhiều lúc tôi chẳng thiết sống nữa, tôi không nghĩ người đàn ông mình yêu suốt 5 năm lại bội bạc như vậy. Tương lai của tôi rồi sẽ đi về đâu tôi cũng không rõ nữa, giờ tôi mặc cảm không dám về quê, không dám đối mặt với ai. Đêm đêm tôi sợ hãi đến mức không dám ngủ, thấy tội lỗi với con và sợ ánh mắt xoi mói của người đời. Tôi mong các bạn gái khi yêu hãy sáng suốt đừng ngu dại rồi làm hỏng cả cuộc đời như tôi.

Theo blogtamsu

Related Posts: