Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Thấy chồng mê mẩn cô bồ sinh viên, tôi đón luôn cô ta về ở cùng nhà và sau 1 tuần chuyện hay ho cũng đến

Biết chồng say mê cô sinh viên đó, tôi liền mưu tính đưa cô ấy về ở cùng và dạy cho chồng 1 bài học nhớ đời. Thử xem phản ứng chồng như thế nào khi chạm mặt bồ trẻ tại nhà mình.

Độ này không hiểu sao mà chồng đi công tác suốt như thế. Hễ cứ về nhà lại ra quán trà đá cổng trường đại học X uống nước cả mấy tiếng đồng hồ mới thấy mò về. Chả hiểu sao giờ chồng lại chuyển từ uống bia, nhậu nhẹt sang uống trà đá thanh đạm thế kia. Mà chỉ uống mỗi quán trà đá ở cổng trường đại học X mới lạ chứ.

Thử ra đó xem có phải cô nào trẻ đẹp bán trà đá không thì ối giời là 1 bà cụ. Nhưng sao chồng lại nghiện trà đá của bà ấy thế nhỉ, tò mò muốn biết tôi đánh liều ra đó ngồi và hỏi dò về chồng (tất nhiên tôi giấu mối quan hệ vợ chồng với anh). Đúng lúc đó có 1 em sinh viên năm nhất trẻ măng đi quá, bà cụ chỉ chỉ tay bảo tôi.

- Nó nghiện con bé này chứ nghiện gì trà đá của tôi. Hôm nao nó cũng ra đây canh chờ con bé tan học rồi đón đi chơi các kiểu. Không biết tay đấy có vợ chưa mà say con bé đến thế.

- Thật thế á cụ?

- Ừ, thì hôm nao rảnh nó chẳng ra đây. Hình như con bé đó cũng thích thằng này sao ấy. Thấy quấn quýt nhau lắm.

Thấy chồng mê mẩn cô bồ sinh viên, tôi đón luôn cô ta về ở cùng nhà và sau 1 tuần chuyện hay ho cũng đến

Tôi gợi ý bảo cô ta đến nhà mình ở luôn vì nhà thì những 5 tầng mà có 2 mẹ con ở (ảnh minh họa)

Sốc về chuyện này, tôi vội đuổi theo cô bé sinh viên kia và làm rõ ngọn ngành. Thấy tôi xưng là em họ của chồng, cô bé ấy tin thật và chia sẻ hết mọi chuyện với tôi rằng đã thích và chồng thì suốt ngày đòi mời em ấy đi du lịch, tặng quà này quà kia nhưng em đấy không dám nhận vì toàn đồ đắt tiền. Nắm được thóp cô bé ấy đang muốn chuyển nhà trọ, tôi gợi ý bảo cô ta đến nhà mình ở luôn vì nhà thì những 5 tầng mà có 2 mẹ con ở.

Tưởng mọi chuyện tôi nói là thật, cô ta gật đầu đến ở ngay với 1 điều kiện là để cho cô ta trả tiền nhà mỗi tháng. Ngay ngày hôm sau thấy con bé đó đã chở đồ đến ở các kiểu rồi, kể ra nó ngây thơ và trong sáng quá. Ắt hẳn đã trúng bẫy, ngây dại khi tin chồng tôi chưa kết hôn và là giám đốc công ty lớn (chồng tôi chỉ là trưởng phòng). Thử xem sau 1 tuần đi công tác về, thấy bồ trẻ đang ở trong nhà mình anh sẽ phản ứng thế nào.

Cuối tuần chồng tôi về, vừa về đến nhà anh đã lên thay vội quần áo để ra quán trà đá ngồi nhưng tôi cản lại bảo muốn giới thiệu cho anh 1 người. Chồng định chuồn, trốn tránh gặp mặt vị khách mới nhưng tôi không cho anh đi. Gọi cô bé sinh viên đó ra, cả chồng tôi và cô ta trố tròn mắt nhìn nhau ú ớ không nói được câu nào.

- Ơ, sao thế chồng. Anh không định chào hỏi “bạn gái” à? Biết anh mê mẩn cô ta, suốt ngày trồng cây si trước cổng trường đại học X nên em đã đón cô ấy về ở cùng. Thôi, nếu anh thích ngày mai em sẽ cưới vợ 2 cho anh. Dù sao nhà mình cũng cần có 1 người ở lo việc nhà chứ.

Thấy chồng mê mẩn cô bồ sinh viên, tôi đón luôn cô ta về ở cùng nhà và sau 1 tuần chuyện hay ho cũng đến

Anh không định chào hỏi “bạn gái” à? (ảnh minh họa)

- Là sao ạ. Anh ấy là chồng chị? Không thể nào.

- Em… em định chơi anh à vợ?

– Em có ý tốt như thế mà 2 người lại nghĩ xấu cho em à. Thôi, em biết tất cả rồi. Thế nào, cô bé – em có đồng ý làm vợ 2 của chồng chị và làm ô sin cho chồng chị không? Nhất em đấy, làm gì có ô sin nào mà tối được ngủ với chủ như em.

– Anh… anh là đồ tồi, sở khanh đừng bao giờ tìm đến tôi nữa.

- Em… Vợ ơi là vợ, sao em lại chơi em 1 vố đau điếng như thế. Đúng, anh đã rất mê mẩn, thích cô bé đó nhưng anh và cô ta chưa đi quá giới hạn nên em không được ghen tuông vớ vẩn.

- Chưa đi vì chưa lừa được cô ta thôi. Tôi là vợ anh, tôi lại lạ tính anh cơ à. Cô ta bỏ đi rồi đấy, anh cũng cuốn xéo khỏi đây nốt đi.

- Không, anh xin lỗi. Anh sai rồi vợ à. Anh chỉ định trêu đùa với cô ấy thôi, chứ anh biết ai là người quan trọng của đời mình mà. Thôi, tha cho anh đi vợ nhé.

- Tha hả? Còn tủy vào tâm trạng và sự hối lỗi của anh nữa.

Sau hôm đó, chồng nhìn thấy tôi là sợ mất mật. Chỉ cần tôi hắng 1 tiếng hay nói bóng gió gì chuyện ngoại tình, ly hôn là chồng sợ toát hết cả mồ hôi hột ngay. Có lẽ từ giờ tôi phải trở thành người xấu, dùng việc này để hành hạ, đe dọa anh thôi. Còn cô bé kia, tôi quyết định không chấp với cô ta, vì dù sao cô ấy chỉ là người bị hại và quá ngây thơ khi suýt nữa mất đời con gái vì lão chồng tồi nhà tôi.

Theo blogtamsu