Hội CĐV đội Long An, đại diện là ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch hội – có lá thư gửi ông Nhiệm thể hiện tình cảm và sự tiếc nuối.
Ông Võ Thành Nhiệm, với tính cách dễ chịu gần gũi, được lòng các CĐV Long An. Trong suốt 6 năm đảm nhận vai trò điều hành CLB, ông cùng nhiều CĐV trở nên thân thiết. Vì vậy, gần như ai cũng sốc khi hay tin Út Nhiệm từ chức.
Ông Nhiệm (áo trắng) trong một lần vui cùng các CĐV Long An. Ảnh: TT.
“Anh có tên thân mật là Út Nhiệm. Trong thời điểm kinh tế khó khăn, đội bóng thoái trào, rớt hạng… Anh đến với cái tâm, đưa đội bóng đi lên khi vẫn còn nhiều gian nan, thử thách. Anh tạo niềm tin yêu với anh em đội bóng, với CĐV. Từ khi có anh, đội khởi sắc hơn, tính đoàn kết nội bộ ngày càng cao, anh em cầu thủ không xem anh là lãnh đạo, ai cũng gọi anh bằng tình cảm thân thương trìu mến anh Út", tâm thư có đoạn.
Chủ tịch CLB Long An xin từ chức vì “đội bóng gây ra lỗi, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm”. Hành động trên sân Thống Nhất nhanh chóng lan tỏa và đội nhận nhiều chỉ trích. Sự cố là áp lực lớn nhất từ khi ông Nhiệm làm bóng đá. Ông Nhiệm chia sẻ sau buổi giải trình với VFF và VPF ngày 21/2 ở Hà Nội: "Tôi thật sự không thể tin vào mắt mình, bởi đội chúng tôi có truyền thống. Nhưng hành động của thủ môn Minh Nhựt là không chấp nhận được. Tôi khi đó là người cao nhất CLB mà không chỉ đạo được các thành viên đội bóng. Sau khi xảy ra sự việc, UBND và Sở Long An có chỉ đạo, giáo huấn kịp thời với cầu thủ”.
Chia sẻ với ông Nhiệm, CĐV viết: “Một người lãnh đạo như thế sao phải ra đi. Anh chán nản, bị áp lực ư. Biết thông tin anh xin từ chức, ai cũng bùi ngùi… CĐV Long An cổ vũ đội bóng thân yêu với tất cả tình yêu và lòng nhiệt huyết, rất cần có người lãnh đạo tâm huyết như anh. Dù thành công hay thất bại, dù thi đấu ở hạng nào, CĐV vẫn luôn ủng hộ đội bóng”.
Theo VNE