Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Phi Thanh Vân: Chồng vác kiếm đòi giết và chửi tôi là ‘con chó cái’ suốt nhiều năm qua

Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân vừa chia sẻ câu chuyện mùng 2 Tết khiến nhiều người không khỏi cảm thương.

Câu chuyện ly hôn của Phi Thanh Vân đang trở nên ồn ào, nữ diễn viên quyết phơi bày mọi góc khuất sau bức màn hôn nhân hạnh phúc giữa cô và ông xã Bảo Duy.

Phi Thanh Vân: Chồng vác kiếm đòi giết và chửi tôi là ‘con chó cái’ suốt nhiều năm qua

Ngay sau những tin nhắn tố Bảo Duy đập đồ, đòi đốt nhà, Phi Thanh Vân vừa nhớ lại câu chuyện kinh hoàng vào mùng 2 Tết khiến người hâm mộ xót xa cho cuộc sống của người đẹp.

Cô viết: “Câu chuyện về mùng 2 tết:  Lấy lửa thử vàng ! Phần 1

Sau trận bị đập phá hoang tàn tại nhà mình ngày 30 tết, Vân dồn toàn tâm vào lo cho con trai tại nhà ngoại. Sáng mùng 2 tết Vân đặt vé bay đi Nha Trang mong thay đổi không khí trĩu nặng trg thời gian qua. Sau khi đặt vé Vân cùng mẹ đón xe taxi về nhà mình để lấy thêm đồ cho con và giấy khai sinh.

Thật bất ngờ khi về nhà thì thấy anh ta đang trong nhà từ bao giờ! Anh ta giật con về phía mình, tôi k ngăn cản, chỉ đơn giản tôi nghĩ con trai mình cũng nhớ cha. Tôi vào trong phòng mình để lấy đồ cho con, thật sự shock và giận giữ anh ta đập tan nát những văn bằng, cúp, huy chương tôi đã phấn đấu suốt mười mấy năm qua! Bản năng phụ nữ tôi gào lên hỏi: đồ của tôi đâu, sao anh dám đập hết tất cả như vậy, những đồ đặc trong nhà thì tôi còn có thể mua lại, những thứ đó đối với tôi là kỷ vật vô giá, sao anh dám, đồ hèn!  Tôi bay vào anh ta đánh với đôi tay yếu đuối của người phụ nữ bất lực với chiếc giầy trên tay, anh ta k nói năng gì với khuôn mặt lạnh tanh của kẻ nghiện ngập lao tới Sofa nhà tôi rút ra thanh kiếm dài, vẫn là thanh kiếm anh ta đã dùng để phá tan hoang nhà tôi ngày 30 tết.

Anh ta nói: tao giết chết mày con chó cái ( câu này anh ta chửi ít nhất 4 lần trc kia rồi ). Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài kêu cứu, mẹ tôi thì lao vào anh ta giựt lại cây kiếm để cố cứu con gái. Tôi đứng ngoài hành lang nhanh trí gọi an ninh chung cư tới hiện trường. Trong tích tắc Anh ta ôm con theo thang bộ biến mất!… Sau khi khai báo tất cả mọi thứ và báo về công an, tôi lấy lại bình tĩnh, thay đổi toàn bộ phần mềm cửa chính vì cửa nhà tôi dùng mật khẩu. Tất cả mọi người đổ đi tìm con tôi trong tuyệt vọng, 2 tiếng đồng hồ trôi qua! Giờ đã là 17.30.

 Tôi nói với mẹ cứ ra về và để anh ấy giữ con, dặn bên an ninh khi thấy anh ta ẵm con thì giữ lại giúp.  Tôi cho xe chạy xa 2km và yêu cầu dừng lại chờ, vì tôi luôn tự tay chăm con nên tôi biết con đang sốt khi nào thuốc sẽ giảm tác dụng, khi nào con sẽ đói và khóc đòi sữa. 10 phút sau anh ta đt cho mẹ tôi đòi mật khẩu vào nhà lấy đồ của con!  Tôi tl: tôi và mẹ đã lo cho con từ bé tới giờ, anh giành thì tự bỏ tiền đi mua tất cả nhg thứ cần thiết đi. Tôi tắt máy, ngôi trên xe nhưng lòng như lửa đốt vì tôi xót con, khoảng 3' sau anh ta gọi lại chửi tôi những câu vô cùng thậm tệ: mày là con chó, con mất dậy đưa tao mật khẩu nhà, con khóc vì đói sao mày có thể mất dậy như thế, mày cong tệ con con thú, đồ chó cái ….. tôi vô cảm với những câu chửi ấy vì tôi đã nghe suốt 3 năm qua và dần trở lên chai sạn!  Tôi Tl như cũ: có bản lĩnh tự bỏ tiền ra mua. Sao phải lấy đồ trong nhà của tôi! Tôi tắt máy Nhưng là một người mẹ làm sao tôi lạnh lùng khi nghe tiếng con mình khóc ngoặt nghẹo qua Dt đc. Tôi cho xe quay lại nhanh và chủ động Dt lại anh ta nói chuyện dứt khoát với thỏa hiệp: đưa con trả tôi, tôi sẽ lo đây đủ, anh không đủ sức chăm con đâu. Ok.  5' sau xe đậu trước chung cư, anh ta giao con lại. Tôi ôm con vào lòng và cho con uống sữa! Nhẹ lòng con nhé, mẹ xin lỗi khi phải làm như vậy! Nhưng không lấy lửa sao thử được vàng! Lúc nào cũng tôi thương nhớ con vạn ngàn lần nhưng thực chăm sóc được hay không lại là việc hoàn toàn khác.  chủ động gọi”.

Phi Thanh Vân: Chồng vác kiếm đòi giết và chửi tôi là ‘con chó cái’ suốt nhiều năm qua

Dòng chia sẻ của Phi Thanh Vân

Qua đoạn chia sẻ có thể thấy, Bảo Duy đã đập phá đồ đạc, tất cả văn bằng, cúp mà Phi Thanh Vân đã cố gắng suốt 10 năm qua. Không những thế, anh còn dùng kiếm đòi giết nữ diễn viên nhưng may mắn cô thoát được khi có mẹ can ngăn.

Ngay sau đó, Bảo Duy đã giành con bỏ đi nhưng sau đó phải trả con lại cho Phi Thanh Vân vì đứa nhỏ khóc, không có đồ chăm sóc.

Trước Tết Nguyên đán vài ngày, chồng Phi Thanh Vân khiến nhiều người "sốc" khi thông báo đang làm thủ tục ly hôn, sau 3 năm chung sống với nữ diễn viên. Theo Bảo Duy, nguyên nhân đổ vỡ là do Phi Thanh Vân tham vọng, mơ ước cao sang nhưng chồng không đáp ứng được nên cô tìm người khác thay thế. "Phi công trẻ" buồn bã cho biết, anh vẫn yêu vợ nhưng chấp nhận rời xa để Phi Thanh Vân được hạnh phúc và tự do làm những việc mình muốn. Tuy vậy, Phi Thanh Vân phủ nhận có tình mới và úp mở nguyên nhân ly hôn là do mẫu thuẫn đôi bên không thể giải quyết.

Theo PNN