Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Thủ môn Minh Nhựt: ‘Tôi biết làm gì để nuôi mẹ và vợ con’

'Tôi dự tính cố gắng tập luyện tốt, thi đấu thêm khoảng 2-3 năm để cho kinh tế gia đình ổn định mới giải nghệ. Vậy mà…', anh nghẹn ngào.

“Sau sự việc, tôi hiểu mình sai và sẵn sàng bị phạt như bài học quý cho đời mình. Nhưng khi hay tin bị cấm thi đấu 24 tháng, tôi sốc đứng không vững và chỉ muốn khóc. Tôi năm nay 31 tuổi, cấm hai năm nữa thì còn thi đấu thế nào được, chỉ còn nước giải nghệ”.

Thủ môn Minh Nhựt: Tôi biết làm gì để nuôi mẹ và vợ con

Minh Nhựt trong buổi tập chiều 21/2 cùng đội Long An. Ảnh: Tính Anh.

“Tôi ký hợp đồng với CLB Long An thời hạn một năm. Với mức án ban kỷ luật đưa ra, tôi không thể tìm được CLB mới sau khi hết hợp đồng. Như vậy, cùng với tuổi tác và không thể tập thường xuyên ở các CLB chuyên nghiệp, sự nghiệp của tôi xem như chấm dứt”, Minh Nhựt tâm sự trong đêm vì không ngủ được. Minh Nhựt tới đầu quân cho đội bóng chủ sân Tân An từ đầu mùa giải 2017, sau khi chia tay CLB Quảng Nam.

Minh Nhựt hiện có gia đình, hai cô con gái nhỏ (5 tuổi và 15 tháng tuổi) sống tại An Giang. Anh là trụ cột với tổ ấm nhỏ và cả đại gia đình. Vì vậy, án phạt cấm thi đấu 24 tháng của VFF khiến anh rất lo lắng. “Từ khi bắt đầu con đường bóng đá chuyên nghiệp, tôi lo toan cho gia đình về kinh tế. Hiện nay, cuộc sống của vợ con và mẹ tôi phụ thuộc chủ yếu vào đồng lương, tiền chuyển nhượng của chồng, của con. Tôi đâu đã tích góp được gì mà có cuộc sống dư dả. Tôi dự tính cố gắng tập luyện tốt, thi đấu thêm khoảng 2-3 năm nữa để cho kinh tế gia đình ổn định mới giải nghệ. Vậy mà…”, anh nghẹn ngào.

Khi dính vào chuyện ồn ào không đáng có, vợ anh – chị Oanh – động viên rất nhiều để mau chóng vượt qua cú sốc. Tưởng nguôi nguôi phần nào thì nay anh đón nhận tin dữ. “Đời bóng đá, đây là lần đầu tiên tôi phạm lỗi như vậy. Sau mấy đêm mất ngủ, tôi hiểu sâu sắc hành động không đúng trong lúc nóng giận quá mức. Tôi tự nhủ không bao giờ tái phạm như vậy nữa. Giờ thì tôi như sụp đổ”.

Minh Nhựt cho biết anh chắc chắn có đơn xin khiếu nại để mong có cơ hội sớm trở lại thi đấu: “Tôi rất mong các chú trên Liên đoàn xem xét đến hoàn cảnh của tôi, cũng như nguồn cơn của việc tôi cùng các đồng đội bộc phát. Tôi hiểu mình sai và án phạt dành cho tôi là khó tránh. Nhưng cũng cần cho một người lao động như tôi còn cửa để lao động kiếm sống bằng cái nghề của mình. Cấm hai năm, xem như tôi phải giải nghệ, vậy tôi biết làm gì để lo cho gia đình. Tôi sẽ có đơn khiếu nại”.

Ở trận gặp CLB TP HCM trên sân Thống Nhất ngày 19/2, thủ môn 31 tuổi ban đầu chỉ phản ứng trọng tài và không có ý định thực hiện hành động quay lưng lại với cầu thủ thực hiện quả 11m là Victor. Nhưng rồi dưới tác động lớn của các đồng đội, nhiều nhất là đội trưởng Quang Thanh, cùng không khí kích động, Minh Nhựt có hành động bị đánh giá là đáng hổ thẹn. Sau đó, anh cũng không truy cản mà nhào lộn khi đối mặt tiền đạo đối phương. Lúc này, toàn đội Long An chủ động đứng im không thi đấu để phản ứng trọng tài.

Trước đó, Minh Nhựt nhận án phạt nội bộ của CLB với mức phạt treo găng ba trận, cắt lương thưởng. Anh vẫn có mặt cùng CLB Long An tập luyện từ chiều 21/2. 

Theo VNE

Related Posts: