HLV thủ môn kiêm thủ thành dự bị của Sutton gây chú ý trong trận thua 0-2 của đội nhà trước Arsenal tại vòng 5 FA Cup hôm cuối tuần.
Thủ môn Wayne Shaw hồn nhiên ăn bánh bên ngoài đường biên khi trận đấu giữa Sutton và Arsenal diễn ra. Ảnh: Sun.
Hình ảnh thủ môn béo Wayne Shaw đang ăn bánh mỳ kẹp thịt một cách ngon lành ở ngoài đường biên khi trận đấu giữa đội hạng 5 và Pháo thủ đang trôi về những phút cuối. Anh trở thành đề tài bàn tán suốt từ cuối tuần. Hành động của người đàn ông 46 tuổi được cho là không phù hợp với chuẩn mực của cầu thủ hiện đại.
Sau trận, Sutton đề nghị Wayne Shaw nghỉ việc và anh đồng ý. "Chúng tôi rất thất vọng khi Wayne ra đi theo cách này. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn anh ấy vì những đóng góp cho đội, chúc anh những điều tốt đẹp trong tương lai sắp tới", CLB Sutton đưa ra thông báo.
Ngoài bị buộc thôi việc, Wayne Shaw còn bị điều tra vì trước trận hãng cá cược Sunbets đưa ra tỉ lệ 8 ăn 1 rằng Wayne Shaw sẽ ăn bánh trong trận đấu được truyền hình trực tiếp trên kênh BBC. Thủ môn dự bị của Sutton sau đó cũng thú nhận rằng một vài bạn bè của anh cũng đặt tiền khiến Liên đoàn bóng đá Anh và Ủy ban cá cược Gambling Commission mở cuộc điều tra.
Trong khi đó, thủ môn dự bị kiêm HLV thủ môn cho biết, việc anh ăn bánh cuối trận đơn giản chỉ vì đói.
Sau khi biết tin thủ thành nặng 146 kg bị buộc thôi việc, một loạt tên tuổi làng bóng đá và giải trí đều lên tiếng chỉ trích Sutton, kêu gọi đội bóng đưa Wayne Shaw trở lại. "Wayne Shaw, người ngủ trên sofa ba đêm một tuần ở Sutton để duy trì vị trí, mất việc vì piegate. Càng ngày bóng đá càng mất đi trái tim và sự hài hước", cựu danh thủ Gary Linker viết tweet.
Theo VNE