Một ngày sau khi bị Leicester sa thải, HLV Claudio Ranieri phát đi dòng thông báo đau xót với tuyên bố "giấc mơ Leicester trong tôi đã chết".
Ranieri chụp hình với người hâm mộ sau khi bị sa thải
Chín tháng sau khi đưa Leicester bước lên bục vinh quang Ngoại hạng, Ranierinhận trát sa thải khi đội bóng của ông mất phương hướng và rơi vào nhóm cầm đèn đỏ.
Nhiều thông tin cho rằng, chính những bất đồng với các trụ cột như Jamie Vardy và Kasper Schmeichel khiến "gã thợ hàn" bị bay ghế.
Bản thân nhà cầm quân người Italia cũng vừa xác nhận, ông rất muốn ở lại vực dậy Leicester, nhưng giờ thì "giấc mơ ấy đã chết".
"Sau khoảng thời gian hưng phấn mùa trước với chức vô địch Ngoại hạng Anh, tôi mơ ước được ở lại Leicester, CLB mà mình luôn yêu quý. Thật buồn, điều này đã không thể xảy ra.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến vợ Rosanna và các thành viên trong gia đình lúc nào cũng ủng hộ trong suốt thời gian dẫn dắt Leicester.
Trên tất cả, tôi muốn cảm ơn CLB Leicester. Chuyến phiêu lưu vừa qua thật tuyệt vời và sẽ sống mãi trong ký ức cá nhân tôi.
Tôi cũng gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả mọi người ở CLB, bao gồm các cầu thủ, nhân viên. Ngoài ra là những CĐV cuồng nhiệt của The Foxes. Họ đưa tôi vào trái tim và luôn dành tình cảm yêu quý.
Không ai có thể lấy đi những gì chúng ta đã đạt được. Tôi hy vọng mọi người nghĩ về nó và luôn mỉm cười mỗi ngày.
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc và tuyệt diệu nhất mà tôi sẽ không bao giờ quên. Thật vui và vinh dự khi đưa Leicester trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh" - Ranieri chia sẻ.
Theo Vietnamnet