Nỗi lo lắng trong lòng thúc giục cô phải thử lòng Hải. Cô muốn biết Hải có toàn tâm toàn ý với cô không, liệu Hải có mềm lòng trước sự ngọt ngào của những người phụ nữ khác.
Lo lắng thúc giục cô phải thử lòng chồng (Ảnh minh họa)
Yêu và lấy Hải, Vân thực sự viên mãn với hạnh phúc của mình. Hải ngoài xã hội là một người đàn ông thành đạt, có địa vị nhiều người phải nể. Nhưng khi về nhà anh lại là một người chồng hết lòng thương yêu vợ con
Cả công ty, ai cũng ngưỡng mộ cuộc sống vợ chồng của Vân, người nói cô may mắn, người nói cô khéo chọn chồng. Trong thâm tâm, Vân cũng nghĩ cô thật may mắn có được Hải làm chồng. Nhưng bề ngoại cô vẫn luôn khiêm nhường lo cho mái ấm của mình từng tháng từng ngày.
Giờ nghỉ trưa, đi ăn cùng các chị trong phòng, nghe các chị kể chuyện chồng người này người kia suốt ngày ngoại tình, nhắn tin với gái.. Cô thấy cũng có phần sốt ruột cho mái ấm của mình. Cô lặng yên ngồi nghe chuyện, các chị cùng phòng lại cười bảo: em nghe làm gì, Hải nhà em yêu vợ lắm, em hơi buồn , nó đã cuống quýt hết cả lên rồi sao nỡ làm em đau lòng.
Nghe vậy, Vân chỉ cười song trong sâu thẳm đáy lòng, cô vẫn luôn lo mất Hải. Cô biết Hải yêu cô rất nhiều, nhưng làm sao biết trước chữ ngờ. Hơn nữa, Hải càng yêu cô, cô càng lo mất Hải.
Nỗi lo lắng trong lòng thúc giục cô phải thử lòng Hải. Cô muốn biết Hải có toàn tâm toàn ý với cô không, liệu Hải có mềm lòng trước sự ngọt ngào của những người phụ nữ khác.
Nghĩ là làm, Vân bắt đầu dùng một số liên lạc khác để nhắn tin với Hải. Tin nhắn làm quen Vân gửi cho Hải với bao sự hồi hộp: Chào anh, em làm quen với anh được chứ a?
Ấn gửi được một lúc không thấy tin nhắn trả lời, Vân có phần mừng trong lòng. Nghĩ rằng như vậy Hải không phải thuộc tip người thích nhắn tin nhố nhăng với phụ nữ khác. Vừa định bụng như vậy, thì điện thoại của Vân báo có tin nhắn. Cuống cuồng mở điện thoại xem là tin của ai. Lần này Hải làm cô thất vọng, “ừ chào em”.
Tim Vân có phần run rẩy, đập nhanh hơn với các tin nhắn gửi đi gửi lại nói chuyện giữa cô – vai phụ nữ lạ nói chuyện với chồng mình.
Vân vờ nói chuyện với Hải như lần đầu biết nhau qua điện thoại. Hải hỏi sao cô biết số này của Hải, sao biết Hải. Vân nói biết anh từ lâu, nhưng may mắn biết số anh qua một người bạn. Màn chào hỏi khép lại với bao nỗi buồn chán trong lòng Vân. Vậy là Hải cũng chỉ giống như tất cả đàn ông khác, cũng thích tản tỉnh, thích của lạ, miệng nói suốt đời chỉ yêu mình cô không quan tâm tới bất kì một cô gái nào khác, thật ra chỉ là lời nói đầu môi mà thôi.
Mỗi tin nhắn của Hải gửi lại cho ‘cô gái kia’ lại như cơn gió lạnh thổi vào gan ruột Vân, khiến cho cô tê tái vô cùng. Rồi Vân quyết định “rủ rê” Hải xem sao, “Anh à, đêm nay em buồn quá, anh có thể đến đây làm bạn với em được không?”. Một lần nữa, Vân ngồi đợi điện thoại báo tin nhắn tới trong nhịp đập liên hồi của trái tim sợ sẽ bị người đàn ông mình yêu nhất phản bội.
Cuối cùng, điện thoại của Vân cũng rung lên báo tin nhắn tới, cô run rảy dường như nín thở để mở tin nhắn của Hải ra đọc, chẳng hiểu sao khi điện thoại vừa rung lên hồi “bíp” thì đôi mắt cô đã bắt đầu ngấn lệ.
Lấy hết can đảm, Vân đọc tin nhắn của Hải. Và bất ngờ, câu trả lời của Hải gửi đến cô gái kia làm Vân sững sờ trong hạnh phúc: Nếu em thấy cần có người tâm sự, hãy đến nhà anh, vợ anh là người rất biết an ủi động viên người khác em a. Anh yêu cô ấy một phần vì điều này.
Đến đây nước mắt của Vân bắt đầu lăn dài trên đôi má, không phải là giọt nước mắt đau khổ như lúc hồi hộp đợi tin kia nữa, mà là giọt nước mắt vỡ òa từ tiếng lòng hạnh phúc khi cô vừa nhận ra mình là người phụ nữ, người vợ được chồng yêu hết lòng.
Vừa lúc đó, tiếng Hải cất lên gọi cô, vợ ơi em làm gì dưới đó mà lâu thế? Bỏ điện thoại lại, cô chạy lên với Hải. Không, em không làm gì cả, chỉ là chuẩn bị lên phòng với anh thôi.
Đến giờ Vân vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác hồi hộp khi đợi tin nhắn trở lại của Hải những ngày cô muốn thử lòng anh. Cô thầm nghĩ, nếu như hôm đó, Hải nhắn lại đồng ý đến tìm cô gái kia để giúp cô ấy “giải sầu” thì cô sẽ ra sao? Đúng là được phen hú hồn, lần sau không dại tự mua “sợ” vào thân nữa.
Theo VNE