Tôi là phụ nữ nhưng lại tương đối nóng tính. Cũng bởi thế nên cái chuyện đơn thuần suýt nữa đã hại đời tôi thê thảm chỉ vì cái tính nóng tính, hấp tấp của mình.
Gia đình chồng tôi và gia đình tôi đều sống ở thành phố. Chúng tôi có một cuộc sống khá thoải mái dư dả nếu không nói rằng đó là một cuộc sống sung túc đủ đầy. Vợ chồng tôi được sống chung trong căn hộ với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi cực kì dễ tính nữa.
Tôi luôn nghĩ mình thật sự là một cô con dâu may mắn khi được gả vào một gia đình đầm ấm và có của ăn của để như vậy. Tôi cùng chồng quen nhau từ thời còn học sinh viên. Vì thế nên hai đứa có cái tính cố chấp, ngang ngạnh hệt như nhau.
Chồng tôi vốn đẹp trai nên được nhiều cô để ý lắm. Tôi cũng là hoa khôi của trường, thế nên được xem là một cặp xứng đôi vừa lứa. Tuy nhiên tính cách của tôi khá trẻ con. Tôi dễ giận dỗi chồng mình lắm, bình thường chỉ một chút thôi cũng khiến tôi giận. Cũng tại cái tính giận là sồn sồn lên của tôi mà mẹ chồng với chồng cũng được bao nhiêu phen phì cười.
(Ảnh minh họa)
Trước giờ chồng tôi có làm gì cũng không bao giờ dám khiến tôi giận. Cả tôi cũng cực kì tin về chồng mình. Thế nên chúng tôi cưới đã 6 năm mà vẫn luôn hạnh phúc. Vợ chồng tôi hiện tại có một cô con gái 3 tuổi và đang có kế hoạch sinh đứa con thứ 2.
Vậy mà khoảng 3 tháng trở lại đây tôi thấy chồng mình rất để ý đến chải chuốt ăn mặc. Trước giờ ra ngoài anh cũng đâu có làm điều đó. Thế mà dạo gần đây cứ đi họp hành này kia là anh đứng trước gương cả tiếng đồng hồ. Tôi đoán già đoán non về hành động đó của chồng mình.
Nếu mà không có gì xảy ra thì đã tốt. Hôm đó tôi nói với chồng mình sẽ về nhà ngoại mấy hôm. Bố mẹ chồng cùng chồng đều đồng ý. Chồng tôi nói vì bận họp nên khi nào xong việc mới qua đón mẹ con tôi. Không thì để tôi cứ thoải mái với bố mẹ đẻ khi nào thích thì chồng sang đón về.
Nhà tôi còn có một cô em gái, năm nay vẫn chưa lấy chồng. Nó là dì đến, vậy nên đón mẹ con tôi sang. Nửa đường tôi nhớ mình quên mang đồ cho con nên đành quay lại cho cháu dì đi trước. Về đến nhà tôi thấy bóng 2 người đang nhấp nhô ngoài ban công. Tức lắm, đoán chắc chồng vừa thấy mình đi đã đem bồ đến đây mà. Thế nên tôi tức lắm. Xông ra ngoài luôn, vừa đi vừa quát lớn:
- Á à, thấy tôi đi một cái là anh dám đem bồ về đây ngay được. Anh có tin em xé xác con kia ra không hả?
- Ơ, ơ, con dâu…
- Mẹ, sao mẹ lại ở đây?
- Người kia, bố ạ. Con con…
(Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng lúc này mới hiểu chuyện ôm bụng cười. Vì mẹ chồng tôi cũng trẻ nên chỉ nói là đã bà chẳng khác gì bồ của chồng tôi. Vấn đề là người đàn ông kia lại là bố chồng, chồng tôi vẫn còn đang họp ở công ty.
Tôi đỏ mặt tía tai xin lỗi bố mẹ chồng rồi chạy biến. 2 hôm sau về nhà mà không biết phải xử lý ra sao. Không ngờ vừa về chồng đã ôm tôi rồi cười ngặt nghẽo. Ngay cả trong bữa cơm bố mẹ chồng cũng cười và kể chuyện hài nhận nhầm mẹ chồng là bồ của chồng, còn bố chồng là chồng. Đã vậy là còn đanh đá lớn tiếng chửi bới ngay khi vào chỉ khiến tôi đỏ mặt tía tai.
Đêm đó chồng ôm tôi rồi thủ thỉ:
- Mình làm thằng cu nữa đi em. Cho em đỡ phải nghĩ mà anh cũng dễ cặp bồ.
- Anh lại còn trêu em nữa.
- Đâu, anh có trêu gì đâu. Ai ngờ cô vợ xinh xắn của mình lại còn ghen dễ thương đến thế nữa.
Tôi đánh bùm bụp vào người anh cho bõ ghét. Cứ nghĩ lại cái lần nhận nhầm hai người mẹ chồng cùng với bố chồng ở ban công là chồng và bồ cùng với hành động đòi xé xác cô bồ là mẹ chồng tôi nhận nhầm mà tôi cảm thấy không còn lỗ nào mà chui nữa.
Song Ngư/Theo thể thao xã hội