Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Sự vô tâm của chồng ngày vợ đi đẻ – Ai cũng nên đọc

“Bịt cái “lỗ” của cô vào ngày mai hãy đẻ, đồ đàn bà rách việc!” để rồi lúc về nhà thì chết sững trước cảnh tượng kinh hoàng này.

  Sự vô tâm của chồng ngày vợ đi đẻ – Ai cũng nên đọc

Vợ ơi, vợ ơi em đừng chết mà (ảnh minh họa)

Ngày trước khi yêu nhau Tiến cưng chiều quan tâm đến Ly từng tý 1, ấy vậy mà giờ kết hôn xong anh thay đổi hoàn toàn như biến thành 1 người khác. Luôn thờ ơ, lạnh lùng và suốt ngày cáu gắt với vợ. Chưa 1 lần nào kể từ khi cưới đến giờ Tiến nhỏ nhẹ với Ly cả. Lý do là ngày cưới nhà Ly không cho con gái của hồi môn nào dù nhà vợ rất giàu có. Cay cú vì vụ đó Tiến cứ lấy Ly ra mà đay nghiến, hành xác đủ kiểu khiến cuộc sống của cô là cảnh cơm chan nước mắt.

Sau gần 1 năm kết hôn thì Ly có bầu, dường như tin vui ấy không hề khiến Tiến vui chút nào cả. Anh tỏ ra khó chịu hơn, suốt ngày chỉ trích ly không thiếu 1 câu gì. Vì quá yêu Tiến nên Ly cam chịu, nhẫn nhịn tất cả. Về ngoại cô luôn nói dối rằng chồng đối xử tốt với mình lắm khiến bố mẹ cô cũng yên tâm. Nhưng sự thật thì chỉ có hàng xóm và Ly biết cuộc sống của cô bất hạnh thế nào.

Rồi Ly biết chồng mình có bồ, ả bồ của Tiến là 1 em 23 tuổi nóng bỏng. Tiến suốt ngày mở két lấy tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng đi bao gái, Ly có nói thì Tiến thẳng tay tát vợ không thương tiếc. 1 mình lo cuộc kiếm tiền cho gia đình này, 1 mình tự lo cho bản thân trong giai đoạn bầu bí khiến Ly tủi thân vô cùng. Cô không ngờ chỉ vì chuyện bố mẹ vợ không cho của hồi môn mà anh đối xử tàn nhẫn với cô như vậy.

Sau 9 tháng bầu bí thì cũng đến ngày Ly trở dạ. Tối ấy vừa bưng bát đi rửa thì cô đau bụng dữ dội. Cố bò đi lấy cái điện thoại gọi cho chồng về đưa mình đi cấp cứu nhưng gọi mãi gọi mãi vẫn là tiếng tút, tút. Ly phải gọi tầm hơn 30 cuộc thì Tiến mới chịu nghe. Cô vẫn nghe thấy ở đầu dây bên kia là tiếng rên rỉ, nũng nịu của cô gái nào đó.

Sự vô tâm của chồng ngày vợ đi đẻ – Ai cũng nên đọc

Mặc kệ vợ tự sinh đẻ để rồi lúc về nhà thì sốc thấy cảnh này (ảnh minh họa)

- Gọi cái gì mà gọi lắm thế?

- Anh về đưa em đi đẻ với, con sắp ra rồi mà em đau quá không đi nổi tới bệnh viện nữa rồi.

- Bịt cái “lỗ” của cô vào ngày mai hãy đẻ, đồ đàn bà rách việc!

- Tút… tút…tút…

Đầu dây bên kia tắt máy khiến Ly đau đớn vô cùng, cô không ngờ chồng lại tàn nhẫn với mình như vậy. Có lẽ anh bị người đàn bà kia mê hoặc, xúi bẩy ư? Nhưng cô là vợ anh, đứa bé này là vợ anh cơ mà sao anh lại có thể vô tâm như thế? Gạt nước mắt đau đớn, Ly không dám gọi điện cho bố mẹ đẻ vì sợ họ trách mắng mà cố tự đỡ đẻ cho chính mình.

Ân ái với bồ chán chê, tự nhiên Tiến thấy nóng ruột nên bỏ bồ về nhà xem vợ thế nào. 4h sáng trời vẫn lạnh buốt và tối mù mịt. Về nhà thấy điện sáng choang và im lặng như tờ Tiến vội vào xem thế nào. Vừa đẩy cửa ra Tiến sốc khi thấy nền nhà đầy máu còn vợ không biết đâu rồi. Hoảng hốt về chuyện này Tiến lên phòng vào nhà tắm tìm mãi không thấy cho đến khi chạy vào trong bếp thấy vợ nằm chềnh ềnh trên vũng máu, tay ôm chặt đứa con đỏ hỏn vào lòng. Sợ vợ và con chết, Tiến lao tới gào khóc gọi vợ như đúng rồi.

- Vợ ơi, vợ ơi em đừng chết mà. Anh về rồi đây, về với em rồi đây. Tỉnh lại đi vợ.

Gọi mãi mà vợ không lên tiếng cứ im thin thít và đứa bé cũng vậy. Sờ thử xem vợ con còn thở không Tiến thở phào nhẹ nhõm khi cả 2 vẫn sống. Gọi vội taxi đưa vợ vào viện mà Tiến lo lắm. 1 lúc sau bác sĩ đi ra bảo Tiến.

- Sao anh lại để vợ mình đẻ rơi thế này. Muộn chút nữa là cả 2 mẹ con cô ấy đi rồi. Vì không được đỡ đẻ cẩn thận nên đứa bé yếu lắm.

- Bác sĩ, xin bác sĩ hay cứu lấy con tôi. Xin bác sĩ hãy cứu mẹ con cô ấy.

- Được rồi, anh bình tĩnh đi để chúng tôi làm việc.

Thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói thế nhưng Tiến cũng lo cho con trai. Mấy tiếng sau Ly tỉnh lại thấy chồng ở bên cô quay mặt vào trong thì Tiến bảo.

- Vợ ơi, anh sai rồi, sai thật rồi. Vợ cho anh cơ hội xin lỗi em nhé.

- Anh đi đi, anh có quan tâm gì đến sự sống chết của mẹ con tôi đâu. Ra viện tôi sẽ bế con về nhà ngoại. Tôi chịu đựng anh như thế là quá đủ rồi. Suýt chút nữa tôi mất con vì anh. Anh đi đi, đi đi.

Bị vợ đuổi Tiến đành ra ngoài mà lòng hối hận vô cùng. Ai đời có người chồng người cha tồi tệ như anh chứ? Giờ anh mới thấy hối hận thì đã quá muộn rồi, Ly không tha thứ cho anh dù anh có van xin thế nào. Phải chăng đây là cái giá anh phải trả cho sự tệ bạc của mình.

Theo blogtamsu

Related Posts: