Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Tôi tái mặt trước câu hỏi của mẹ chồng tương lai trong ngày đầu về ra mắt

Chẳng lẽ, hơn tuổi chồng cũng là một cái tội tôi phải gánh cả đời?

Tôi hơn chồng 2 tuổi, hồi đầu khi mới quen, tôi cũng rất ngại quen người kém tuổi. Nhưng sau dần tôi đã bị khuất phục bởi chính  sự ân cần, chu đáo của anh. Sau 2 năm yêu và tìm hiểu, tôi quyết định theo anh về ra mắt gia đình bên anh.

Tôi tái mặt trước câu hỏi của mẹ chồng tương lai trong ngày đầu về ra mắt

Sau 2 năm yêu, tôi quyết định theo anh về ra mắt (Ảnh minh họa)

 Hôm về nhà anh, tôi đã sốc trước thái độ của bố mẹ anh dành cho tôi. Vừa bước chân vào nhà, bố mẹ anh đã ngồi đợi sẵn ở đó nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Đi cả một quãng đường xa hàng trăm km, vậy mà về tới nơi bố mẹ anh không nỡ hởi han tôi một câu xem tôi đi đường có mệt không?, hay mời tôi ngồi xuống ghế uống nước nói chuyện.

Ngược lại, bố mẹ anh vừa nhìn thấy tôi đã hỏi: “Bố mẹ cháu làm gì, lương của cháu có được chục triệu một tháng không?” Tôi sững người trước những câu hỏi của bố mẹ anh. Nhưng tôi còn bất ngờ hơn khi mẹ anh nói với tôi: “Bác thấy bảo cháu lớn  hơn thằng Cường nhà bác  2 tuổi a?” Rồi bà quay sang gằn giọng với anh “Cái thằng này, mày có đến nỗi nào đâu mà lại đi yêu đứa hơn tuổi, đúng là chẳng ra sao, mày thích cưới chị về làm vợ hả con?”  kết thúc câu nói đó của là một cái nguýt thật dài.

Chân tay tôi bủn rủn, đầu óc tôi quay cuồng tưởng như không thế đứng vững được trước lời nói và cái nguýt đầy mỉa mai đó của mẹ anh. Tôi định chào bố mẹ anh rồi quay ra xe về ngay lập tức, nhưng anh đã nắm tay giữ tôi ở lại. Vì yêu anh, tôi bỏ qua  những lời nói đó của mẹ anh để kết hôn với anh. Tôi thầm nghĩ, sau này khi về làm dâu tôi nếu tôi cố gắng hết sức thì  mẹ anh sẽ hiểu và quý mến tôi thôi.  

Song chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Cái nguýt đó của mẹ anh mới chỉ mở đầu cho chuỗi ngày làm dâu “không bao giờ vừa mắt nhà chồng” của tôi.

Tôi tái mặt trước câu hỏi của mẹ chồng tương lai trong ngày đầu về ra mắt

Tôi làm gì cũng không vừa mắt mẹ chồng (Ảnh minh họa)

 Mẹ anh thích cháu trai, tôi cũng đẻ được cháu trai cho bà. Công viêc nhà chồng tôi luôn chủ động không bao giờ phải để bà nhắc nhở. Nhưng hình như với bà thế vẫn chưa đủ, trong  nhà cứ có chuyện gì không vừa ý bà là bà lại quay ra đổ tại tôi, thậm chí kinh tế gia đình không được dư giả theo ý bà thì cũng lại là tại tôi hơn tuổi chồng nên mới vậy. Tôi phải làm sao cho “vừa” mắt mẹ chồng tôi đây? Chẳng nhẽ hơn tuổi chồng cũng là cái tội?

Linh Anh

Related Posts: