Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Tôi chẳng thích làm việc nhà và nấu nướng

Mỗi khi vào bếp, tôi thấy khó chịu lắm, chỉ thích có người nấu ăn cho hoặc ra hàng ăn cho nhanh.

  Tôi chẳng thích làm việc nhà và nấu nướng

Ảnh minh họa

Tôi kết hôn được vài năm nhưng đến giờ chưa có con. Chồng tôi tốt tính, hiền lành và rất chịu khó làm việc để lo cho gia đình. Chúng tôi mở cửa hàng tạp hóa to ở nhà nên cũng không phải đi lại nhiều nên thời gian thì cũng không phải hạn hẹp lắm. Tôi lười làm việc nhà và nấu nướng từ thời còn đi học, giờ có gia đình tôi cũng không chăm chỉ lên được, vì thế chồng đảm nhiệm luôn việc đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, quần áo giặt máy xong anh cũng phơi, tôi chẳng phải làm.

Tôi chỉ muốn làm những gì mình thích. Mỗi khi vào bếp tôi thấy khó chịu lắm, chỉ thích có người nấu ăn cho hoặc ra hàng ăn cho nhanh. Nếu hôm nào chồng bắt tôi phải nấu thì tôi cũng bảo anh vào cùng tôi mới chịu. Tôi nghĩ nấu ăn đàn ông cũng phải làm, không phải chỉ là chuyện của chị em phụ nữ. Kiếm tiền tôi không ngại, làm việc cũng không kém chồng, thậm chí còn năng động hơn chồng. Chồng thường xuyên giận khi tôi lười làm việc nhà và nấu nướng. Quan điểm của tôi như thế, có đúng không?

Theo VNE

  • Đòn trả thù quá phũ của vợ dành cho gã chồng ngoại tình
  • Bỏ người nghèo yêu người giàu, ngày gặp lại chết đứng…
  • Tình yêu sau hôn nhân, càng quan tâm, càng bền chặt
  • Yêu không sai, nhưng chỉ nên yêu khi ta cần được yêu, và phải biết dừng khi cần
  • Giá như chúng ta được hoán đổi cho nhau, một lần trong đời...
  • Đàn ông nhiều lúc buồn nhưng không khóc...
  • Chẳng có sự kiên cường thật sự nào mà không qua vài lần vấp ngã...
  • Tôi sững sờ khi nghe chồng run rẩy: ‘Vợ à, cái thai trong bụng em là của ai?’
  • Đêm say khướt, tôi mở cửa để bạn thân chồng vào ‘nói chuyện’ và nỗi ân hận giày vò mãi
  • Gần gũi xong, chồng ném cho tôi tờ 200 nghìn: Loại đàn bà như cô, thế này chắc vẫn hời lắm

Related Posts: