Đại rồ ga rồi chực phóng đi nhưng bất ngờ Hòa chộp được cái yên sau kéo lại. Cứ ngỡ người yêu sẽ tiếp tục dừng xe thì ai ngờ Đại giơ chân đá mạnh về phía sau khiến Hòa ngã lăn ra đường. Một chiếc ô tô từ phía sau đi tới…
Yêu nhau gần 2 năm và đúng lúc Hòa mang thai đến tháng thứ 5 thì Đại nói lời chia tay vì lý do không hợp:
- Thôi, chia tay đi, em với anh không hợp nhau đâu. Cứ cố ép cưới thì sớm muộn cũng ly hôn thôi.
- Anh nói thế mà nghe được à, anh định rũ bỏ trách nhiệm với đứa con trong bụng tôi sao? Anh khốn nạn tới mức ấy ư?
- Ngay từ đầu tôi đã bảo phá, cô cứ đòi giữ lại thì ráng chịu. Giờ cô muốn làm gì với nó thì làm.
Nói rồi Đại bỏ đi luôn. Hòa trong giây phút mất bình tĩnh đã nhắn cho người yêu những lời lẽ thậm tệ. Đại bực mình chuyển nhà trọ, đổi số điện thoại và cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Anh ta lấy lý do không hợp nhưng Hòa biết lý do thực sự chính là Đại đã có người khác mà thôi.
Anh nói thế mà nghe được à, anh định rũ bỏ trách nhiệm với đứa con trong bụng tôi sao? Anh khốn nạn tới mức ấy ư? (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi một tuần sau nghĩ lại, giờ một mình bụng mang dạ chửa với đồng lương ít ỏi ở thành phố của mình thì sao cô lo được cho con. Với lại không chồng mà chửa thì khác gì đeo mo vào mặt bố mẹ, làm sao dám về quê nữa. Vậy là Hòa lại cất công đi tìm Đại, hi vọng anh ta nghĩ lại để rồi hai đứa về quê ra mắt họ hàng 2 bên dịp Tết như những gì đã bàn từ trước.
Suốt 2 tháng trời cũng có nghĩa là cái thai đã 7 tháng thì Hòa mới tìm được địa chỉ nơi Đại trọ. Cô tới nhưng anh ta lại đi làm, chị hàng xóm thương tình chỉ nơi công ty Đại làm cho cô tới gặp, nhưng may mắn vừa ra tới ngoài đường thì bất ngờ Hòa gặp Đại đang đi ngược chiều, đoạn đường chỗ đang tắc. Hòa liền xuống khỏi xe ôm trả tiền rồi lao nhanh tới chỗ Đại:
- Anh Đại, em cầu xin anh đấy, Tết đến nơi rồi anh về quê ra mắt bố mẹ cùng em rồi chúng mình cưới nhau đi. Anh không thương em nhưng xin anh đừng bỏ rơi con mình, nó không có tội.
- Cô điên à, tôi với cô đã kết thúc từ 2 tháng trước rồi. Tránh ra để tôi đi.
Ảnh minh họa
Mặc Hòa vẫn quỳ gối van xin, Đại rồ ga rồi chực phóng đi nhưng bất ngờ Hòa chộp được cái yên sau kéo lại. Cứ ngỡ người yêu sẽ tiếp tục dừng xe thì ai ngờ Đại giơ chân đá mạnh về phía sau khiến Hòa ngã lăn ra đường. Một chiếc ô tô từ phía sau đi tới đã phanh gấp nhưng không còn kịp nữa rồi.
Máu chảy lênh láng…
Đại vội vàng dựng xe lao lại phía người yêu đang bầu 7 tháng nhưng Hòa đã trút hơi thở cuối cùng. Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, tiếng Đại gào khóc, tiếng người đi đường xỉ vả:
- Thằng khốn nạn khóc gì nữa. Người phải chết là mày mới đúng, khổ thân cho 2 mẹ con cô bé. Mày sớm muộn cũng phải nhận quả báo thôi…
Lâm Minh/ Theo Thể thao xã hội