“Anh tưởng em độc thân nên đang định tỏ tình hôm nay nhưng…” và cái kết bất ngờ sau câu nói của sếp.
Thuê anh xe ôm giả làm bạn trai đi chơi, để rồi… (ảnh minh họa)
24 tuổi tôi vẫn chưa có lấy 1 mảnh tình vắt vai trong khi bạn bè đã ½ đứa lập gia đình hết rồi. Đợt này công ty tôi lại tổ chức đi biển chơi và sếp ra điều kiện phải có gấu đi cùng. Bạn trai thì không có mà tính tôi lại máu đi du lịch quá, không muốn bỏ lỡ cơ hội đi Nha Trang tôi liền tính kế thuê đại anh xe ôm giả là bạn trai đi du lịch cùng. Gía hơn chát nhưng thôi cố.
Đến ngày đi du lịch, anh xe ôm đi taxi đến đón tôi ra sân bay. Nhìn lão ăn mảnh chỉnh tề cũng đẹp trai ra phết đấy chứ? Kiểu này mọi người ở công ty sẽ trầm trồ ngạc nhiên và hết trêu đểu tôi ngay. Đúng như dự liệu vừa đến sân bay ai cũng há hốc mồm vì anh bạn trai của tôi. Mấy cô bạn thì cứ rối rít hết cả lên hỏi tôi sao kiếm ở đâu được gã đẹp trai, body chuẩn thế tôi cười giả vờ bí mật.
Vì là giả bộ nên anh xe ôm rất ít nói và giả vờ quan tâm tôi chút chút theo hợp đồng. Đến khách sạn đang định đặt 2 phòng thì mấy cô bạn đồng nghiệp tỏ vẻ nghi ngờ. Bị dồn vào thế bí tôi đành đặt 1 phòng và kéo anh xe ôm vào ở cùng mình. Sợ có chuyện gì xảy ra tôi thỏa thuận với anh ta.
- Tôi sẽ ngủ ở trên giường còn anh ngủ dưới đất. Tuyệt đối không được trèo lên giường và đụng chạm vào người tôi.
- Biết rồi, gái ế mà cứ làm như đắt giá lắm không bằng ấy. Cô cứ khó tính thế này thì có mà ở vậy đến già.
- Anh liệu hồn cái miệng đấy.
- Đấy, cô cứ thế bảo sao đàn ông chúng tôi dám yêu chứ?
- Thôi dẹp đi, nhớ tý phải diễn cảnh tình cảm 1 chút nhé. Đừng có tỏ vẻ không quen biết là chết tôi đấy.
- Yên tâm, gì chứ khoản này tôi có thừa.
Chiều tối đi tắm biển cùng mọi người nhìn lão xe ôm mặc mỗi quần bơi khoe body ra tôi cũng có chút ngất ngây trước vẻ đẹp của anh ta. Tối đánh chén no say tôi hơi phê phê lão xe ôm đưa tôi về phòng nằm 1 lúc thì sếp đập cửa xông vào.
- Cho anh ngủ nhờ phòng em đêm nay nhé.
- Sếp say rồi, anh nên về phòng anh đi. Phòng này là của em và bạn trai em cơ mà.
- Ơ, thế lão này là bạn trai em thật à? Vậy mà anh tưởng em rủ bạn đi cùng thôi. Anh nghĩ em vẫn độc thân nên định hôm nay tỏ tình nhưng không có cơ hội rồi….
Anh nghĩ em vẫn độc thân nên định hôm nay tỏ tình nhưng (ảnh minh họa)
- Gì cơ ạ? Anh tỏ tình với em á? Ôi trời ơi, em phải làm thế nào đây. Hay em chia tay bạn trai để đến với anh nhá.
- Hả? Em sẵn sàng chia tay người yêu để đến với anh á? Sao em có thể như thế được. Thực ra vừa anh chỉ trêu em thôi xem em phản ứng thế nào, ai dè em ghê thật đấy. Nhìn em hiền hiền vậy mà kinh thật đấy. Thôi bye cưng, em ở lại với bạn trai vui vẻ nhé.
- Sếp, sao sếp lại chơi đểu em thế?
- Anh thích thì đùa thôi mà. Thôi cứ yên tâm, anh sẽ giữ bí mật chuyện này cho.
Sếp đi ra tôi ngồi mà ức đến tận cổ, tưởng lão sếp thích mình thật ai dè lại bị ăn quả lừa đau điếng. Thấy tôi như vậy lão xe ôm cười đểu bảo.
- Đáng đời, bảo sao không có thằng nào yêu cô.
- Anh im đi, vì anh là bạn trai giả tôi mới hành động như thế chứ không còn lâu nhá. Với tôi yêu là cưới luôn, cơ mà số phận tôi sao hẩm hiu như vậy?
Buồn chán quá tôi đi mua chai rượu uống rồi khóc nức nở. Thấy tôi tội nghiệp lão xe ôm ra giằng rượu nhưng tôi không chịu và cuối cùng hắn ngồi uống cùng tôi đến khi say mềm không biết gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi sốc khi thấy tôi và lão xe ôm không mặc gì còn ga giường thì thấm 1 vệt máu nhỏ. Trời ơi, đêm qua lão đã cướp mất đời con gái của tôi ư? Khóc ầm, tru tréo lên thì lão tỉnh bảo.
- Tôi không hiểu sao đêm qua lại “ấy” cô, nhưng cô yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này.
- Trách nhiệm cái gì chứ? Anh thì làm cái được gì?
- Làm được chồng cô đấy!
- Hả??? Làm chồng tôi á, tức là tôi sẽ làm vợ anh?
- Ừ, cô không muốn thì thôi.
- Thôi đằng nào tôi cũng mất trinh với anh rồi, thì cưới có gì không hợp thì bỏ. Tôi không muốn mang tiếng gái hư.
- Vậy chuẩn bị đi, tôi sẽ về thưa chuyện với gia đình.
Chuyến du lịch định mệnh ấy đã khiến tôi trở thành vợ bất đắc dĩ của lão xe ôm. Cưới về 2 tháng tôi phát hiện mình có bầu nên vui lắm. Cưới vì trách nhiệm nhưng giờ đây cuộc sống hôn nhân của tôi rất hạnh phúc. Chồng rất yêu thương và lo cho tôi từ những cái vụn vặt nhất. Tìm mãi không được người yêu, giờ lấy đại ai ngờ lại sướng thế này.
Theo blogtamsu