Ồn ào giữa Phi Thanh Vân và ông xã Bảo Duy vẫn chưa có hồi kết khi cặp đôi tiếp tục đưa ra những quan điểm trái chiều nhau.
Ồn ào chưa có điểm dừng.
Trước áp lực dư luận, Bảo Duy tung clip trải lòng về lùm xùm khi bị Phi Thanh Vân tố nghiện ngập, chơi bời, đanh đập cô. Anh cho biết, đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt. Người chồng trẻ này thừa nhận quả thật là anh có đập phá đồ đạc trong nhà đúng như hình ảnh mà Phi Thanh Vân đã tung ra, tuy nhiên đó là do anh quá nóng lòng muốn gặp con vì đêm đó con trai của 2 người đang bệnh, mà Phi Thanh Vân lại ôm con đi khỏi nhà.
Không chỉ phủ nhận thông tin từ phía Phi Thanh Vân đưa ra, Bảo Duy còn cho biết mình đã chịu đựng rất nhiều về vợ, trong đó, mỗi lần Phi Thanh Vân say xỉn hay nóng giận, cô “không khác một người điên khùng”.
Cũng theo Bảo Duy, từ lúc quen Phi Thanh Vân, cả 2 rất nhiều lần lừa dối dư luận. Tuy nhiên, người chồng trẻ này không muốn công khai những việc đó vì không muốn sự việc bị đẩy đi quá xa. Anh úp mở rằng mình đang nắm nhiều bí mật sốc của diễn viên ‘ Cô gái xấu xí’ nhưng không muốn công khai trước dư luận. Bảo Duy cho biết Phi Thanh Vân ma mãnh đã kịp thu thập gói gém tài sản cho riêng mình trước khi ly hôn. Đáp lại, Phi Thanh Vân cho biết: ‘Trong thời gian chung sống, tôi đã hiểu rõ về con người Duy và biết sẽ có ngày mình ly hôn với anh ta. Do vậy tôi cũng bắt đầu cẩn trọng trong tất cả tài sản mua sau khi kết hôn. Khi yêu cầu Duy ra công chứng tài sản riêng, tôi cũng nói rất rõ ràng rằng cuộc sống không ai biết trước việc gì, có thể chúng tôi sẽ ly dị hoặc một trong hai người mất sớm. Đây là những tài sản do tôi làm ra nên tôi muốn giữ cho con trai. Với những lý lẽ hợp lý như vậy, Duy phải đồng ý làm xác nhận thôi. Tôi không cài bẫy hay lừa Duy gì cả. Tôi chỉ sống rạch ròi như người phương Tây, tài sản của ai là của người đó, không chung đụng nếu không phải của chung”.
Mới đây, trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân thẳng thắn phủ nhận việc bị chồng đòi ly hôn. Cô cho biết chính Bảo Duy là người đang gây áp lực, níu kéo, đòi con, k chịu trả tiền và không chịu nộp đơn li dị vì anh đang là người giữ toàn bộ hồ sơ.
Phi Thanh Vân từng dành nhiều lời khen cho ông xã Bảo Duy.
Trong bài phỏng vấn cách đây không lâu, Phi Thanh Vân nói: “Nếu hai vợ chồng làm hai công việc khác nhau thì sẽ biệt lập về tài chính. Nhưng vợ chồng tôi cùng làm chung công ty nên không thể có sự rõ ràng về tiền bạc.
Ví dụ, tôi quản lý phần nhân sự, còn ông xã quản lý hệ thống kinh doanh trong công ty. Ngoài ra, anh còn kinh doanh riêng ở bên ngoài.
Tôi có thể khẳng định, thu nhập của anh ấy khoảng 100 triệu/ tháng. Như thế có gọi là thấp, phụ thuộc vào vợ không?
Tôi không phải ghen với anh ấy đâu mà ngược lại, anh ấy ghen với tôi nhiều hơn. Có những lúc tôi tức nói với chồng: "Sao không có cô nào rước ông đi dùm luôn đi".
Anh ấy than: "Đi chơi mà cô nào biết là chồng Phi Thanh Vân là không dám lại gần. Có khi còn chạy mất dép vì em dữ nổi tiếng rồi".
Duy là người đàn ông có trách nhiệm, biết chia công việc với vợ. Những công việc nặng của đàn ông thì Duy gánh vác cả, không để tôi phải lo lắng.
Khi con trai bị bệnh thì anh chăm rất tốt. Còn lúc tôi ốm, tất nhiên anh ấy phải là người lo lắng, chăm sóc nhiều nhất cùng với mẹ tôi.
Anh ấy sẽ không bỏ đi chơi bởi vợ chồng tôi có quy định ngầm đi đâu cũng phải có đôi. Nếu anh đi nhậu thì cũng chọn quán ở gần nhà, mở facetime nói chuyện với vợ.
Trong nhà tôi có nguyên tắc giống như nội quy sống của vợ chồng là không bao giờ được nói dối. Chỉ cần một lần bất tín, vạn lần bất tin. Bạn bè chơi với tôi 10 năm nhưng chỉ cần một lần dối thì tôi sẽ "nhấn nút" dừng ngay”.
Trước đó, Phi Thanh Vân dành nhiều lời khen cho chồng khi khéo léo chăm sóc con, hát hay, yêu thương chiều chuộng vợ hết mực.
Tuy vậy, vào dịp Tết Nguyên Đán 2016, cặp đôi bất ngờ tuyên bố ly hôn và giờ vẫn chưa có điểm dừng vì hai bên liên tục tố tụng nhau.
Theo PNN