Phần lớn mọi người đều cho rằng hôn nhân và ngoại tình là hai kẻ thù không đội trời chung. Thế nhưng người phụ nữ ấy lại cho rằng chính nhờ ngoại tình mà cuộc hôn nhân của cô đã được cứu vớt.
Người đàn bà ngoại tình để cứu vãn hôn nhân
Vân An là mẫu phụ nữ no đủ về vật chất và tinh thần. Hôm hẹn tôi, cô diện một chiếc váy hoa rất nhã nhặn và sinh động, khuôn mặt tươi tắn với lối trang điểm nhẹ nhàng, màu son bóng nổi bật trên làn da trắng mịn màng. Cô chọn một quán trà Trung Hoa ngay gần nơi cô làm việc, một không gian nhỏ, thoải mái và tương đối yên tĩnh cho một câu chuyện tình cảm riêng tư đầy trúc trắc. Đó là một người phụ nữ thú vị, có tư duy và lối vào chuyện rất thẳng thắn.
Câu chuyện của tôi không có gì quá đặc biệt, tôi chỉ muốn kể nó ra để những người phụ nữ có cùng hoàn cảnh như tôi, có thể dùng nó để giải quyết vấn đề hôn nhân của mình, mà tôi biết trong xã hội hiện đại số đó không phải ít. Hoặc nếu ai đó cho rằng tôi sai lầm thì hãy chỉ bảo cho tôi thấy cách giải quyết nào khác ổn thỏa hơn.
Chồng tôi là một nhà nghiên cứu hóa học, một người đàn ông trung niên hiền lành, giản dị và cẩn thận đến tỉ mẩn. Anh đã đạt được nhiều thành quả trong lĩnh vực nghiên cứu của mình, một cán bộ chuẩn mực, đầy năng lực và yêu nghề đến tha thiết. Nhưng trong chuyện vợ chồng, anh ấy lại là người yếu đuối, khô khan và kém phần lãng mạn, thậm chí có phần nhàn nhạt như món ăn không có mùi vị, túm lại anh ấy nhạt nhẽo và không một chút hấp dẫn trong chuyện ấy.
Nguyên do là bởi sức khỏe của anh không tốt, có lẽ những thứ hóa chất độc hại trong các phòng nghiên cứu đã ảnh hưởng phần nào khiến khả năng làm chồng của anh luôn yếu đuối, tôi cũng không biết nữa.
Trong khi đó, tôi tràn trề và đầy mãnh liệt, tôi tập thể dục, chạy bộ, đánh tennis hàng ngày, uống được rượu mạnh. Tôi cần một người chồng có thể trò chuyện và chia sẻ. Do công việc liên quan đến hội họa, tôi cần một người đàn ông có thẩm mỹ tinh tế để cùng tôi đi xem những buổi triển lãm tranh, đi nghe hòa nhạc…Nhưng chồng tôi không đáp ứng được những khao khát đó.
Tôi không có ý chê trách anh ấy, cũng không muốn tìm cách thay đổi chồng, tính cách một con người không thể thay đổi một sớm một chiều, hơn nữa tôi biết tính chồng tôi, từ khi yêu nhau tính anh đã như vậy, rất khô khan. Vả lại chữ sĩ trong tình dục của đàn ông rất cao, nếu tôi chê bai, sẽ ảnh hưởng tới năng lực trong công việc của anh ấy. Ai cũng có khiếm khuyết, chẳng có người đàn ông nào đáp ứng được mọi yêu cầu của tôi, tôi biết vậy nhưng vẫn hằng ao ước.
Chồng tôi là người tốt, dù không biết cách yêu nhưng quả thực anh rất yêu tôi, ngoài bản tính khô khan và chuyện ấy kém cỏi, tôi hoàn toàn hài lòng về một người chồng như vậy. Thêm nữa chồng tôi rất kém với những việc lặt vặt trong cuộc sống như sắp xếp đồ đạc, nấu nướng, giặt giũ, đi mua đồ… Tôi biết nếu tôi bỏ anh ấy, cuộc sống của anh sẽ giống như ngôi nhà mất đi sự cân bằng, rất khó khăn. Vì thế tôi không muốn làm anh thêm lo lắng.
Tôi không muốn người đàn ông mình yêu phải khổ sở như vậy, dù đôi lúc sống với anh tôi thấy vô vị đến phát bực mình, nhưng dẫu sao tôi cũng yêu anh. Tôi luôn phải giả vờ thỏa mãn mỗi khi gần gũi chồng, thậm chí tôi còn khen anh mạnh mẽ để anh vui.
