Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Thấy giọt máu ấy rơi ra chồng ôm vợ cười mãn nguyện rồi lúc tỉnh dậy chết trân khi thấy

Thắng giật bắn mình khi thấy thứ kinh khủng lòi ra từ “vùng kín” của vợ mình. Thắng ghé sát vào quan sát rồi run run cầm nó trên tay.

  Thấy giọt máu ấy rơi ra chồng ôm vợ cười mãn nguyện rồi lúc tỉnh dậy chết trân khi thấy

ảnh minh họa

Hạ là mối tình thứ 2 của Thắng và anh cũng không phải là người yêu đầu của cô. Người ta bảo gặp đúng người không bằng đúng thời điểm quả chẳng sai tẹo nào. Dạo ấy khi người yêu cũ vừa mới chia tay để đi nước ngoài Hạ buồn lắm, chỉ biết lấy công việc làm vui. Thắng lại là anh đồng nghiệp mới nhưng khá vui tính và thân thiện, 2 người vốn học cùng trường đại học chỉ khác khóa nên cũng dễ nói chuyện với nhau.

Hạ cũng không giấu giếm nhiều về mối tình đã qua, có lần cô bảo nhờ được chia sẻ cùng Thắng mà cô thấy mình không còn quá vấn vương người cũ nữa. Nhân cơ hội ấy Thắng cũng bắt đầu bộc lộ lòng mình với em. Một năm trời quan tâm chăm sóc em cuối cùng Thắng cũng nhận được cái gật đầu đồng ý làm bạn gái của Hạ.

Ngày Thắng đưa Hạ về nhà ra mắt, bố mẹ anh vui lắm nhất là mẹ, bà ưng cô vô cùng. Bà bảo thời bây giờ mà tìm được cô gái vừa xinh, vừa giỏi nội trợ ăn nói nhẹ nhàng như Hạ là hiếm lắm. Ngày đầu về ra mắt mà bà đã ngồi tỉ tê tâm sự với Hạ cả buổi và hết mực khen đó là một cô gái ngoan hiền và muốn có con dâu như thế.

Thấy giọt máu ấy rơi ra chồng ôm vợ cười mãn nguyện rồi lúc tỉnh dậy chết trân khi thấy

Ngày đầu về ra mắt mà bà đã ngồi tỉ tê tâm sự với Hạ cả buổi và hết mực khen đó là một cô gái ngoan hiền và muốn có con dâu như thế. (Ảnh minh họa)

Yêu nhau hơn 1 năm Thắng và Hạ làm đám cưới. Hôm trước ngày rước dâu Hạ vẫn hỏi đi hỏi lại Thắng 1 câu: “Anh có hối hận khi lấy em không, nếu hối hận thì giờ hủy hôn vẫn chưa muộn đâu”. Thắng ôm chặt lấy Hạ trong lòng rồi nói: “Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng vẫn sẽ cưới em làm vợ, chỉ em mà thôi”.

Đêm tân hôn Hạ mặc chiếc váy ngủ khá gợi cảm. Thắng ôm chặt lấy vợ, suốt thời gian yêu nhau họ chưa từng đi quá giới hạn vì Thắng trong bạn gái và cũng vì anh biết khi đến với anh trong lòng Hạ đã có một vết sẹo để lại từ người cũ. Nếu bất cứ một hành động nào của Thắng khiến Hạ buồn, Hạ đau là cô có thể sẵn sàng chấm dứt mọi chuyện. Thế nên Thắng không dám mạo hiểm vì như vậy. Nhưng bản thân Thắng cũng luôn tin tưởng tuyệt đối vào Hạ không phải là cô gái quá dễ dãi trong tình yêu.

Vợ chồng Thắng đã có một đêm tân hôn đúng như những gì họ mong đợi. Và khi giọt máu ấy của vợ rơi ra dưới ga giường Thắng biết anh đã không hề nghĩ sai về Hạ. Thắng mãn nguyện ôm vợ ngủ cho tới sáng. Có lẽ sau một ngày cưới quá mệt mỏi mà Hạ cũng ngủ say không dậy nổi.

Thắng cựa mình khẽ nhấc đầu vợ ra khỏi cánh tay mình và đặt cánh tay của vợ xuống giường. Anh cố gắng làm nhẹ nhàng để vợ không tỉnh giấc. Hôm nay Hạ có muốn ngủ tới trưa thì cũng sẽ không có ai làm phiền cô cả.

Thế nhưng ngay khi vừa ngồi dậy, xoa xoa đôi chân dài trắng nõn nà của vợ thì Thắng giật bắn mình khi thấy thứ kinh khủng lòi ra từ “vùng kín” của vợ mình. Thắng ghé sát vào quan sát rồi run run cầm nó trên tay. Để rồi vừa mở điện thoại tra google, anh sốc ngất khi biết thứ kinh chị chình ình ở “phần dưới” của vợ chính là màng trinh giả còn sót lại:

- Cô dậy ngay. Cái thứ kinh khủng gì đây? Tại sao cô lại dùng màng trinh giả để lừa tôi hả? Tại sao?

- Vì… vì em sợ…

- Cô… thật là tôi không ngờ… Cứ tưởng cô ngoan hiền là thế mà…

Hạ ôm mặt khóc còn Thắng bỏ thẳng ra khỏi phòng. Bao nhiêu niềm tin vào vợ tan vỡ hết, không biết Hạ còn giấu anh những gì nữa đây?

Theo blogtamsu

Related Posts: