May mắn sống sót sau thảm họa rơi máy bay chở đội Chapecoense tại Colombia năm ngoái, song thủ thành Jackson Follman đã phải chấp nhận cưa chân để cứu lấy tính mạng mình.
Sau một thời gian điều trị tích cực, Jackson đã dần hồi phục. Trở thành người tàn tật, nhưng Jackson không vì thế mà bi quan với cuộc sống. Trái lại thủ môn 24 tuổi người Brazil khiến nhiều người khâm phục bởi nghị lực của mình. Nhờ sự tiếp sức của cô bạn gái Andressa Perkovski mà giờ đây Jackson có thể đi lại với chiếc chân giả. Theo Jackson, anh thực sự may mắn khi có được một người bạn chung tình như Andressa.
Jackson Follman luôn được bạn gái tiếp sức sau vụ tai nạn
Càng đáng nói hơn nữa khi Jackson hé lộ về ý định tham dự Paralympic, thế vận hội được dành riêng cho những người khuyết tật. “Tôi luôn mong muốn là một VĐV dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, Jackson chia sẻ trên nhật báo O Globo, “Biết đâu tôi sẽ lại ra sân thi đấu ở môn bóng đá tại Paralympic”. Vẫn theo Jackson, anh sẽ làm tất cả những gì có thể trong khả năng để chứng tỏ mình không chịu đầu hàng số phận. Có thể nói việc Jackson ôm mộng dự Paralympic đã ngay lập tức được đông đảo fan của Chapecoense khích lệ và động viên.
Chỉ trong thời gian ngắn, tài khoản của Jackson trên Twitter đã được nhiều fan đẩy lên những thông điệp mang tính chất cổ vũ. Đó hứa hẹn sẽ là động lực để anh chàng thủ môn không may bị cụt chân của Chapecoense sớm ra sân sang đấu trường Paralympic.
Theo Bongdaplus