Có lẽ vì thế mà từ ngày lấy nhau, con đường sự nghiệp của chồng tôi rất thăng tiến. Chúng tôi đã có hai đứa con, một trai một gái, những đứa trẻ dễ thương, quá toàn vẹn cho một gia đình hạnh phúc. Rồi còn gia đình, họ hàng, bạn bè… tất cả sẽ trở thành một cơn bão trong ngôi nhà yên bình của tôi. Tôi không muốn như vậy.
Tôi là người sống thiên về tình cảm, tôi luôn khao khát một người đàn ông mạnh mẽ đến cuồng dại, dù sao tôi cũng mới 35 tuổi, đang ở độ chín của của người đàn bà. Đã có thời gian tôi gây gổ cãi vã với chồng vì những lý do rất vụn vặt, chỉ bởi người đàn bà trong tôi không được thỏa mãn, mặc dù biết mình không hề sai nhưng chồng tôi luôn nhường nhịn tôi, bản tính anh là như vậy. Chồng tôi cũng đâu biết rằng mỗi lần kết thúc cuộc cãi vã tôi lại khóc vì thương anh.
Tôi cần tìm những người đàn ông có trình độ và lãng mạn, phải có trình độ và lãng mạn, chỉ họ mới khiến tôi rung động bởi tôi là người đàn bà tự tin và kiêu hãnh
Sau khoảng thời gian “chiến tranh” đó, nghĩ lại tôi thấy mình thật không phải với chồng, anh không hề sai, chỉ tại con người tôi quá phức tạp, nhu cầu bản năng quá mạnh mẽ. Tôi không thể ly hôn chồng nhưng không thể không thỏa mãn bản thân. Rút cuộc, tôi chọn cách ngoại tình với những người đàn ông đã có vợ, nó khiến dục vọng của tôi được thỏa mãn mà không hề ảnh hưởng tới gia đình. Cách tôi chọn cũng rất khôn ngoan, tôi dự định sẽ ngoại tình với nhiều người, không hề gắn bó với ai quá lâu dài, tôi sợ khi phát sinh tình cảm sẽ khó chia tay.
Và tôi đã tìm bạn tình của mình qua mạng internet, qua mạng điện thoại. Có rất nhiều cách làm quen cho những người ở lứa tuổi như tôi. Tôi cần tìm những người đàn ông có trình độ và lãng mạn, phải có trình độ và lãng mạn, chỉ họ mới khiến tôi rung động bởi tôi là người đàn bà tự tin và kiêu hãnh.
Trước tiên tôi trò chuyện với họ một thời gian dài, để phân biệt người tốt, xấu để trở nên thân thiết, hiểu tính tình và sở thích của nhau. Tôi thích những người đàn ông hiểu tôi, vì trong “chuyện ấy” cảm giác về nhau là điều rất quan trọng. Tôi còn ngầm “kiểm tra” trình độ bằng những câu hỏi kiến thức này nọ, có như vậy tôi mới không gặp phải những người kém “chất lượng”.
Người tình đầu tiên của tôi là một nhà văn. Đó là một người đàn ông vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, rất tinh tế nhưng trạng thái cảm xúc thì hơi lộn xộn, buồn yêu giận ghét rất bất thường. Anh đã có gia đình, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng chợ búa không hợp với văn chương của anh chút nào.
Anh yêu sắc đẹp của cô ấy nhưng lại chán cái đầu cô ấy đến ngán ngẩm. Họ chỉ hợp nhau trên giường còn cuộc sống thì bất đồng. Chúng tôi tâm sự với nhau về tâm tư của mình, không giấu nhau điều gì. Chúng tôi quyết định gặp nhau sau ba tháng trò chuyện và đã gắn bó với nhau gần một tháng nay. Sau mỗi “gần gũi”, chúng tôi chia tay mà không hề lưu luyến, như không hề có điều gì xảy ra.
Vân An bảo, thú thực là cô có thích anh chàng nhà văn đó, nhưng cô kiềm chế được bản thân mình, cô không muốn vứt bỏ hôn nhân. Mối quan hệ này đầy tính mạo hiểm nhưng vì thế nó trở nên hấp dẫn và đầy kích thích. Gần đây anh chàng nhà văn hỏi cô có muốn sống cùng anh ta không, vì anh ta sẽ bỏ vợ. Cô tưởng anh ta nói đùa, nhưng đó là sự thật.
Đối với cô, người như anh ta chỉ có thể làm người tình, cô chỉ không thỏa mãn ở chồng một số điểm, nhưng đã bù đắp bằng việc ngoại tình. Vậy tại sao cô phải ly hôn, cô không muốn mất tất cả. Cảm nhận về hôn nhân ra sao chỉ riêng mình mới cảm nhận được, nếu anh ta thấy cuộc hôn nhân của mình không đáng giá thì ly hôn là điều đương nhiên, nhưng với cô thì hoàn toàn ngược lại, nó rất giá trị.
Phụ nữ nếu không biết tôn trọng mình thì chỉ là đồ chơi cho đàn ông mà thôi. Hãy tỉnh táo kẻo mất hết
Vân An băn khoăn tự hỏi cách giải quyết của cô có đúng đắn không? Cô không có câu trả lời, tôi cũng không. Nghĩ sâu một chút, chồng Vân An không thể đáp ứng thứ cô ấy muốn, cô ấy tìm kiếm từ nơi khác, không trách móc chồng thì hà cớ gì chồng cô ấy trách móc cô ấy? Chuyện này còn tốt hơn ly hôn nhiều lần, nó không làm tan vỡ một gia đình, phải không?
Tôi hỏi Vân An rằng nhỡ chồng cô biết chuyện này thì sao? Cô cười gượng gạo bảo, nếu chồng cô phát hiện anh ấy sẽ sốc, chuyện này khiến đàn ông bị xúc phạm ghê gớm. Nhưng nếu không ngoại tình, hôn nhân của cô sẽ tan vỡ vì thứ xúc cảm bị đè nén sẽ dẫn đến sự đổ vỡ nhanh chóng trong hôn nhân, những đứa con sẽ mất đi một tổ ấm. Tôi muốn dành câu trả lời cho bạn đọc, nếu ở trường hợp của Vân An, bạn sẽ làm gì?
Thủy Nguyên (ghi theo lời kể của nhân vật)
Ý kiến của chuyên gia
Thật khó để đưa ra lời khuyên với mẫu phụ nữ có cá tính như Vân An, cô ấy mạnh mẽ và tham lam, dám thẳng thắn thừa nhận những mặt tốt và mặt xấu trong con người mình. Phần lớn phụ nữ đều cảm thấy khó khăn khi nói về chuyện tình dục không được thỏa mãn, Vân An thì ngược lại, cô ấy coi bản năng tình dục giống như thả một cánh diều, khi nó bay lên sẽ khiến cô ấy rất sung sướng, thoải mái về tinh thần nhưng lại đang bị chiếc dây diều là hôn nhân kìm hãm, đè nén.
Phần lớn phụ nữ khi ngoại tình chỉ nhìn thấy những điểm nổi trội của người tình, Vân An thì ngược lại, cô ấy nhìn rõ những ưu khuyết điểm của chồng và người tình, và nhận thấy chồng mình có những điểm nội trội mà người đàn ông kia không có. Với cá tính của Vân An, mọi lời khuyên đều trở nên sáo rỗng và không thích hợp, cô ấy sẽ không nghe theo lời ai một khi cô ấy cho rằng mình đang làm đúng. Vì chỉ cô ấy mới hiểu bản thân mình cần gì nhất.
Là một nhà nghiên cứu tâm lý đã nhiều năm, bản thân tôi cũng không tin mô hình hôn nhân một vợ một chồng là vĩnh viễn lý tưởng. Đã có những điển hình nằm ngoài mô hình này: người sống độc thân, người ly hôn liên tục, người không muốn kết hôn hoặc duy trì quan hệ tình nhân suốt đời… Một đời người có trung bình khoảng 5000 lần “yêu”, từng ấy cuộc “lâm trận” chỉ với một bạn đời, nếu không nhàm chán mới là lạ.
Chỉ có điều người phụ nữ thông mình là người biết lựa chọn cách sống cho mình, vì con cái, vì đạo đức, vì nhu cầu bản năng… Đàn ông rất khó tha thứ cho sự ngã lòng của vợ, nhất là khi sự việc đã đến mức "lên giường". Với phụ nữ trong mọi trường hợp tôi chỉ có một lời khuyên “Phụ nữ nếu không biết tôn trọng mình thì chỉ là đồ chơi cho đàn ông mà thôi. Hãy tỉnh táo kẻo mất hết”.
Theo Tuổi trẻ Đời sống