Sau khi giải nghệ vào năm 2014, tiền vệ nổi tiếng một thời của bóng đá Hàn Quốc là Park Ji Sung thay vì tận hưởng cuộc sống an nhàn vẫn tích cực tham gia vào những hoạt động xã hội.
Theo báo giới Hàn Quốc, cựu tiền vệ M.U thường xuyên quyên đóng góp cho các quỹ từ thiện và không ngại chi tiền để làm những việc có ích. Năm 2011, Park đã thành lập quỹ mang tên anh nhằm xây dựng các cơ sở hạ tầng để phát triển bóng đá trong nước.
Một trong những sự kiện đáng nhớ nhất mà quỹ Park Ji Sung từng làm là tổ chức giải Dream Cup châu Á thường niên từ năm 2011 tới nay. Bằng cách mời các đồng nghiệp của mình tham dự giải, Park đã quyên được tiền để mở rộng quỹ Park Ji Sung.
Đến giờ, Park đã tổ chức thành công một số giải đấu ở các thành phố nổi tiếng châu Á như Bangkok (Thái Lan), Thượng Hải (Trung Quốc) hay Jakarta (Indonesia). Thông qua quỹ Park Ji Sung, Park từng quyên được 100 triệu won tiền học bổng dành cho các cầu thủ không có đủ kinh phí tham gia khóa đào tạo trẻ.
Park Ji Sung chụp ảnh lưu niệm bên ngoài trung tâm bóng đá do chính anh thành lập
Ngoài việc chăm lo cho quỹ Park Ji Sung, cầu thủ từng được mệnh danh là "Park 3 phổi" (Park three lungs) còn nhận lời làm đại sứ cho đội bóng cũ M.U. Như vậy Park đã đi đúng con đường mà những thành viên nổi tiếng của M.U như Sir Bobby Charlton, Andy Cole, Sir Alex Ferguson, Dennis Law hay Bryan Robson từng chọn.
Tại thành phố quê nhà Suwon, Park đã xây dựng xong một học viện chuyên đào tạo cầu thủ trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 12. Để tri ân những đóng góp to lớn của Park, chính quyền thành phố đã lấy tên anh để đặt cho một số con đường.
Phát biểu trong lễ sinh nhật thứ 35 được tổ chức vào ngày hôm nay (25/2), Park chia sẻ: "Tôi là người rất đam mê bóng đá. Chính vì thế, khi nhìn lại những gì mình đã làm được thời gian qua, tôi thấy tự hào bởi mọi thứ đã vượt quá cả sự mong đợi".
Theo Bongdaplus